Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 04-10-2023] Trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia Lễ hội Hòa bình Victoriaville ở Quebec. Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và xem màn trình diễn các bài công pháp. Một số người đã học các bài công pháp trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bà Anne Beaumier, một trong những người tổ chức lễ hội, cảm ơn các học viên đã tham gia sự kiện. Bà cho hay: “Hàng năm, tôi đều yêu cầu nhân viên bố trí quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở gần lối vào bởi quầy thông tin của họ tựa như một trường năng lượng hình mái vòm, mang đến bầu không khí tường hòa. Mọi người hễ bước vào là cảm thấy yêu thích“.

d8c12e89254f2f03e5bde01f2a69def1.jpg

Dòng người không ngớt ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ hội Hòa bình Victoriaville

5ca0de6dfbad378961212cc369b37876.jpg 9815e4f72c69cc90205fa3922873a979.jpg d64957c88b208296c38e5ef5849ea3bc.jpg

Khách tham dự lễ hội học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

3a48f34ed55628c5c646b7fd1a329e55.jpg

Bà Guilian (phải) cho biết bà bị thu hút trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Guilian Doyon, một giáo viên đã nghỉ hưu, cho biết bà đang trong một hành trình tâm linh để tìm kiếm điều gì đó uyên thâm. Bà bị thu hút trước những đạo lý thiết thực của Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là Thiện. Bà cho hay: “Đó chính là điều tôi đang tìm kiếm. Đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh và tìm lại tâm linh của mình.” Bà đã mua hai cuốn Pháp Luân Công Chuyển Pháp Luân.

Bà Sylvie Laflamme nói với một học viên rằng trong khi tập bài công pháp thứ tư, bà nhìn thấy nhiều ngôi sao. Bà nói: “Chúng thật đẹp, lấp lánh như kim cương! Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy điều này! Rất nhiều! Thật kỳ diệu!”

a977e66a3bc57b57db82b259fc2bfc65.jpg

Bà Sylvie cho biết bà đã nhìn thấy những ngôi lấp lánh như kim cương trong khi tập bài công pháp thứ tư

Ban đầu bà Sylvie lại nghĩ mắt mình có vấn đề, nhưng cuối cùng bà nhận ra không phải vậy. Bà đã thấy rất nhiều ngôi sao lấp lánh ở khắp khu vực nơi họ đang luyện các bài công pháp và một lúc sau thì chúng biến mất.

8651dfbe2ce699ab512f06d5a1f9847b.jpg 1b6937d5cd8b01b0f2934a1ab13dafa7.jpg

Thu thập chữ ký nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cô Roland Aubry cho biết năm nào cô cũng thấy các học viên tại lễ hội: “Đây là một nhóm tuyệt vời. Họ luôn hướng nội tìm ở chính mình và đề cao tâm tính.” Cô và chồng đều lên án cuộc bức hại.

Cô Christiane nói với một học viên: “Tôi ủng hộ các bạn! Tôi phản đối nạn diệt chủng của ĐCSTQ đối với người Trung Quốc. Người dân Trung Quốc đã bị phong bế bởi thông tin sai lệch mà ĐCSTQ tuyên truyền. Thật vô nhân đạo!”

117d7035d1cf408ebead8757aa3d1f00.jpg

Một gia đình ba thế hệ thích học cách gấp hoa sen giấy

Trong khi học cách gấp hoa sen giấy, nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một số nhà tổ chức sự kiện từ những nơi khác đã mời các học viên tham gia các hoạt động của họ trong tương lai. Một đôi vợ chồng đến từ Ottawa cho biết: “Chúng tôi rất vui khi các bạn tham gia trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội của chúng tôi!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/4/466763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/8/212400.html

Đăng ngày 11-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share