Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ukraine

[MINH HUỆ 04-10-2023] Ngày 24 tháng 9 năm 2023, Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Ukraine 2023 đã được tổ chức tại Kiev. Pháp hội năm 2022 đã bị hủy bỏ vì chiến tranh, bởi vậy, đây là Pháp hội đầu tiên được tổ chức tại Ukraine sau hai năm qua.

Tham dự Pháp hội gồm các học viên từ nhiều thành phố như Kiev, Dnieper, Kharkiv, Vinnitsa, Chervonograd, Sambir, Konotop, và Netishin. Nhiều học viên không thể đến tham dự trực tiếp vì chiến tranh, nên họ đã tham dự qua mạng.

Mười hai học viên đã chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân. Ngoài việc tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, họ còn chia sẻ về quá trình trợ giúp Sư phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu người trong thời kỳ đặc biệt này.

a265cacb6c28f5eea9e75c8a341d292a.jpg
Các học viên tham dự Pháp hội Ukraine năm 2023 tại Kiev ngày 24 tháng 9 năm 2023 chụp ảnh tập thể và cảm tạ Sư phụ.

29b8868aa4f31a72bc1e6c5053def9bb.jpg
d13279f482eb358974f61652bc85580c.jpg
bc28a2da8bf945cb70d229ba5214d406.jpg

Các học viên chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Tinh tấn thường hằng

Cô Tatyana, sống ở Kiev, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi còn là một đứa trẻ, đến nay đã được hơn 20 năm. Sau khi chiến tranh bắt đầu, thủ đô liên tục bị bắn phá. Tuy nhiên, vợ chồng cô không buông lơi, mà ra ngoài mỗi ngày và phân phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng luyện công trong sân nhà vào giờ nghỉ trưa.

Sau khi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người sống sót sau thảm kịch, Tatyana đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình và cùng với gia đình làm tốt ba việc. Nhờ đó, vợ chồng cô chưa bao giờ thấy buồn chán dù xung quanh họ đầy khó khăn và nguy hiểm. Họ không chỉ tránh được nguy hiểm, mà còn xử lý công việc thường nhật hiệu quả hơn so với trước khi chiến tranh bắt đầu.

Cô Tatyana cảm tạ Sư phụ Lý đã từ bi bảo hộ để vợ chồng cô có thể tu luyện và giúp mọi người đắc cứu và có một tương lai tốt đẹp hơn.

Một bà mẹ trẻ

Cô Natalia cũng đến từ Kiev và đang mang thai bốn tháng khi chiến tranh nổ ra. Khi có triệu chứng bị ngộ độc, cô rất lo lắng cho sức khỏe của con mình. Một ngày nọ, khi chiến tranh đang căng thẳng, cô và chồng (cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp) phải trốn vào tàu điện ngầm (là nơi trú ẩn không kích) và không thể rời đi. Trong một ngày rưỡi đó, các triệu chứng ngộ độc của cô tệ đi. Cô ngồi trên một tấm thảm và phát chính niệm trong khi chồng cô đọc sách Chuyển Pháp Luân bên cạnh và phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù bao quanh họ là nỗi sợ hãi và lo lắng, Natalia vẫn tiếp tục luyện công và giữ bình tĩnh. Cô hiểu rằng mỗi người đều có số phận của mình. Hơn thế nữa, con của cô sẽ là một tiểu đệ tử và cô chỉ cần cố gắng hết sức. Khi nỗi sợ hãi vơi đi, cô không còn lo lắng về sức khỏe của em bé hay lo sợ bị sảy thai nữa.

Chồng cô Natalia muốn cô rời khỏi Ukraine. Tuy nhiên, vì đàn ông không được phép rời khỏi đất nước, cô Natalia đã quyết định ở lại với chồng. Cô nói với chồng rằng khi gia đình ba người chúng ta ở cùng nhau, chính niệm và năng lượng sẽ mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng, Natalia đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh hiện đã gần một tuổi. Cả gia đình cô tham gia học Pháp chung ở Kiev thường xuyên. Em bé rất ngoan, và thích ở bên các học viên khác. Cháu cũng rất vui khi xem video Sư phụ giảng Pháp và luôn vỗ tay phấn khích ngay khi nhìn thấy Sư phụ trong video.

Buông bỏ chấp trước

Một cặp vợ chồng sống ở Kiev, anh Eugene và cô Dinara, đã chia sẻ trải nghiệm của họ trong hai năm qua. Trước khi chiến tranh bắt đầu, anh Eugene đã vượt qua nghiệp bệnh và tu luyện tinh tấn hơn. Anh làm việc cho một công ty truyền thông do các học viên điều hành và được giao nhiệm vụ đưa tin về chiến tranh và ra ngoài để thu thập thông tin trực tiếp. Anh Eugene đã vượt qua sự e ngại của bản thân và quay video thành công, các bản tin của anh có nhiều lượt xem trên Internet. Ngay cả thứ hạng của kênh tin tức tiếng Trung cũng tăng lên. Qua trải nghiệm này, anh Eugene đã ngộ ra rằng tất cả các học viên là một chỉnh thể và đều đang nỗ lực hướng tới cùng một mục tiêu.

Khi tình trạng mất điện xảy ra thường xuyên, gây ảnh hưởng đến công việc, anh Eugene hướng nội và nhận thấy mình có chấp trước vào tin tức, chính trị, và chiến tranh. Khi anh buông bỏ những chấp trước này, tình hình đã trở nên ổn định.

Sau khi chiến tranh bắt đầu, vợ của anh Eugene là cô Dinara đã cầu xin Sư phụ bảo hộ. Cô lập tức cảm nhận được một dòng năng lượng mạnh mẽ thông thấu toàn thân kéo dài 15 phút. Cô nhận ra rằng Sư phụ đang ở bên cạnh cô và không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục, cô lại bị căng thẳng và nhịp tim của cô lại trở nên bất thường. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày và cô thấy kiệt sức.

Điều này khiến cô Dinara hiểu ra tầm quan trọng của việc buông bỏ tâm sợ hãi. Khi buông được chấp trước này, cô lại cảm thấy ổn. Trước chiến tranh, cô đã chia sẻ với một số bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả những người này vẫn an toàn và không bị tổn thất tài chính cho dù chiến tranh đang xảy ra.

Mở rộng lòng từ bi

Cô Nina, ở Berdyansk, đã tham dự Pháp hội trực tuyến. Cô sống cách Mariupol 85 km, một nơi bị bắn phá nặng nề. Vì thế, cô Nina đang cho hơn mười người tị nạn ở nhờ nhà. Cô cho biết đây là cơ hội để cô thể hiện lòng tốt và sự từ bi.

Cô Nina cho biết cô thích mọi thứ phải gọn gàng và ngăn nắp. Cô thấy mình khá ích kỷ khi tiếp xúc với người khác. Nhưng luôn nhớ mình là một học viên, cô đã cho phép một con chó nhỏ sống trong nhà, thậm chí còn cho phép nó được tắm trong bồn tắm của mình. Cô vừa vui mừng vì sự đề cao của mình, một người tị nạn khác đã dắt đến một con chó lớn hơn. Điều này nhắc nhở Nina tiếp tục đề cao tâm tính.

Qua những trải nghiệm này, Nina đã hiểu được tầm quan trọng của việc buông bỏ tâm vị tư, tham lam, và oán hận. Khi cô bảo trì được sự thiện lương và phù hợp với người thường, những người tị nạn cũng bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau. Cô Nina nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho một cô gái một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô gái đó rất trân trọng cuốn sách.

Thoát khỏi bóng tối tiêu trầm

Cô Olena đến từ Odessa đã tham dự Pháp hội trực tuyến và chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của mình. Ba tuần bị căng thẳng tâm lý đã ảnh hưởng lớn đến cô, và cô trở nên tiêu trầm. Những cái chết là một gánh nặng tinh thần rất lớn đối với cô.

Ban đầu, cô Olena nghĩ rằng cảm giác này là vì cô thương cảm cho những người bị tử vong. Sau đó, cô nhận ra đó là cảm xúc của người thường, nó làm tổn thương cô và ảnh hưởng đến việc tu luyện của cô. Sau khi trò chuyện với các học viên khác, cô Olena đã có thể thoát khỏi khó khăn đó và không còn cảm thấy tiêu trầm nữa.

Loại bỏ ảnh hưởng của cộng sản

Cũng đến từ Odessa, bà Svitlana và gia đình bà đã sang Đức sau khi chiến tranh bắt đầu. Các học viên Đức đã đón họ tại sân bay và đưa họ thẳng đến một buổi biểu diễn Shen Yun. Bà Svitlana cũng trợ giúp công tác an ninh trong các buổi biểu diễn.

Sống ở một đất nước mới với môi trường hoàn toàn khác, bà Svitlana đã học cách tu luyện trong khi làm quen với văn hóa Đức. Bà đã cải thiện cách giao tiếp với cháu trai của mình và trừ bỏ ảnh hưởng của cộng sản. Đặc biệt, bà nhận thấy rằng các bậc cha mẹ Đức thường nói chuyện với con cái một cách kiên nhẫn thay vì chỉ trích hay trừng phạt chúng. Bà Svitlana rất vui vì bản thân bà đã đề cao rất nhiều trong môi trường mới.

Học hỏi lẫn nhau

Các học viên tham dự Pháp hội cho biết họ biết ơn vì cơ hội gặp mặt này. Ông Igor, đến từ Vinnitsa, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và cho biết Pháp hội và việc lắng nghe bài chia sẻ của các học viên khác là hết sức cần thiết trong tình trạng hỗn loạn hiện nay của Ukraine. Ông và các học viên khác đã lâu không gặp nhau, nên cảm thấy Pháp hội này rất hữu ích đối với tất cả mọi người. Ông nói rằng câu chuyện tu luyện nào cũng rất hữu ích và các học viên ngồi cạnh ông cũng cảm thấy như vậy.

Cô Lyudmila, đến từ Netitsyn, cho biết cô xúc động trước những kinh văn gần đây của Sư phụ. Cùng với Pháp hội hôm nay, cô nhận ra rằng mặc dù đã làm nhiều việc trong quá trình tham gia các hạng mục, nhưng cô vẫn cần phải tu luyện tốt hơn nữa. Như vậy, cô mới có thể có được kết quả tốt hơn.

Cô Valentina đến từ sông Dnepr bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007 và nói rằng Pháp hội lần này nhắc nhở cô phải luôn tinh tấn để chống lại những cám dỗ trong thế giới này. Cô nói xã hội hiện nay rất hỗn loạn và cô thường lo ngại khi tiếp xúc với bạn bè. Pháp hội lần này có ý nghĩa rất sâu sắc đối với cô và giúp cô giữ được hướng đi đúng trong tu luyện.

Cô cho biết Pháp hội này là một cơ hội quý giá để các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện trong chiến tranh. Bên cạnh Pháp hội, Valentina cũng trao đổi chia sẻ với các học viên khác trong suốt chuyến đi và trong khách sạn. Cô cũng chia sẻ rằng tất cả những điều này mang lại cho cô những lợi ích to lớn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/4/466749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/5/212365.html

Đăng ngày 12-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share