Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2023] Mới đây, Sư phụ Lý đã liên tiếp công bố hai bài kinh văn “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc.” Sau khi đọc hai bài kinh văn đó, tôi cảm thấy áp lực cực lớn, cảm giác như thể có một đám mây đen che phủ trên đầu mình. Tôi thể ngộ rằng chúng ta cần phải nghiêm khắc hướng nội và chính lại bản thân ngay lập tức, đặc biệt là các học viên ở Trung Quốc Đại lục.

Cựu thế lực vẫn luôn tóm cứng những thiếu sót của các học viên. Mặc dù Sư phụ đã gánh chịu quá nhiều cho chúng ta trong rất nhiều năm qua và đã kéo dài thời gian để chúng ta bắt kịp và tu luyện tinh tấn, nhưng chúng ta vẫn không làm được tốt hơn hay không thấy rằng chúng ta cần đề cao tâm tính.

Để che đậy những thiếu sót của mình trong tu luyện, một số học viên có thể bào chữa rằng họ đã làm rất nhiều việc nhằm “giảng chân tướng, chứng thực Pháp” mà không nhận ra rằng chúng ta phải làm ba việc và cả tu luyện tâm tính. Đối với những ai không tu luyện tinh tấn hoặc chưa nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc, thì hoàn cảnh của họ có thể rất thảm khốc.

Tôi hiểu rằng yêu cầu của Pháp đối với chúng ta sẽ không thay đổi, và mỗi người phải đạt đến được một tiêu chuẩn tâm tính cao thì mới có thể viên mãn. Tôi hy vọng mỗi chúng ta đều hiểu rõ tính nghiêm túc của tu luyện trong Đại Pháp và làm được tốt hơn.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/17/-465362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/26/211489.html

Đăng ngày 21-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share