Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2023] Ông Phạm Học Bân (50 tuổi) đang thụ án 8 năm tù oan sai lần thứ 2 bởi đức tin của ông vào Pháp Luân Công và đã bị tàn tật kể từ năm 2018 do bị tra tấn.

Ông Phạm sinh sống thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2016 và bị kết án tù vào khoảng tháng 9 năm 2017. Hiện ông đang bị giam ở trong Nhà tù Đại Liên cùng tỉnh.

Khi gia đình đến thăm ông vào tháng 9 năm 2018, họ thấy ông phải ngồi xe lăn. Ông nói với người nhà rằng ông đã bị tra tấn đến mức không thể đi lại được. Đã 5 năm đã trôi qua, ông Phạm vẫn bị tàn tật. Theo dự kiến, ông sẽ được trả tự do vào tháng 6 năm 2024.

Bắt giữ, kết án và tra tấn ở trong tù

Ông Phạm bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Hưng bắt giữ vào ngày 18 tháng 6 năm 2016 và đưa đến Trại tạm giam Thành phố Dinh Khẩu, nơi ông bị tra tấn và cưỡng chế lao động khổ sai không công.

Ông bị đưa ra Tòa án Quận Trạm Tiền 2 lần vào các ngày 14 tháng 2 và ngày 16 tháng 6 năm 2017. Luật sư đã bào chữa vô tội cho ông.

Thẩm phán đã kết án ông Phạm 8 năm tù vào khoảng tháng 9 năm 2017. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Dinh Khẩu, nhưng đã bị bác bỏ. Sau đó ông nhanh chóng bị đưa vào Nhà tù Đại Liên.

Bản án nặng đó được tuyên không lâu sau khi ông trở về nhà vào ngày 28 tháng 1 năm 201, sau 8 năm thụ án oan sai trong Nhà tù Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, nơi ông thường xuyên bị các tù nhân đánh đập. Xương sườn của ông bị gãy và ông không thể đi lại trong một thời gian dài.

Khi gia đình ông Phạm đến thăm ông tại Nhà tù Đại Liên vào tháng 9 năm 2018, họ đã rất sốc khi thấy ông ngồi trên xe lăn để ra gặp họ với bộ dạng hốc hác và xanh xao. Ông nói rằng ông bị tích tụ chất lỏng ở đầu gối và không thể đi lại được nữa.

Người nhà ông nói: “Tâm chúng tôi trĩu nặng khi thấy ông ấy bị tra tấn thành ra như vậy. Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi ông ấy làm sao sống sót qua ngày ở trong tù”.

Cha mẹ của ông Phạm đều đã qua đời và ông còn có một người chị gái bị thiểu năng trí tuệ cần dựa vào sự chăm sóc của ông. Sau khi ông bị giam cầm, gia đình đã phải gửi chị gái của ông tới một trung tâm hỗ trợ sinh hoạt.

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Một người đàn ông bị kết án tám năm tù lần hai, không thể đi lại được vì bị tra tấn

Bốn học viên ở Liêu Ninh bị đưa ra xét xử

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/16/467169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/19/212548.html

Đăng ngày 31-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share