Một doanh nhân tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2011] Tôi là một chủ doanh nghiệp và đã từng chứng kiến bệnh tật của vợ mình biến mất sau khi cô ấy bắt đầu tập Pháp Luân Công. Điều này khiến tôi nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vu khống Pháp Luân Công. Sau khi biết được sự thật, công việc kinh doanh của tôi đã phát triển rất thành công. Đại Pháp cũng đã bảo vệ tôi.

Vào cuối năm 2003, mẹ tôi gọi tôi và mời tôi cùng bạn gái trở về nhà để ăn mừng giao thừa. Trên đường lái xe hơi về nhà, tôi thấy hai hay ba người đang đạp xe ba bánh băng qua đường ngay trước mặt mình. Tôi nghĩ rằng họ đã say và cố tránh họ, nhưng không may là chiếc xe hơi đã bị chệch ra khỏi đường và lao vào một cái mương sâu khoảng ba mét.

Tôi không bị thương và bước ra khỏi xe. Bạn gái tôi bị một vết thương nhỏ trên mặt. Tôi cố gọi một chiếc xe và đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng không ai muốn giúp tôi. Tôi đứng trước xe, chặn giữa đường để ai thấy tôi thì dừng lại. May thay, bạn gái tôi không bị thương nặng trong tai nạn này. Tôi hoàn toàn cảm nhận rằng Đại Pháp đã bảo vệ chúng tôi.

Ngày 5 tháng 1 năm 2011, tôi lại trải qua một tình huống tương tự. Tôi cho một người bạn mượn chiếc xe hơi mới trong khi đang thăm bố mẹ mình. Anh ấy đã gặp tai nạn và phiên tòa xử rằng đây là do lỗi của anh. Xe của tôi bị hỏng và chúng tôi phải bồi thường cho người tài xế kia vì đã làm hư xe của anh ấy. Cha mẹ tôi rất tốt và đã thu xếp bảo hiểm để trả hầu hết tiền thuốc men. Phần còn lại của sự thiệt hại thì tôi và bạn tôi sẽ chia nhau trả. Tuy nhiên, bạn tôi và cha mẹ anh ấy đã cư xử rất tệ. Họ yêu cầu tôi phải trả mọi thứ. Họ đã thuê một luật sư để thực hiện một vụ gian lận rằng tôi đã thuê người bạn lái chiếc xe. Họ đã kiện tôi và thật khó để tin rằng bạn tôi lại làm một việc vô đạo đức như vậy đối với tôi. Cha mẹ tôi rất bình tĩnh và không tranh cãi với họ. Cha mẹ tôi cũng không hối lộ cho ai cả. Kết quả là, quan tòa phán rằng bạn tôi phải chi trả toàn bộ chi phí thiệt hại.

Người khác không hiểu làm thế nào mà vụ việc này lại được giải quyết theo chiều hướng có lợi cho tôi, nhưng chúng tôi biết rằng là do Sư phụ đã chăm sóc chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/4/一位企业老板的真心话-247491.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/28/129739.html
Đăng ngày 01-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share