Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle

[MINH HUỆ 02-10-2023] Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã được tổ chức tại Seattle, Washington. 19 học viên đã chia sẻ về những cải thiện của bản thân trong tu luyện bằng cách hướng nội tìm và tống khứ các chấp trước khi xảy ra mâu thuẫn hay vấn đề nảy sinh trong khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng cũng như trong cuộc sống hàng ngày của họ.

ae7fe0a2f6d347acd7f6fd9cc08057d3.jpg

Pháp hội được tổ chức tại Seattle vào ngày 30 tháng 9 năm 2023

Đề cao trong khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng

Cô Hà được mời làm phát thanh viên [cho một hạng mục giảng chân tướng]. Tuy nhiên, bởi không biết dùng phần mềm chỉnh sửa âm thanh nên cứ khi nào đọc sai một từ là cô phải ghi âm lại toàn bộ. Cô thường phải mất tới 3 giờ đồng hồ để ghi âm hai bài viết mới. Gia đình cô, những người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trở nên chán nản bởi cô đã dành quá nhiều thời gian cho hạng mục. Cô nghĩ rằng việc đó thật khó khăn và muốn từ bỏ.

Thông qua học Pháp, cô nhận ra rằng không được coi đây như nhiệm vụ của người thường mà cần nhìn nhận đó là sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và là cơ hội để đề cao trong tu luyện. Cô đã nghiên cứu các tài liệu về sản xuất video và âm thanh, học một số kỹ năng chuyên nghiệp và dành thời gian để thực hành. Nhờ không ngừng học Pháp và đề cao bản thân, cuối cùng cô đã có thể tĩnh tâm để đọc các bài viết.

Vượt qua khổ nạn thông qua việc học Pháp

Bà Âu Dương đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 30 năm. Tháng 6 năm nay, trợ cấp phúc lợi của bà đột nhiên bị cắt. Mặc dù vốn tiếng Anh không tốt nhưng bà đã gọi nhiều cuộc điện thoại để cố gắng thương lượng nhưng đều không giải quyết được vấn đề. Bà cho hay rằng bà cảm thấy “vô cùng lo lắng và tuyệt vọng” bởi đột nhiên mất đi thu nhập.

Sau khi chia sẻ với các học viên khác, bà tự nhắc bản thân không được lo lắng về sự việc này. Bà tập trung học Pháp, phát chính niệm và nhìn lại bản thân để tìm ra những phương diện cần đề cao trong tu luyện. Bà đã tìm thấy nhiều chấp trước trong đó có tâm lo sợ. Bà cũng ngộ ra rằng Sư phụ không an bài để các học viên trở thành người vô gia cư.

Sau nhiều giờ học Pháp, bà đã tĩnh tâm lại, bà đã tống khứ được tâm lo sợ về được mất và chấp trước vào kết quả. Tín tâm của bà đối với Sư phụ càng trở lên mạnh mẽ hơn. Bà đã viết một lá thư gửi tới chính phủ. Dù sau đó còn có những khúc mắc nhưng bà không còn cảm thấy lo lắng nữa. Cuối cùng thì sự việc đã được giải quyết suôn sẻ.

Học viên mới đột phá quan nghiệp bệnh

Ông Hưng, 71 tuổi đến từ Việt Nam, cho hay ông đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng Internet vào năm 2019. Ông đã xem các video hướng dẫn luyện công và nghe 9 bài giảng Pháp của Sư phụ. Sau khi đọc được câu: “Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người;” trong cuốn Chuyển Pháp Luân, ông đã thức tỉnh và bước vào tu luyện.

Hai tháng sau, sức khỏe của ông đã được cải thiện đáng kể, nhiều căn bệnh mãn tính đã biến mất. Ông kiên trì học Pháp, luyện công và hướng nội.

Nhưng sau đó bệnh tật đã quay trở lại với ông. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Hưng thường tụng niệm các kinh sách Phật giáo. Vì vậy, cứ khi nào ông đọc các bài giảng Pháp thì các bài kinh của Phật giáo lại nổi lên, thậm chí ông còn nghe thấy các bài tụng kinh này vào ban đêm khi đang ngủ. Ông ngộ ra rằng đó là một hình thức của nghiệp tư tưởng. Tuy vậy, sự việc này diễn ra trong một thời gian dài khiến ông tự hỏi liệu mình có nên đến bác sỹ để khám không. Sau đó, tay phải của ông trở nên rất đau, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc ông luyện bài công pháp thứ hai. Vợ ông, vốn không phải là người tu luyện, đã hối thúc ông đi khám bác sỹ. Tâm ông dao động nhưng ông đã ngộ rằng: “Sơ hở này đã tạo cho cựu thế lực cái cớ để dùi vào. Sự việc này đã kéo dài gần một năm rồi”.

Ông đã ra ngoài luyện công cùng với một học viên khác, và một thời gian sau, vấn đề về nghe thấy âm thanh và tay đau đã biến mất. Ông ngộ ra mình phải buông bỏ mọi nghi ngờ và sợ hãi. Ông cũng nhận ra mình chưa kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp. Phải mất một thời gian dài ông mới khỏi bệnh vì sợ phải ngừng dùng loại thuốc mà ông đã tin dùng trong nhiều năm.

Ngay khi ông dừng uống thuốc thì nghiệp bệnh cũng biến mất. Ban đầu, vợ ông không tin mà còn nghi ngờ Đại Pháp nhưng khi thấy những phúc báo mà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho gia đình, bà bắt đầu khích lệ ông Hưng tu luyện.

Tiểu đệ tử học ‘Nhẫn’

Kaitlyn, 11 tuổi, học múa cổ điển Trung Quốc khi em tham gia trại hè ở New York trong 6 tuần. Ngày đầu tiên em phải học duỗi thẳng chân. Đó là một trải nghiệm cực kỳ đau đớn. Sau đó, em nằm trên giường và khóc. Cơ thể em tiếp tục đau nhức trong vài ngày và em không muốn quay lại lớp học ở trại hè.

Sau đó, Kaitlyn đã xem một video trên nền tảng Shen Yun creations. Trong video, các nghệ sỹ múa Shen Yun chia sẻ cách họ kiên trì khi mọi việc trở nên khó khăn. Em cũng đã gặp một số nghệ sỹ múa Shen Yun. Họ nói với em rằng chân họ đau khủng khiếp khi mới bắt đầu học múa và khích lệ em đừng bỏ cuộc. Em kiên trì và dần dần, chân em không còn đau nhiều nữa.

Bản quyền © 1999-2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/2/466698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/3/212333.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share