Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho học viên Trung Quốc

Bài viết của Vĩ Minh, đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2011]

Xin kính chào Sư phụ!

Xin chào toàn thể đồng tu!

Tôi xin báo cáo với Sư phụ tôn kính và chia sẻ với các đồng tu về tình hình làm ba việc của các học viên ở làng của chúng tôi.

I. Thông qua học Pháp tập thể, cả học viên cũ và mới cùng nhau tinh tấn

Hầu hết những học viên trong làng của chúng tôi đắc Pháp vào năm 1997-1998. Gần 20 người chúng tôi hàng ngày tập công cùng nhau, và học Pháp theo nhóm hai ngày một lần. Chúng tôi chiểu theo Pháp mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân, hầu hết đều đạt tới trạng thái cơ thể vô bệnh, và nhận được sự đồng tình của người dân thường trong làng. Có một vài học viên từ bỏ tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nhưng 14 người chúng tôi vẫn tu luyện vững vàng cho đến ngày hôm nay.

Cuộc bức hại đã khiến cho chúng tôi mất đi nhóm học Pháp và môi trường tập công. Vào mùa thu năm 2002, chúng tôi đã khôi phục nhóm học Pháp hàng tuần ở nhà một học viên cao tuổi. Chồng của đồng tu đó không tu luyện, nhưng rất sẵn lòng cho phép chúng tôi học Pháp ở nhà của họ. Chúng tôi đã lại một lần nữa đắm mình trong Phật ân và cùng nhau tu luyện.

Mọi người đều thấy được vẻ bề ngoài khỏe mạnh của các học viên, chúng tôi cũng không ngừng giảng chân tướng cho họ. Cũng có những học viên mới đã gia nhập vào nhóm học Pháp. Nhóm học Pháp của chúng tôi bắt đầu với một tuần một lần, và sau đó tiến đến năm ngày một lần. Những học viên mới đều có niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Bốn người trong số họ không biết chữ, nhưng mỗi lần học Pháp họ cũng đều nhìn vào cuốn sách để theo dõi. Không lâu sau đó, một trong số họ đã có thể đọc được Chuyển Pháp Luân, và giờ đây hai người nữa đã có thể đọc theo từng chữ. Năm nay chúng tôi cũng có thêm sáu học viên tham gia làm ba việc.

Các đồng tu đều hướng nội bất kể khi nào họ gặp phải mâu thuẫn. Giờ đây, chúng tôi không những giúp nhau hướng nội, mà còn hướng nội bản thân mỗi khi người khác gặp phải vấn đề. Vì thế, những mâu thuẫn giữa các đồng tu cũng được giảm thiểu, chỉnh thể của chúng tôi được đề cao, và đồng thời, chúng tôi cũng đã phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tất nhiên, chúng tôi không phải là lúc nào cũng suôn sẻ. Đồng tu A gặp phải khảo nghiệm về nghiệp bệnh rất nghiêm trọng. Nhưng mỗi lần, chúng tôi đều đề cao dựa trên Pháp, và vững vàng học Pháp cho đến ngày hôm nay.

II. Chính lại môi trường tu luyện bằng cách giảng chân tướng cho người dân trong làng

Sau khi khôi phục nhóm học Pháp, chúng tôi đã bắt đầu dần dần giảng chân tướng cho người dân trong làng. Đầu tiên chúng tôi in tờ rơi bằng một chiếc gậy lăn dầu. Chúng tôi đã bị bắt và đã đi chệch hướng. Sau đó, các học viên ở thành phố cung cấp tài liệu cho chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng lập được một điểm sản xuất tài liệu. Đại bộ phận người dân trong làng đều minh bạch chân tướng và quan chức trong làng đều bảo vệ các đệ tử Đại Pháp. Thư ký đảng ủy trong làng cũng nói với chúng tôi, “Nếu cấp trên có kế hoạch gì bất lợi đối với các học viên, thì chúng tôi sẽ báo trước.” Người ủy viên phụ trách an ninh chịu sự quản lý trực tiếp từ Phòng 610 địa phương. Ông ấy đã đọc một số bài giảng Pháp của Sư phụ cũng như cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 2003-2004, con trai và con dâu của ông ấy cũng đã bắt đầu tu luyện vào năm 2009. Ông ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ. Nhờ thực hiện việc giảng chân tướng, chúng tôi đã có một môi trường thuận lợi. Mọi người đều biết chúng tôi có nhóm học Pháp, vì có rất nhiều người gia nhập, và họ đều biết Đại Pháp là tốt. Đây cũng là một trong số những lý do tại sao nhóm của chúng tôi được vững vàng cho đến ngày hôm nay.

III. Cứu những chúng sinh ở xung quanh

Những ngôi làng và thị trấn xung quanh không có học viên; vì thế, chúng tôi gánh trên vai trách nhiệm phải cứu độ họ. Chúng tôi mở rộng phân phát tài liệu đến bốn ngôi làng gần đó, và cũng dự kiến sẽ mở rộng đến một ngôi làng ở xa trên vùng miền núi. Chúng tôi thường đi phát tài liệu vào buổi tối. Những ngôi làng nhỏ ở xa thường một nửa làng là không có người ở, vì thế chúng tôi tìm những nơi nào có tiếng chó sủa, vì ở đó chủ nhân của chúng sẽ cần được cứu. Chúng tôi cũng không thấy sợ hãi khi có nhiều tiếng chó sủa cùng một lúc. Chúng tôi không thấy sợ hãi, vì chúng tôi là những đệ tử Đại Pháp, và là hy vọng duy nhất để chúng sinh có thể được cứu. Trong quá trình cứu độ chúng sinh, tâm tính của chúng tôi đã được nâng cao.

IV. Phát đĩa DVD Thần Vận, và giảng chân tướng trực tiếp

Hai năm trước, chúng tôi bắt đầu phát đĩa DVD Thần Vận và giảng chân tướng trực tiếp. Chúng tôi làm rất tốt ở trong làng, và năm ngoái đã lập ra các nhóm gồm có từ hai đến ba người để đi đến những khu chợ buôn bán ở làng kế bên. Năm nay, chúng tôi đã hai lần đi đến những chợ buôn bán lớn. Một học viên mới, đi phát DVD Thần Vận lần đầu tiên, đã nói với chúng tôi, “Tôi rất vui khi được đi phát DVD Thần Vận. Cuối cùng tôi cũng bước ra để làm việc này.” Các học viên đều nhìn thấy tâm thuần chính muốn cứu người của cô ấy và đều thấy vui. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng trực tiếp để cứu người.

Có Sư phụ và Đại Pháp, chúng tôi đều kiên định niềm tin. Ân đức vô biên của Sư phụ đã cho chúng tôi niềm vui vô bờ, chúng tôi sẽ tu càng ngày càng tốt hơn.

Xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn toàn thể đồng tu!
_____________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/7/明慧法会–村村镇镇我行走-一方众生得救度-249472.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/12/130049.html
Đăng ngày 7-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share