Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2023] 20 năm trước, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Trong thâm tâm tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng vì quá bận tâm đến sự nghiệp nên đến tận bây giờ tôi mới bước vào tu luyện.

Năm ngoái, một số đồng nghiệp trẻ tuổi của tôi đã qua đời sau khi nhiễm COVID-19. Sự ra đi của họ đã tác động đến tôi. Tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống vốn chẳng có mấy ý nghĩa. Phản bổn quy chân, quay trở về nhà mới là mục tiêu thực sự của đời người. Tôi nhận ra rằng mình cần tu luyện bản thân. Tuy nhiên, vì đại dịch nên trong vài tháng tôi đã không thể tới thăm mẹ.

Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Khi ấy, bà mới 51 tuổi nhưng hai bàn tay đã bị biến dạng nghiêm trọng do bệnh viêm khớp dạng thấp. Tuần đầu tiên bà bước vào tu luyện, các triệu chứng viêm khớp trở nên tồi tệ hơn. Bà nói với chúng tôi rằng Sư phụ Lý (nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp) đang thanh lọc cơ thể cho mình. Chưa đầy ba tháng sau, những ngón tay biến dạng của bà đã trở lại bình thường. Khi mẹ tôi nói với tôi tin này, tôi vô cùng ngạc nhiên, căn bệnh lâu năm chữa không khỏi, giờ đây đã biến mất một cách thần kỳ.

Thời gian đó, tôi chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu công việc đầu tiên và không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Trong những năm sau đó, tôi biết đến trải nghiệm tu luyện của mẹ mỗi khi về thăm bố mẹ. Mẹ tôi đã có kinh nguyệt trở lại, giống như Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng cũng chia sẻ về việc một thanh kim loại đâm vào chân, nhưng chỉ sau một ngày vết thương đã đóng vảy và nhanh chóng bình phục. Một lần khác, một cảnh sát đã tát vào mặt bà, ép buộc bà ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không hiểu sao mặt mẹ tôi không bị đau mà thay vào đó, tay của viên cảnh sát lại bị đau.

Tất cả những tình huống đáng kinh ngạc này khiến tôi tò mò về Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi, tôi cầm những cuốn sách Đại Pháp của mẹ và đọc. Tôi nhận ra Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp là [con đường] chân chính. Kể từ khi mẹ tôi hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện, bố tôi và tôi đương nhiên ủng hộ việc tu luyện của mẹ. Công an đến nhà đe dọa mẹ tôi nhưng bà không chịu khuất phục. Trong thâm tâm, tôi biết rằng miễn là mẹ tôi tiếp tục con đường tu luyện, tôi sẽ không cần phải lo lắng gì cho mẹ. Mẹ tôi thường nói rằng cuộc sống của bà là do Đại Pháp ban cho. Cuộc bức hại đã không thể lay chuyển niềm tin của bà đối với Đại Pháp.

Tháng 12 năm ngoái, virus Covid bùng nổ khắp Trung Quốc. Cơ quan của tôi hơn 100 người đều có kết quả dương tính. Còn tôi, vốn luôn nghĩ đến 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, lại không hề nhiễm bệnh. Điều này càng khiến tôi tin tưởng vào sự thần kỳ của Đại Pháp, nguyện vọng muốn tu luyện của tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Hai ngày sau, trên đường phố tôi gặp một học viên tới giảng chân tướng cho tôi. Cô ấy đưa cho tôi tài liệu và chỉ cho tôi cách truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp tôi. Bên cạnh việc học Pháp, tôi cũng đang cố gắng giảng chân tướng cho những người xung quanh và khuyến khích họ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mặc dù tôi đã bỏ lỡ cơ hội tu luyện trong 20 năm qua và tôi mới trở thành một học viên cách đây không lâu, nhưng tôi đang nghiêm túc tận dụng cơ hội cuối cùng trong thời kỳ Chính Pháp này để tu luyện tinh tấn và làm ba việc mà một người tu luyện chân chính cần phải làm.

Tôi muốn gửi lời chúc tới Sư phụ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp cùng các học viên trên khắp thế giới.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/11/209838.html

Đăng ngày 06-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share