Bài viết của một học viên Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 28-07-2007] Kính chào Sư Phụ, kính chào các bạn đồng tu,

Tôi làm việc trên trang mạng Minh Huệ ba năm qua. Tôi vui mừng khi lần đầu tiên được tham gia công việc này, bởi như Sư Phụ đã nói, “…với những chủ đề quan trọng, các học viên cần phải xem quan điểm của mạng Minh Huệ.” Hiển nhiên là trang mạng Minh Huệ có một tầm quan trọng rất cao.

Hiểu biết đối với Minh Huệ của tôi đã thay đổi khi sự lĩnh hội Pháp của tôi tinh tấn. Tôi nhận thấy mình trước kia đã có chấp trước đối với vấn đề được thừa nhận và nổi tiếng. Thực tế thì mọi dự án đều có tầm quan trọng như nhau trong việc cứu độ những chúng sinh đã bị sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) lừa gạt cho dù đó là công việc của trang mạng Minh Huệ hay các dự án khác của Đại Pháp. Mạng Minh Huê có vai trò đặc biệt nhằm thực hiện nguyện ước của thời kì lịch sử duy nhất này. Đây là trang mạng chính với tất cả các vấn đề liên quan đến Đại Pháp, vì tất cả các bài xuất bản trên Minh Huệ đều liên quan đến Đại Pháp và tu luyện. Tiêu chuẩn công việc của chúng tôi rất cao, chúng tôi cần cố gắng làm hết sức mình để duy trì các bài viết chất lượng cao để nhân dân thế giới sẽ không hiểu sai chúng ta và không làm cho công việc cứu độ họ trở nên khó khăn.

Cố gắng tốt nhất chuẩn bị Tài liệu Giảng Sự Thật

Lần đầu bắt tay vào công việc, tôi rất chăm chỉ. Tôi dành toàn bộ thời gian sau giờ làm để sản xuất tài liệu giảng sự thật và tôi chẳng bao giờ thấy mệt, thậm chí ngay cả khi phải thức khuya, tôi luôn nhủ mình đây là một công việc thiêng liêng. Nhưng thời gian trôi qua, tôi trở nên thiếu kiên nhẫn do nhiều việc tẻ nhạt và đơn điệu. Nhiều thông tin khi lần đầu đọc thì hay nhưng sau đó trở nên buồn tẻ sau nhiều lần đọc đi đọc lại. Tôi lại không thể thấy kết quả trực tiếp cũng như tầm ảnh hưởng của công việc mình làm, do vậy đôi khi tôi đã nghĩ đến việc thay đổi công tác. Cuối cùng tôi đã nhận thức được vấn đề và tự nhủ với mình, các bạn đồng tu ở Trung Quốc đang chịu nhiều rủi ro khi phân phát tài liệu mà chúng tôi chuẩn bị, do vậy tôi đã cảm thấy bình tĩnh và cố gắng hết sức mình để làm tốt công việc.

Chuẩn bị tài liệu giảng sự thật của Minh Huệ đã giúp tôi tinh tấn. Trước kia tôi làm việc cho một nhà cung cấp dịch vụ truyền thông khác, và khi làm việc đôi lúc tôi quên mất mình là một người tu luyện. Tôi đã thu được nhiều lợi ích từ những bài chia sẻ của các bạn đồng tu và những tin tức Đại Pháp khi tôi chuẩn bị tài liệu Minh Huệ. Tin tức các cuộc tuần hành, tuyên cáo, Đại nhạc hội Tân niên Trung Quốc và những câu chuyện của các bạn đồng tu đã thể hiện sức mạnh của Đại Pháp, điều đó đã khuyến khích và động viên tôi. Các bài viết về bức hại, tra tấn cũng thôi thúc tôi tu luyện bản thân thật tốt, và nhắc nhở tôi không được phụ bạc công sức của các bạn tu. Các bạn đồng tu đã cố gắng cứu độ mọi người ngay khi chính họ đang bị bức hại. Do vậy, trách nhiệm của chúng tôi là phải cố gắng hết sức mình khi chuẩn bị tài liệu. Tất cả thành viên trong nhóm đều cố gắng tốt nhất trong khả năng của mình để hài hoà môi trường tu luyện và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi thường nhắc nhở nhau phải hiểu Pháp từ Pháp. Nhiệm vụ hiện nay của chúng tôi là làm cho tài liệu trở nên chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi muốn đạt được mục đích này ngay bây giờ. Năng lực chúng tôi hiện nay có phần hạn chế để có được những kết quả chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi đang cố gắng trong khả năng tốt nhất của mình để vượt qua chướng ngại này, như thế tài liệu giảng sự thật của chúng ta sẽ lịch lãm và hấp dẫn hơn.

Tôi đã tham gia trong công tác quảng bá cho Đại nhạc hội Tân niên Trung Quốc ở New York. Các thành viên trong nhóm khuyến khích tôi tham gia công tác này và đã nhận thay tôi gần hết công việc sản xuất tài liệu Minh Huệ. Theo Đại nhạc hội, tôi đã thiếu cố gắng trong tu luyện. Một số ham muốn con người trước kia mà tôi tin mình đã bỏ được, nay quay trở lại. Tôi dành rất nhiều thời gian để lướt mạng và đọc các bài tin. Lí do bào chữa cho mình là tôi có thể thu thập thông tin để viết bài từ những gì đọc được trên Internet.Tôi tốn rất nhiều thời gian xem âm nhạc và thể thao, với biện hộ là có thể tôi sẽ sản xuất một số chương trình âm nhạc và thể thao trên TV. Thật ra, những chấp trước này chẳng có gì liên hệ với công việc chuẩn bị tài liệu Minh Huệ của tôi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, công việc của tôi là sắp chữ cho một tờ báo, và dự án Đại Pháp mà tôi tham gia có phần liên quan đến kinh nghiệm này. Tôi nhận ra mình cần phải tập trung vào biên tập Minh Huệ và lên trang chứ không nên phát triển những kĩ năng mất thời gian và những việc giải trí nữa. Sau đó, một người trong nhóm chúng tôi có một dự án quan trọng khác phải làm và rời nhóm, tôi một lần nữa lại dành toàn bộ cho công việc Minh Huệ.

Vì có được sự hỗ trợ từ gia đình nên tôi có khả thể dành toàn bộ thời gian cho công tác Đại Pháp. Tôi làm việc trong một vài dự án, bao gồm thiết kế và bán quảng cáo. Mỗi dự án đều đòi hỏi thời gian, và đôi khi chúng gây trở ngại lẫn nhau. Bán quảng cáo cần phải có kĩ năng Anh ngữ tốt thế nhưng tiếng Anh của tôi lại chẳng giỏi gì. Tôi cần có thời gian để nâng cấp ngoại ngữ. Vì công việc tôi không đều đặn nên các học viên địa phương thường đề nghị tôi giúp đỡ một số dự án địa phương. Làm sao tôi có thể cân bằng quan hệ giữa những dự án? Tôi cơ bản vẫn đặt công tác Minh Huệ ở vị trí ưu tiên cao nhất. Tất cả những tài liệu mà chúng tôi chuẩn bị sẽ được gửi đi và phổ biến ở Trung Quốc, nơi trọng điểm của quá trình Chính Pháp. Sư Phụ đã nói trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004.”
“Hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp tại địa phương khác đã làm đều là thực hiện xoay quanh chủ thể tại Trung Quốc, là đang ức chế bức hại của tà ác, làm nhẹ bớt đi áp lực mà các đệ tử tại Trung Quốc đang phải gánh chịu, cũng là phối hợp và trợ giúp các đệ tư Đại Pháp tại Trung Quốc trong việc giảng rõ sự thật.”
Đây là yêu cầu của Sư Phụ. Làm công tác này chính là cống hiến cho việc cứu độ mọi người và chứng thực Pháp.

Làm công tác biên tập Sách Minh Huệ

Tôi tham gia vào dự án biên tập sách Minh Huệ năm qua. Dự án này đã giúp tôi hiểu hơn nguyên tắc “bất thất, bất đắc”. Tất cả sách Minh Huệ đều được biên tập và xuất bản đầu tiên bằng ngôn ngữ Trung Quốc truyến thống. Chúng tôi cũng cần xuất bản những sách này bằng tiếng Trung Quốc phổ thông. Công việc của tôi là chuyển tất cả các kí tự Trung Quốc truyền thống thành kí tự phổ thông. Vì có một số từ phổ thông không có tương đương với từ nguyên gốc, tôi không có phương pháp dễ dàng nào để hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là một khảo nghiệm tâm tính của tôi, vì công việc này cực kì đơn điệu và mệt mỏi. Nhưng tôi nghĩ, “Xuất bản sách Minh Huệ là một sự kiện lớn trong Chính Pháp, do vậy mình phải cố gắng hết mức có thể.” Tôi đã làm việc hơn mười ngày, kể cả ngày và đêm, và cuối cùng nó đã hoàn thành. Quá trình này giúp tôi nhận thức được cố gắng của rất nhiều học viên đóng góp trong dự án.

Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
”Chúng tôi giảng Đại Pháp vô biên; hoàn toàn dựa vào cái tâm của chư vị mà tu. Sư Phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân; hoàn toàn dựa xem bản thân chư vị tu ra sao. Có thể tu được không hoàn toàn dựa xem chư vị có thể nhẫn chịu được không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, thì tôi nói rằng, nó sẽ không thành vấn đề.” (“Bài giảng thứ tư”, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã nghĩ mình mất nhiều thời gian cho dự án này và mình chẳng còn cơ hội để bán quảng cáo cho các phần truyền thông khác đã làm. Nhưng ngay sau khi tôi hoàn thành công việc biên tập, một công ty đại diện đã đến tôi và kí một hợp đồng toàn bộ một trang quảng cáo màu trong cho một năm. Khi đó tôi nhận ra rằng chúng ta chính là một tổng thể đang làm các nhiệm vụ khác nhau chứng thực Pháp. Không ai thực sự mất đi điều gì đang làm trong một dự án khi thực hiện vì quyền lợi của một dự án khác. Thực tế, chỉ cần bạn hoàn thành tốt một dự án, bạn có thể đạt được nhiều điều từ những dự án khác. Hài hoà như một tổng thể là điều quan trọng nhất khi chứng thực Pháp.

Một vài nhận thức từ công tác xuất bản Tuần báo Minh Huệ hải ngoại

Tôi đã nghĩ là “Tuần báo Minh Huệ” là để giảng rõ sự thật ở Trung Quốc. Ở bên ngoài Trung Quốc, đã có rất nhiều tài liệu giảng sự thật , và chúng ta không có đủ nhân lực để bắt đầu một dự án mới. Thực tế, những suy nghĩ của tôi đã phản ánh tư tưởng hạn hẹp của bản thân. Sư Phụ dẫn dắt chúng ta trong Chính Pháp vượt qua mọi thể loại khó khăn. Chúng ta cần làm nhiều và nhiều hơn nữa, chúng ta cần cố gắng to lớn hơn nữa, như vậy mới có nhiều chúng sinh sẽ được cứu độ. Sư Phụ đã đưa Chính Pháp đến một giai đoạn mới với Đại nhạc hội Tân niên Trung Hoa. Bài hát “Kiếm tìm Sự thật” trình diễn trong Đại nhạc hội đã làm tôi nhận ra tính khẩn cấp trong việc giải thích sự thật. Tôi nhận thức sâu sắc rằng chúng ta cần theo kịp xu hướng Chính Pháp và giảng sự thật cho nhiều người hơn nữa.

Khi một điều phối viên dự án đề nghị tôi giúp đỡ với Ấn bản Tuần báo Minh Huệ Hải ngoại, tôi đã vui lòng nhận công việc này. Dù chúng ta đã có tờ báo Đại Kỷ Nguyên và các phương tiện truyền thông khác, chúng ta vẫn chưa có tờ báo nào chỉ đăng tin Đại Pháp. Tờ báo như Đại Kỷ Nguyên có vị trí một tờ báo thông thường. Dù họ có đăng các bài báo Đại Pháp thì góc độ tường thuật và khối lượng thông tin Đại Pháp là hạn chế. Người đọc có thể không đủ khả năng tổng hợp tất cả các thông tin Đại Pháp từ các chuyên mục tin tức phân tán. Đối mặt với những can nhiễu khác, sẽ rất khó cho người đọc nhận thức rõ vấn đề. Nếu chúng ta không thể cung cấp cho người đọc một một nền tảng tập trung vào sự kiện Đại Pháp, chúng ta có lẽ không thật sự trách nhiệm và không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Hơn thế, sẽ hợp thức hoàn hảo cho chúng ta khi mang trang phục Pháp Luân Công, trên tay cầm Tuần báo Minh Huệ đi gặp người Trung Quốc tại khắp các địa điểm du lịch trên thế giới.

Báo Đại Kỷ Nguyên rất có sức mạnh thuyết phục mọi người rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác. Tờ Tuần báo Minh Huệ giúp mọi người hiểu rõ sự thật về Đại Pháp. Vậy có hai phương tiện truyền thông – Tuần báo Minh Huệ và Đại Kỷ Nguyên – hỗ trợ lần nhau để đạt được kết quả tốt nhất cứu độ chúng sinh.

Tôi quen với việc lên trang những tờ báo mà trước kia chỉ là đơn giản sắp xếp các bài báo và ảnh biên tập viên cung cấp vào cùng một trang. Tôi không quan tâm lắm về mỹ thuật, kiểu cách của tờ báo cũng như ý tưởng của nhà xuất bản. Khi tôi bắt đầu lên trang Tuần báo Minh Huệ, một số học viên đã có những phê bình về công việc của tôi, điều đó làm tôi không được thoải mái trong thời gian đầu. Tôi đã từng làm công việc tương tự như thế này bao lâu rồi, sao tôi không có những phản hồi tiêu cực? Sau đó tôi nhận ra ngay suy nghĩ của mình là sai lầm. Tôi khiêm tốn chấp nhận ý kiến của mọi người và học hỏi những kĩ năng mới trong công việc lên trang, những thứ mà trước kia tôi chưa bao giờ hiểu được.

Khi tâm tính tôi nâng cao, kĩ năng của tôi cũng được nâng lên rất nhiều. Dù hiện tại cũng còn một số vấn đề với Tuần báo Minh Huệ, nhưng tờ báo có một triển vọng tươi sáng. Càng ngày càng có nhiều người đọc nó. Khi “Hồng thế Đại Pháp tràn ngập nhân thế.” (“Sức mạnh thần thánh” Hồng Ngâm II), tờ báo này sẽ xuất hiện khắp ở mọi nơi trên thế giới con người.

Công tác trang mạng Minh Huệ rất thiêng liêng dù cho nó không có vẻ quan trọng như Đại nhạc hội hay cuộc thi múa. Các học viên làm công tác trang mạng Minh Huệ cần giữ vị trí khiêm tốn.Nhưng đấy chỉ là biểu hiện của thế giới con người. Trong các không gian khác, công việc của chúng ta rất là ngoạn mục. Nhiều khi tôi cảm thấy được sức mạnh công việc của chúng ta, nó chấn động vũ trụ và tiếp xúc chúng sinh đến tận tầng vi tế. Sư Phụ đã viết “Minh Huệ cứu những người có tiền duyên.” (“Lưới của Pháp” Hồng Ngâm II). Chúng ta có một trách nhiệm lịch sử, và chúng ta cần phải thực hiện lời thệ nguyện tiền sử của mình. Chúng ta hãy trân quí cơ hội tu luyện, cơ hội hài hoà môi trường tu luyện, và thực hiện tốt công tác chứng thực Pháp.

Cám ơn Sư Phụ, cám ơn các bạn đồng tu.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/28/159620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/3/89204.html

Đăng ngày 07-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share