Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2023] Ngày 11 tháng 8 năm 2023, một người phụ nữ 49 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị kết án 3 năm tù và bị phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Kim Di Quân từng làm việc tại một công ty luật, nhưng không được hành nghề luật sau khi Cục Tư pháp Thành phố Lan Châu từ chối gia hạn giấy phép hành nghề luật sư cho bà vào năm 2013 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, bà bị bắt và bị tòa án đưa ra xét xử vào ngày 7 tháng 4 năm 2023. Sau đó, bà bị kết án oan sai vào ngày 11 tháng 8.

Bà Kim nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Lan Châu và đang chờ phán quyết ở trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu, nơi có ít nhất 12 học viên địa phương khác vẫn đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cụ thể hơn:

Bà Trương Bình bị kết án 6 năm và đang nộp đơn kháng cáo.
Bà Tạ Quế Phương đang thụ án 5 năm tù.
Bà Lý Á bị kết án 4,5 năm tù và sẽ mãn hạn án tù vào tháng 11 năm nay.
Bà Thôi Kiến Bình bị kết án 4 năm tù và đang nộp đơn kháng cáo.
Bà Chu Nguyệt Trân bị kết án 3,5 năm tù và đang nộp đơn kháng cáo.
Bà Dương Hủy bị kết án 1 năm 4 tháng và sẽ được trả tự do vào tháng 10 năm nay.
Bà Thôi Thừa Hương đang chờ phán quyết sau hai phiên tòa (lần lượt vào tháng 6 năm 2022 và ngày 17 tháng 3 năm 2023).
Bà Lưu Quế Phương bị khởi tố và sắp bị xét xử.
Bà Vương Lâm, bà Kỳ Ngọc Liên, bà Lưu Uyển Thu và con gái Lưu Lỗi đối mặt với truy tố.
Tháng 9 năm 2023, một học viên khác là bà Ngụy Chu Hương đã bị chuyển từ trại tạm giam đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cam Túc để thụ án 3,5 năm.

Bà Kim bị bắt và tra tấn

Bà Kim sống tại cộng đồng dân cư Công Đại ở quận Thất Lý Hà, thành phố Lan Châu. Ngày 10 tháng 9 năm 2021, bí thư của cộng đồng Công Đại Ba Nguyên Nguyên phát hiện 4 tấm áp phích bôi nhọ Pháp Luân Công trong cộng đồng biến mất. Bà ta kiểm tra video giám sát và thấy bà Kim đi thang máy vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm đó. Vì vậy, bà ta nghi ngờ bà Kim đã gỡ các tấm áp phích xuống và tố giác bà với Đồn Công an Tiểu Tây Hồ địa phương. Hai tuần sau, vào ngày 24 tháng 9, Ba cùng cảnh sát Phùng Vũ Thần kéo tới nhà bà Kim và bắt giữ bà.

Phùng đưa bà Kim đến Trại giam Quận Thất Lý Hà, nơi bà bị giam 7 ngày trước khi bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu vào ngày 2 tháng 10 năm 2021.

Tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu, vì bà Kim không chịu học thuộc nội quy của trại tạm giam hoặc ngồi xổm khi điểm danh, nên đội trưởng Lý Bằng đã vặn một tay của bà ra sau lưng, rồi còng với tay còn lại bị kéo qua vai (xem ảnh minh họa bên dưới). Bà bị còng tay như vậy trong 15 ngày liên tiếp. Trong thời gian đó bà còn bị cấm ngủ và thường xuyên bị đánh đập. Bất cứ khi nào bà ngủ gật, các tù nhân dùng mọi thủ đoạn để giữ bà tỉnh táo, chẳng hạn như giật tóc hoặc đá vào người bà. Vì 2 tay bị còng, nên bà phải nhờ các tù nhân lấy nước cho bà uống. Bà xin nước 2 lần nhưng bị từ chối với lý do bà bỏ lỡ thời gian yêu cầu uống nước theo quy định. Bà không thể đánh răng, gội đầu hay thay quần áo trong suốt 15 ngày, vì không có tù nhân nào được phép giúp bà.

8bf90129a59eb0c7a1c7dec698e89e62.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Hai tay bị còng sau lưng

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, trưởng buồng giam lệnh cho các tù nhân khác đánh đập bà Kim vì bà không ngồi xổm khi điểm danh. Lính canh nhìn thấy cảnh đánh đập đó nhưng phớt lờ vì biết nạn nhân là học viên Pháp Luân Công. Bà Kim bị chuyển đến buồng giam khác và phải chịu hình thức tra tấn “song hành sau lưng“ (Trói cả hai tay và hai chân ra sau lưng).

6019fb05aa43f69ae2f93686606d6f50.jpg

Minh họa tra tấn:song hành sau lưng

Trong hình thức tra tấn “song hành sau lưng”, lính canh còng tay nạn nhân ra sau lưng, bắt họ quỳ xuống và còng tay càng sát vào cùm mắt cá chân càng tốt. Điều này khiến nạn nhân phải ở tư thế quỳ với người ngửa ra sau.

Bà Kim bị cưỡng chế đeo xích chân trong 15 ngày liên tục và không được phép ngủ. Bà không được phép cúi đầu hoặc nhắm mắt lại. Những tù nhân khác có thể tùy ý đánh đập bà. Không ai giúp bà lấy nước và bà không thể tắm rửa, vệ sinh thân thể hay giặt quần áo. Các tù nhân lại mắng chửi bà vì người bà bốc mùi hôi. Đôi khi họ thậm chí còn không cho bà uống nước.

Bản cáo trạng và xét xử

Cảnh sát Phùng cùng với cảnh sát trưởng Vương Kế Phi và giáo đạo viên Vương Phương Hùng đã đệ trình vụ án của bà Kim lên Viện Kiểm sát Quận Thất Lý Hà dựa trên 3 bằng chứng:

1) báo cáo xác thực đoạn phim trong thang máy của Trung tâm Giám định Tư pháp thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật Cam Túc. (Không rõ họ đã đưa ra kết luận gì vì đoạn video chỉ cho thấy bà Kim đi thang máy chứ không gỡ bỏ các tấm áp phích như Ba cáo buộc);
2) Bản án 1 năm lao động của bà Kim vào năm 2012; và
3) Bà Kim bị tạm giam 15 ngày sau vụ bắt giữ ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, công tố viên Trương Cảnh Vinh của Viện Kiểm sát Quận Thất Lý Hà đã chuyển vụ án của bà Kim sang Viện Kiểm sát Quận Thành Quan. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, các công tố viên Trương Quỳnh Oanh và Tào Hoàn truy tố bà Kim và chuyển vụ án của bà sang Tòa án Quận Thành Quan.

Ngày 7 tháng 4 năm 2023, bà Kim bị Tòa án Quận Thành Quan xét xử. Lúc đó bà đang trong quá trình hồi phục sau khi bị tra tấn trong khi bị giam giữ, nên bà đổ gục xuống ghế ngay khi được đưa vào phòng xử án.

Tham gia phiên tòa có thẩm phán chủ tọa Lưu Đông Úc, thẩm phán Kim Tế Dũng, thẩm phán Đằng Tiêu Quỳnh, Mã Hâm Yến, thư ký Lý Giang Đào và công tố viên Trương Quỳnh Oanh.

Công tố viên Trương buộc tội bà Kim “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền cộng sản sử dụng để kết tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Kim dù vẫn kiệt sức và yếu ớt trong suốt phiên tòa kéo dài 1,5 tiếng, nhưng vẫn cố gắng tự bào chữa cho mình. Bà bác bỏ những cáo buộc chống lại mình và yêu cầu công tố viên Trương chỉ rõ điều luật mà bà vi phạm và bà đã gây ra những tổn hại nào cho những ai theo như cáo buộc. Trương không thể trả lời các câu hỏi của bà, thay vào đó lại đọc danh sách tang chứng do cảnh sát cung cấp 3 lần.

Luật sư của bà Kim đã bào chữa vô tội cho bà và yêu cầu tuyên bà trắng án. Ngày 11 tháng 8, tòa vẫn kết án bà Kim. Bà đã nhanh chóng nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Lan Châu và cơ quan này đã giao cho thẩm phán Mã Nham thụ lý vụ án.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ ở tỉnh Cam Túc bị tra tấn trong khi bị giam giữ, chờ bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Cựu luật sư đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin của mình

Trại giam thành phố Lan Châu tra tấn tàn khốc các học viên Pháp Luân Công

Một cựu chuyên gia ngành luật kiện Giang Trạch Dân vì bị kết án oan

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/14/467103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/18/212539.html

Đăng ngày 02-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share