Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2023] Một nam học viên 49 tuổi tiến hành tuyệt thực kể từ tháng 6 năm 2019 đã bị bức thực trong bệnh viện nhằm kéo dài sự sống. Ông dự kiến ​​sẽ được trả tự do vào ngày 3 tháng 11 năm 2023, sau khi thụ bản án tù 5,5 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ ông vẫn luôn mong ngóng con trai được trả tự do. Họ còn dự định nấu các món ăn yêu thích cho con trai khi ông trở về nhà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm linh và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Trương Tinh, cư dân thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, bị bắt vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 khi đang phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và bị Tòa án Quận Thương Sơn kết án 5,5 năm tù vào ngày 13 tháng 12 năm 2018. Đây là lần thứ hai ông bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó vào năm 2003, ông đã từng phải thụ bản án tù 4 năm.

Tháng 6 năm 2019, ông Trương bị thuyên chuyển đến khu đặc biệt ở Nhà tù Phúc Thanh, nơi thường xuyên tiến hành các buổi tẩy não. Ông bị buộc ngồi xổm cả ngày khiến hai chân sưng tấy. Ông đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi này.

Cha mẹ ông Trương đến thăm con trai vào ngày 25 tháng 9 năm 2019. Khi biết cân nặng của ông Trương giảm từ 70kg xuống còn khoảng 41kg, họ đã viết thư cho các quan chức nhà tù yêu cầu chuyển ông ra khỏi phòng đặc biệt nhưng vô hiệu.

Ngày 7 tháng 11 năm 2019, các quan chức nhà tù đã thông báo cho cha mẹ ông về việc ông Trương phải nhập viện. Họ cũng nói ông Trương yêu cầu được gặp luật sư của mình. Khi cha mẹ ông trông thấy ông vào cuối ngày hôm đó, ông chỉ còn da bọc xương và gần như không thể nói chuyện được. Cha mẹ ông Trương không kìm nén được nước mắt khi thấy sự đau đớn mà con trai mình chịu đựng.

Ngày hôm sau, luật sư của ông Trương đã từ một thành phố khác đến thăm ông. Tuy nhiên, nhà tù đã đảo ngược quyết định của họ và từ chối cho họ một cuộc gặp mặt như đã hứa. Luật sư đã đợi gần hai tiếng nhưng vẫn không thể gặp ông Trương.

Sau đó, ông Trương bị giam giữ trong bệnh viện nhà tù và bị bức thực gần một năm.

Ông Trương bị đưa trở lại Nhà tù Phúc Thanh vào tháng 9 năm 2020. Một lính canh đã gọi cho mẹ của ông vào đầu tháng 10, nói với bà cụ rằng tình trạng sức khỏe của ông Trương không được tốt. Người lính canh bảo bà cụ viết thư thuyết phục con trai ăn uống trở lại. Anh ta cũng để bà cụ trò chuyện với ông Trương. Khi bà cụ hỏi tại sao ông Trương tuyệt thực, ông vẫn im lặng, hiển nhiên là ông là không muốn nói gì trước mặt lính canh. Khi bà đề nghị người lính canh đối xử tốt hơn với con trai mình, người lính canh nói: “Chúng tôi luôn đối xử rất tốt với ông ấy.”

Chỉ vài ngày sau, vào ngày 10 tháng 10, lính canh lại gọi điện cho mẹ ông Trương thông báo tính mạng của ông đang nguy kịch. Lính canh cho hay, họ đã đưa ông Trương đến bệnh viện để bức thực. Nhưng ông Trương kháng cự kịch liệt khi khi họ cố nhét ống truyền thức ăn vào mũi ông. Bác sỹ đề nghị tiêm thuốc mê cho ông nhưng phải có sự đồng ý của gia đình.

Mẹ ông Trương vội vã đến bệnh viện. Các lính canh không cho bà cụ gặp ông Trương, nhưng họ lại cố gây áp lực ép bà phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm liên quan đến thuốc gây mê. Bà nói với họ: “Trước khi bị đưa vào tù con trai tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Bây giờ con trai tôi đã trở nên như thế này. Các vị phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi không thể ký giấy miễn trừ trách nhiệm.”

Một lính canh tiết lộ rằng, nếu bác sỹ dẫn ống truyền thức ăn thành công, họ có thể đưa ông Trương trở lại nhà tù và bức thực ông ở đó. Mẹ của ông Trương nhất quyết yêu cầu con trai mình phải được ở lại điều trị trong bệnh viện.

Sau khi tranh cãi suốt hai tiếng đồng hồ, mẹ ông Trương rời bệnh viện mà không ký bất kỳ giấy tờ nào mà cũng không được gặp con trai. Các lính canh bực tức và nói: “Thật lãng phí thời gian của chúng tôi khi bảo bà đến đây một chuyến. Những gì bà làm là đang hại con trai mình.”

Trong ba năm tiếp theo, ông Trương vẫn tuyệt thực, và nhà tù phải để ông ở lại bệnh viện để bức thực. Dù đã vài lần rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng ông không bao giờ nhượng bộ và vẫn kiên định với đức tin của mình, quả thực một ý chí mạnh mẽ không thể tưởng tượng được.

Trong thời gian ông ở tù, bố mẹ ông Trương thường thở dài buồn bã khi thấy chiếc ghế trống của con trai trong bữa ăn tối. Bố ông Trương hiện đang bị bệnh tật dày vò và không thể đi xuống cầu thang. Mẹ ông cũng đã gần 80 tuổi. Họ không ngừng lo lắng và thúc giục nhà tù trả tự do cho con trai đúng hạn để gia đình được đoàn tụ.

Bản tin liên quan:

Một người đàn ông bị giam cầm đã tuyệt thực để phản đối bức hại, tính mạng của ông trong cơn nguy hiểm

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/24/467443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/29/212682.html

Đăng ngày 30-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share