Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2023] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị bắt giữ, bỏ tù và tra tấn phi pháp. Hậu quả của việc tra tấn là nhiều học viên bị thương tật vĩnh viễn, thậm chí tử vong.

Nhà tù Hồng Trạch Hồ ở thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô là một trong nhiều nhà tù tích cực tham gia tra tấn các học viên.

Ông Phan Tự Quân và ông Đường Học Dũng từng bị giam giữ và tra tấn tại Nhà tù Hồng Trạch Hồ. Sau khi bị tra tấn, ông Phan qua đời vào tháng 11 năm 2020 và ông Đường không thể đi lại được nữa.

Một học viên khác, ông Tào Phúc Lâm (68 tuổi) đến từ thành phố Diêm Thành, bị tra tấn vào năm 2022 vì từ chối chuyển hóa và hợp tác với lính canh ở khu 5.

Sau đây là những chi tiết liên quan đến vụ bức hại ông Phan và ông Đường.

Ông Phan Tự Quân

Ông Phan Tự Quân cư trú ở huyện Bái, thành phố Từ Châu. Ông là giáo viên tiếng Anh tại Trường Trung học Huyện Bái.

Tháng 5 năm 2015, cảnh sát của Đồn Công an Thành Trấn bắt giữ ông. Sau đó, ông bị Tòa án Huyện Bái xét xử, và bị kết án 5,5 năm tù.

Ngày 8 tháng 11 năm 2020, ông bị tra tấn đến chết ở trong Nhà tù Hồng Trạch Hồ, chỉ 10 ngày trước khi được trả tự do theo kế hoạch khi mãn hạn án tù.

2021-1-16-i100237_01.jpg

Ông Phan Tự Quân

Trong khi bị giam tại khu 11 của nhà tù, ông Phan từ chối làm theo mệnh lệnh của lính canh tù và đã tuyệt thực hơn 1 năm để phản bức hại. Ông cũng không mặc quần áo tù nhân và lính canh bắt ông phải khỏa thân, ngay cả trong mùa đông.

Tù nhân từng buộc một sợi dây dài quanh bộ phận sinh dục của ông và dắt ông đi vòng quanh để làm nhục ông. Ông liên tục phải đeo còng tay, cùm chân và đội mũ bảo hiểm. Lính canh tù mặc áo bó cho ông, khiến ông không thể cử động trong khi ngủ vào ban đêm.

Tháng 9 năm 2020, chức trách nhà tù tăng cường tra tấn các học viên không từ bỏ đức tin. Tháng 11 năm 2020, tù nhân Tạ Đông Huy ở khu 5 chuyển đến khu 11 để thực hiện tra tấn cac học viên. Vài ngày sau, một học viên ở khu 11 qua đời và không rõ đó có phải là ông Phan hay không. Thay vì phải chịu trách nhiệm vì là đồng phạm gây ra cái chết của người học viên kia, Tạ được giảm án 2 tháng và về nhà vào tháng 12 năm 2021.

Được biết, tù nhân Ngô Cương và Nhan Phi cũng tham gia tra tấn ông Phan.

Ông Đường Học Dũng

Ông Đường Học Dũng sinh sống ở huyện Xạ Dương, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Ngày 28 tháng 6 năm 2014, ông bị bắt và bị giam tại Đồn Công an Thành Bắc. Sách, đĩa DVD, máy tính và máy in Pháp Luân Đại Pháp của ông bị tịch thu. Tháng 11 năm 2016, Tòa án Huyện Xạ Dương kết án ông 8 năm 10 tháng tù.

Đầu năm 2017, ông Đường bị đưa đến Nhà tù Hồng Trạch Hồ. Theo lời kể của các học viên khác bị giam cùng buồng giam, ông Đường kiên quyết ngồi đả tọa và bị cai ngục xịt hơi cay, nhưng ông vẫn không từ bỏ đức tin của mình. Sau đó, lính canh bèn còng tay, cùm và trói ông, tra tấn ông trong phòng biệt giam. Ông vẫn kiên định với đức tin của mình bất chấp sự tra tấn.

2014-6-17-minghui-pohai-kuxing-yuesuyi--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Áo bó

Ngày 19 tháng 4 năm 2018,, tù nhân Vương Sỹ ở Khu 3 bóp cổ ông Đường, khiến ông không thể nói và nuốt trong một thời gian dài. Thấy ông vẫn kiên định, cai ngục tiếp tục xúi giục các tù nhân khác tra tấn ông. Họ chửi bới và đánh đập ông, và ép ông nghe những băng ghi âm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Một cai ngục bắt tù nhân Hàn Thông đâm vào nhãn cầu của ông Đường nhiều lần trong ngày. Ngày 31 tháng 5 năm 2018, võng mạc mắt phải của ông bị bong ra, và ông bị chảy máu mắt. Ngày 7 tháng 6, tù nhân Tiết Minh Hào đấm liên tục vào đầu ông, khiến răng của ông bị lung lay.

Ông Đường báo cáo việc bị các tù nhân tra tấn cho Viện Kiểm sát Thành phố Túc Thiên. Nhà tù nhanh chóng chuyển Hàn sang khu khác để giấu hắn ta khỏi cuộc điều tra. Người cai ngục xúi giục Hàn tra tấn ông Đường bị khiển trách, và đe dọa trả thù Hàn.

Sau đó, ông Đường bị chuyển về Khu 11 và bị nghiêm quản. Ông tuyệt thực, và bị bức thực bằng sữa và ngô. Tiền ăn bị khấu trừ vào tài khoản tiền trả trước của ông Đường. Sau 30 ngày tuyệt thực, cai ngục ngừng bức thực ông vì sợ ông có thể chết.

Tháng 6 năm 2022, 2 người từ Viện Kiểm sát Thành phố Túc Thiên đến nhà tù để điều tra việc tra tấn ông Đường. Trước khi rời đi, họ chế nhạo ông Đường: “Tu luyện Pháp Luân Công có ích gì? Bây giờ ông thậm chí còn không thể đi bộ kìa”.

Bức hại trong quá khứ của ông Đường

Ông Đường bị bắt lần đầu tiên vào năm 2000, và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Không lâu sau khi được thả, vào năm 2001, ông lại bị bắt vì phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, sau đó bị kết án 3 năm trong Nhà tù Hồng Trạch Hồ.

Cai ngục xúi giục 2 tù nhân giữ tay ông Đường, và đá vào nhượng chân của ông. Sau khi ông đứng dậy, tù nhân lại đá vào nhượng chân của ông nữa, việc này lặp đi lặp lại hàng chục lần. Ông thường xuyên bị tra tấn như vậy, và chẳng bao lâu sau, cả 2 chân của ông đều bị thương nặng. Cai ngục cấm ông ngồi, và 2 chân của ông bị sưng tấy.

Trong khi ông Đường đang bị tra tấn không ngừng nghỉ thì anh trai của ông, ông Đường Học Bân, đang thụ án 10 năm trong cùng nhà tù vì chung đức tin. Có lần, cai ngục lột quần áo ông Đường Học Bân, trói ông trên một tấm ván gỗ và đặt ông vào một phòng tắm đầy muỗi.

Cuối năm 2004, ông Đường Học Dũng được thả, nhưng lại bị bắt vài tháng sau đó và bị kết án tù khác tại Nhà tù Nam Kinh.

Bài liên quan:

Thông tin bổ sung về người giáo viên bị đánh đập đến chết trước khi mãn hạn án tù oan sai 10 ngày

Một giáo viên cấp hai đã qua đời trước khi mãn hạn tù 10 ngày, gia đình nghi ngờ ông bị mổ cướp nội tạng

Giang Tô: Một giáo viên vẫn bị giam giữ dù án tù oan sai đã mãn hạn

Một người bị cầm tù rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi cai trại ra lệnh cho những tù nhân khác đánh ông

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/18/212537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/18/212537.html

Đăng ngày 02-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share