Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2023] Ngày 7 tháng 9 năm 2023, 3 cư dân thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 5 tháng 12 năm 2022, bà Đặng Tu Quế (72 tuổi), bà Dương Quế Hoa (66 tuổi) và bà Đỗ (tên là Minh Phân hoặc Ánh Phân, 69 tuổi) đã bị bắt và được tại ngoại trong đêm hôm đó. Họ đệ đơn khiếu nại chung đối với các cảnh sát của Đồn Công an Đường Khải Toàn đã tham gia bắt giữ họ, đồng thời cũng yêu cầu không truy tố họ, gửi tới hơn 12 cơ quan nhà nước, trong đó có cả Viện Kiểm sát Quận Thuyền Sơn. Tuy nhiên, họ không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Trong đơn khiếu nại và yêu cầu, bà Đặng, bà Dương và bà Đỗ đã nhắc lại thực tế là không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và lẽ ra họ không nên bị chính quyền nhắm đến chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Ngày 7 tháng 9, công tố viên Điền Quang Vinh và trợ lý La Đan của Viện Kiểm sát Quận Thuyền Sơn đã khởi tố 3 học viên.

Sau khi bị khởi tố, 3 học viên đã đệ trình lên Tòa án Quận Thuyền Sơn 2 yêu cầu, 1 là trả lại những tài sản bị cảnh sát tịch thu, 2 là yêu cầu tổ chức phiên tòa trước khi xét xử.

Ngày 12 tháng 9, họ gửi một yêu cầu khác tới Viện Kiểm sát Quận Thuyền Sơn, kêu gọi cơ quan này tuân thủ luật pháp và bảo vệ công lý cho họ. Không rõ đến hiện tại họ có nhận được phản hồi nào hay không.

Bắt giữ

Ngày 5 tháng 12 năm 2022, bà Đặng bị cảnh sát Vương Hoan chặn lại khi đang đi trên phố và bị đưa tới 1 góc đường. Ở đó, bà nhìn thấy bà Dương và bà Đỗ đã bị Vương bắt giữ trước đó.

Vương (khoảng 30 tuổi) là nhân viên của Đội An ninh Nội địa Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Anh ta gọi điện cho Đồn Công an Đường Khải Toàn gần đó, yêu cầu họ đến bắt 3 học viên tới đồn công an để thẩm vấn.

Vài cảnh sát nhanh chóng kéo tới và khám người các học viên. Chìa khóa nhà của bà Đặng và 70 Nhân dân tệ tiền mặt in thông tin Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. 2 học viên còn lại cũng bị tịch thu một số tiền mặt, nhưng không rõ số tiền cụ thể.

Cùng ngày hôm đó, học viên thứ tư là bà Đường Kỷ Anh (67 tuổi) cũng bị bắt giữ trong khi đang đến gặp bà Đỗ. Số tiền mặt 990 Nhân dân tệ in thông tin Pháp Luân Công mà bà mang theo cũng bị tịch thu. Không rõ liệu bà có bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn hay không.

Sau bữa trưa, Dương Soái, đội trưởng Đội An ninh Nội địa, đến thẩm vấn các học viên. Ông ta phỉ báng Pháp Luân Công, và đe dọa các học viên rằng họ vi phạm pháp luật khi nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Đến buổi chiều, cảnh sát trưởng Đặng, phó cảnh sát trưởng Tạ, và một cảnh sát họ Tiêu tiếp tục thẩm vấn các học viên.

Cảnh sát Tiêu hỏi bà Đặng tên và địa chỉ của bà, cũng như thông tin về việc bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà cố gắng giải thích rằng Pháp Luân Công được tự do thực hành ở trên khắp thế giới, và chỉ bị bức hại ở Trung Quốc, nhưng anh ta từ chối lắng nghe.

Tiêu vẫn tiếp tục hỏi bà Đặng rằng bà có tự in các thông điệp trên tiền giấy hay không. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi hoặc ký vào biên bản thẩm vấn.

Khoảng 4 giờ chiều, cảnh sát và nhân viên ủy ban dân cư lục soát nhà bà Đặng khi không có ai ở nhà. Họ ném quần áo của bà khắp nơi, và tịch thu hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công, 3 máy tính, 2 ổ đĩa di động, 6 đầu đĩa, 1 bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, và 3 tờ lịch 2023 in thông tin về Pháp Luân Công của bà.

Sau đó, khi chồng của bà Đặng trở về nhà, nhân viên cộng đồng Đặng Hải Cầm đe dọa ông, và nói rằng bà Đặng không được phép luyện Pháp Luân Công, ngay cả khi ở nhà.

Vào 8 giờ tối, người nhà của các học viên bị triệu tập đến đồn công an, và bị ép phải ký vào giấy tờ tại ngoại của họ. Các học viên trở về nhà vào buổi tối hôm đó.

Ngày 2 tháng 5 năm 2023, 3 cảnh sát từ Đồn Công an Trấn Giang Tự đi đến nhà bà Đỗ và hỏi liệu bà có còn tập Pháp Luân Công không. Bà trả lời có và 1 cảnh sát bật máy quay và máy ghi âm lên. Bà lập tức ngăn anh ta ghi âm và quay video bà. Một cảnh sát khác chiếu đèn pin rọi khắp ngóc ngách trong 2 phòng ngủ của bà. Họ tịch thu máy nghe nhạc và một số tờ thông tin pháp lý mà bà đã in ra.

Viên cảnh sát thứ 3 giơ thẻ của cô ta ra, nhưng không cho bà Đỗ xem các thông tin trên đó.

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Đồn Công an Đường Khải Toàn đã trình vụ án của bà Đỗ, bà Đặng và bà Dương lên Viện Kiểm sát Quận Thuyền Sơn. Sau đó, các học viên bị đồn công an và viện kiểm sát giữ lại.

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, 2 nhân viên cộng đồng họ Trần và họ Đặng (không có quan hệ họ hàng với bà Đặng) đi đến nhà bà Đặng. Trần cố gắng chụp ảnh bà Đặng, nhưng đã nhượng bộ sau khi bà Đặng cảnh cáo cô ta về hậu quả của việc vi phạm nhân quyền.

Sự bức hại trong quá khứ của bà Đặng

Bà Đặng vốn yếu ớt và hay đau ốm từ khi còn trẻ. Bà mắc nhiều bệnh, bao gồm chứng cường giáp, nhịp tim nhanh, viêm khớp dạng thấp, suy nhược thần kinh khó chữa, viêm mũi dị ứng và rụng tóc. Bắt đầu từ khoảng năm 1990, bà bị cảm lạnh nặng vào mỗi mùa xuân và mùa thu. Không có phương pháp điều trị y tế hay phương thuốc dân gian nào giúp ích được và sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi.

Tất cả triệu chứng của bà Đặng biến mất sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà cũng trở nên tốt bụng và khoan dung hơn khi cố gắng sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Đặng liên tục bị chính quyền bắt giữ phi pháp. Tháng 6 năm 2000, bà đến thăm em gái mình và bị báo cảnh sát vì đọc sách của Pháp Luân Công ở trên xe buýt. Một cán bộ thôn tên là Lương Nhân Vân đã giật túi xách của bà và ra lệnh cho bà nộp cuốn sách Pháp Luân Công của mình. Bà Đặng cùng chị gái bà và một học viên khác (họ Trịnh) đều bị đưa đến Đồn Công an Thị trấn Nhâm Long ở huyện Bồng Khê. Sau 34 ngày bị giam ở đó, họ bị chuyển đến Đồn Công an Đường Khải Toàn, nơi họ bị ép phải ký tên vào giấy tờ làm việc và mỗi người phải nộp 2.000 Nhân dân tệ trước khi được tại ngoại.

Ngày 23 tháng 11 năm 2000, một nhóm cảnh sát từ Công an Thành phố Toại Ninh, bao gồm Trịnh Đại Song và Khương Quần, đã đột nhập vào nhà bà Đặng. Bà bị giam 11 ngày trong Trại giam Thành Bắc trước khi được tại ngoại.

Ngày 20 tháng 8 năm 2003, một số cảnh sát mặc thường phục đột nhập vào nhà bà Đặng. Bà bị thẩm vấn và đánh đập tại Công an Thành phố Toại Ninh, trước khi bị chuyển đến Trại tạm giam Linh Toàn Tự. Cảnh sát tịch thu 5.800 Nhân dân tệ từ nhà bà. Họ cho rằng bà có ý định dùng tiền để sản xuất tài liệu thông tin Pháp Luân Công, nhưng không cung cấp bằng chứng về việc đó.

Sau đó, bà Đặng bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Bà bị ung thư thực quản và đã được thả sau 136 ngày ở trại lao động. Bà cũng bị bắt nộp hơn 1.000 Nhân dân tệ để trang trải chi phí sinh hoạt trong trại tạm giam.

Ngày 28 tháng 6 năm 2007, Công an Quận Thuyền Sơn đột nhập vào nhà bà Đặng và nhanh chóng kết án bà 1 năm lao động cưỡng bức. Trại lao động địa phương từ chối tiếp nhận bà vì sức khỏe yếu. Cảnh sát giữ bà tại một trại tạm giam trước khi đưa bà đến một trung tâm tẩy não vào tháng 9 năm 2007. Bà được thả sau 153 ngày bị giam ở đó.

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, một người đàn ông ở cộng đồng địa phương gọi điện cho chồng bà Đặng và hỏi vợ ông đang ở đâu. Lúc đó, 2 vợ chồng đang đến thăm con gái ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Chồng bà Đặng đưa điện thoại cho bà, và người gọi yêu cầu được biết địa chỉ và số điện thoại của con gái bà. Bà kêu gọi người gọi điện đừng làm phiền con gái bà và ngừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, chồng của bà Đặng nhận được cuộc gọi từ một cảnh sát thuộc Đồn Công an Quảng Đức. Viên cảnh sát này hỏi liệu vợ chồng ông có còn ở nhà con gái họ không.

Năm 2022, bà Đặng lại bị nhân viên cộng đồng địa phương sách nhiễu

Sự bức hại trong quá khứ của bà Dương

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, bà Dương bị bắt và được thả vào buổi tối cùng ngày. Cảnh sát địa phương sách nhiễu bà qua điện thoại vào cuối tháng 10 năm 2021 và ngày 3 tháng 11 năm 2021. Nhà của bà cũng bị đột nhập vào tháng 11 năm 2021.

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, 5 người từ Đồn Công an Trấn Giang Tự và ủy ban cộng đồng địa phương đến nhà bà Dương. Họ thẩm vấn bà rằng liệu bà còn tu luyện Pháp Luân Công và tham dự các buổi gặp mặt với các học viên khác hay không. Họ yêu cầu bà cung cấp số điện thoại của bà, nhưng bà trả lời rằng bà không sử dụng điện thoại di động. Sau đó họ lấy số điện thoại di động của chồng bà.

Bài liên quan:

Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên: Bốn người phụ nữ cao tuổi bị bắt trong một ngày vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/11/466995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/14/212476.html

Đăng ngày 29-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share