[MINH HUỆ 12-11-2011]

Chỉ ngôi làng này là có mưa

Trong một thôn làng thuộc tỉnh Liêu Ninh trước tháng 07 năm 1999, một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hạnh phúc học Pháp và tập công mỗi ngày. Tuy nhiên, sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, và không có cách nào tìm thấy các học viên Đại Pháp trong làng. Trưởng làng đã nói với những viên chức chính quyền rằng không có người dân làng nào tập Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy cũng cảnh báo cấp dưới không được nói với bất kỳ người lạ nào rằng trong làng có các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vậy nên bất kể ai đến hỏi về các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong làng, thì họ đều nhận câu trả lời tương tự. Kết quả là không có học viên nào bị bức hại.

Ngôi làng tọa lạc tại một khu vực đồi núi. Họ chủ yếu là trồng trái cây và phải phụ thuộc vào lượng mưa phong phú. Vào mùa thu thường không đủ mưa. Tuy nhiên, mùa thu năm nay, trong khi những nơi khác đều khô ráo, thì chỉ có ngôi làng này xuất hiện ba cơn mưa. Những ngôi làng bên cạnh hoàn toàn không có mưa. Những người nông dân rất xúc động: “Làm sao mà chỉ có duy nhất ngôi làng này có mưa?” Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giải thích với họ rằng đó là vì họ đã hiểu sự thật và đối xử tốt với các học viên. Kết quả là ngôi làng đã được ban phúc lành.

Món quà sinh nhật đặc biệt

Một ngày vào tháng 10 năm 2011, một người đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho mẹ anh ấy, vốn là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi buổi tiệc diễn ra, anh ấy đã đề nghị mẹ mình đừng nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tại buổi tiệc hôm đó có gần 50 người, trong đó có cả một vài công an mặc thường phục.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, người con trai nói với đám đông: “Mẹ tôi đã tập Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm và được hưởng lợi khá nhiều.” Sau đó anh ấy nói vào micro: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Mọi người vỗ tay hoan hô anh ta. Tiếp đó anh mời mọi người cùng hô với anh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Điều này khiến cho âm thanh vang dội trong hội trường buổi tiệc.

Người mẹ rất ngạc nhiên vui sướng bởi điều mà con trai đã làm và nói trong nước mắt: “Con trai, cám ơn con rất nhiều. Đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với mẹ.” Trước khi buổi tiệc kết thúc, người mẹ đã trao cho mỗi người khách một bản sao đĩa VCD giảng rõ sự thật mà bà đã chuẩn bị từ trước. Người con trai nói với khách rằng: “Đừng quên xem các đĩa VCD này nhé!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/12/秋雨只给这个村庄-248999.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/30/129774.html
Đăng ngày 09-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share