Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2023] Tôi không cầm được nước mắt khi nghe tin bà Trâu Tú Cúc qua đời vào ngày 10 tháng 8 năm 2023. Chúng tôi gặp nhau khi cả hai cùng đang bị giam giữ vì đức tin chung của chúng tôi vào Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 5 năm 2005, tôi gặp bà Trâu lần đầu tiên trong khi bị giam ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng. Tôi bị đưa lên một căn phòng ở trên tầng 3 của tòa nhà và thấy có người đang lau sàn. Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, bà ấy mỉm cười với tôi. Sau đó bà ấy giơ tay lên và tạo thành nắm đấm trước ngực. Tôi biết bà ấy cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và bà ấy đang động viên tôi hãy mạnh mẽ lên. Mặc dù chúng tôi không thể nói chuyện với nhau vì bị tù nhân theo dõi, nhưng chỉ một ánh mắt đó còn hơn cả ngàn lời nói. Tôi rất vui vì bà ấy là học viên đầu tiên tôi gặp sau 22 tháng của thời kỳ đen tối đó.

Chưa đầy 1 năm sau tôi gặp lại bà Trâu. Lúc đó tôi mới biết tên của bà ấy là Trâu Tú Cúc. Khi lính canh Mã Cát Sơn và những người khác gọi tên bà ấy trong khi họ tra tấn và chửi mắng, thì tôi đang bị treo người lên bằng cổ tay ở trong một căn phòng gần đó. Sau đó, lính canh đóng cửa lại để tra tấn bà ấy. Sau này thông qua các báo cáo trên Minghui.org, tôi mới biết về hình thức tra tấn bức thực và treo người lên một cách tàn nhẫn mà bà ấy đã phải chịu đựng vào thời điểm đó.

Đến cuối năm 2006, trại lao động phân lại các học viên ban đầu bị giam giữ cùng nhau đến các khu khác nhau. Mặc dù không cùng nhóm với bà Trâu, nhưng tôi vẫn thường gặp bà ấy trong khi nghỉ đi vệ sinh. Các tù nhân theo dõi chúng tôi vẫn không cho phép chúng tôi nói chuyện với nhau và đôi khi còn mắng chửi chúng tôi, nhưng chúng tôi đã tìm được cách để giao tiếp với nhau. Chúng tôi biết thêm về cách các học viên ở Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên phản bức hại. Chúng tôi cũng bắt đầu phản bức hại và việc tra tấn đã được giảm bớt trong một khoảng thời gian.

Mặc dù việc tiếp xúc của tôi với bà Trâu rất hạn chế, nhưng tôi cảm thấy sự đồng cảm của chúng tôi là rất đặc biệt. Dù bây giờ bà ấy đã rời xa chúng ta, nhưng bà còn sống mãi trong tâm tôi.

Bài liên quan:

Người phụ nữ 63 tuổi ở tỉnh Liêu Ninh qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/12/466871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/16/212504.html

Đăng ngày 01-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share