Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 04-10-2023] Ngày 23 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin trên phố Grafton ở trung tâm thành phố Dublin để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với tín ngưỡng của họ. Khách du lịch và người dân địa phương, bao gồm cả những người đến từ Trung Quốc, đã dừng lại trò chuyện với các học viên trên con phố mua sắm sầm uất.

5a982f9700e1e5c3439bb5012daaf4a9.jpg782a6bb58513cd456e63fd6882599d80.jpg

Các học viên Pháp Luân Công dựng quầy thông tin ở trung tâm thành phố Dublin ngày 23 tháng 9 năm 2023 để giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường.

Sinh viên đại học tìm hiểu về cuộc bức hại

Cô Vương đến từ Thượng Hải đã dừng lại để xem các học viên biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nghe nhạc. Cô nói với một học viên cô là sinh viên tại một trường đại học gần đó và đã tham gia một khóa học về văn hóa Trung Quốc. Ở đó, cô đã biết về Pháp Luân Công có nguồn gốc từ Trung Quốc và dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc, cô thắc mắc tại sao những gì cô biết được ở Ireland lại khác với những tuyên truyền của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc đến vậy.

Người học viên giải thích với cô Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện Phật gia, bao gồm năm bài công pháp. Người học viên cũng giải thích rằng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng. Cô Vương sau đó đã thốt lên: “Đúng, những gì anh nói đều đúng.”

Cô Vương chia sẻ, trong thời gian bùng phát COVID, người dân ở Thượng Hải đã phải chịu đựng rất nhiều, và cô thường thắc mắc về những điều phi lý đang xảy ra ở Trung Quốc. Sau khi trò chuyện với người học viên, cô cho biết cô sẽ kể cho bố mẹ những điều cô được biết. Trước khi rời đi, cô cúi chào người học viên và nói: “Bây giờ, tôi đã hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn!“

Trung Quốc sẽ bớt hỗn loạn hơn nếu ai cũng tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Quách đến từ tỉnh Cát Lâm cho biết bà từng là người hễ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói gì là bà tin điều ấy. Khi đi ngang qua khung cảnh yên bình nơi các học viên luyện công, bà quyết định tìm hiểu thêm về môn tu luyện này và những gì ĐCSTQ đã và đang làm với các học viên ở Trung Quốc.

Một học viên nói với bà: “Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, các giá trị chân chính ở Trung Quốc đang suy thoái. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công – một môn tu luyện dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn – đã dẫn đến sự suy thoái đạo đức của người Trung Quốc.” Bà Quách gật đầu đồng tình và nói: “Nếu ai cũng tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn thì Trung Quốc sẽ không hỗn loạn đến thế.” Nhìn vào tờ rơi trên tay, bà nói bà sẽ đọc nó khi về nhà.

Sao cậu không bảo tôi là cậu thoái ĐCSTQ rồi?

Hai thanh niên đi qua quầy thông tin. Một trong hai người nói với một học viên: “Anh không nhớ tôi sao? Lần trước chúng ta đã trò chuyện rất lâu và anh đã giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Người học viên trả lời: “Tôi nhớ cậu rồi. Cậu đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng bạn của cậu thì chưa!” Cậu thanh niên nói: “Cậu ấy không phải là Đảng viên.” Bạn của cậu nói: “Sao cậu không bảo tôi là cậu thoái rồi? Tôi là đoàn viên Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ.” Người học viên nói: “Cậu cũng nên thoái đoàn.” Cậu ấy vui vẻ nói: “Được, tôi sẽ thoái!” và nói cho người học viên biết tên của cậu. Họ rời đi cùng những tờ thông tin chi tiết về Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/4/466743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/9/212407.html

Đăng ngày 12-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share