Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 01-10-2023] Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã được tổ chức tại Semarang, thủ phủ của tỉnh Trung Java, vào ngày 30 tháng 9 năm 2023. Các học viên tham dự Pháp hội đến từ nhiều thành phố ở Indonesia, ngoài ra còn có các học viên đến từ Đông Timor, Việt Nam, Singapore và Malaysia. 20 học viên đã đọc bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân và kể về những lợi ích về thể chất và tinh thần mà họ đạt được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ đã trải nghiệm sự từ bi cứu độ của Sư tôn và trong họ tràn đầy lòng biết ơn không thể diễn tả bằng lời.

Các học viên đã chia sẻ về trải nghiệm tu luyện, cách họ hướng nội, buông bỏ chấp trước và đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cho dù họ ở nhà, tại nơi làm việc hay khi tham gia hạng mục giảng chân tướng và chứng thực Đại Pháp. Họ cũng kể về những thay đổi to lớn mà họ đã thể nghiệm về thể chất và tinh thần, đồng thời tích cực giúp mọi người hiểu sự thật về Đại Pháp.

fbb0da1410478526a7713a3f5e73bc54.jpg

Pháp hội được tổ chức tại Indonesia vào ngày 30 tháng 9 năm 2023

Chú ý đến chất lượng của việc phát chính niệm

Anh Primantara, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm, chia sẻ về quá trình anh đã đề cao tâm tính như thế nào sau khi phụ trách một hạng mục trong năm nay. Ban đầu, anh chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình và mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, khi hạng mục phát triển, anh nhận thấy thời gian ngày càng eo hẹp. Có nhiều cuộc họp hàng tuần để cập nhật những thông tin quan trọng và tháo gỡ những vấn đề mà các học viên gặp phải trong quá trình làm việc. Việc này dường như mất cả ngày, và gần như ngày nào cũng như thế. Điều đó khiến anh trở nên mệt mỏi, thời gian ngủ giảm đi, anh không thể học Pháp cùng vợ, và cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Anh Primantara cũng phải đối mặt với áp lực tài chính. Hợp đồng cung cấp hệ thống phần mềm cho một công ty của anh sắp hết hạn. Anh cần có một cuộc gặp mặt trực tiếp với công ty kia để tìm hiểu xem liệu hợp đồng có được gia hạn hay không. Điều này càng tạo thêm áp lực, vì nếu hợp đồng không được gia hạn, điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính của gia đình anh. Anh bắt đầu cảm thấy có phần bối rối về tương lai, anh trở nên lo lắng, dễ bị kích động và tức giận chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất.

Một hôm, khi anh đang đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, anh tình cờ thấy một bài viết nói về tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Anh đã chia sẻ bài viết với vợ mình, cũng là một học viên. Họ nghiêm túc hướng nội và nhận ra rằng họ chưa chú ý nhiều đến việc phát chính niệm. Hơn nữa, chủ ý thức của họ thường không thanh tỉnh, thậm chí tay bị đổ khi phát chính niệm. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài.

Bài viết trên trang Minh Huệ đã truyền động lực và khích lệ hai vợ chồng anh làm tốt hơn bằng cách ngay lập tức điều chỉnh bản thân. Họ quyết định kéo dài thời gian phát chính niệm và đảm bảo trạng thái tập trung với tâm thế duy nhất là muốn chính lại bản thân mà không truy cầu bất cứ điều gì khác.

Sau đó một tuần, anh Primantara nhận ra anh không còn cảm thấy lo lắng về việc gia hạn hợp đồng nữa. Anh đã có thể bình tĩnh và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua dần dần trở nên nhỏ lại. Sau vài tháng, điểm số ở trường của các con anh được cải thiện, vấn đề gia hạn hợp đồng mà anh vô cùng lo lắng đã được giải quyết, hợp đồng được gia hạn với giá trị tăng lên đáng kể. Tin vui bất ngờ này đã giúp anh toàn tâm toàn ý tập trung vào hạng mục giảng chân tướng với tâm thái an hòa.

Cứu chúng sinh thực ra là cứu chính mình

Bà Ully, 59 tuổi và chồng bà đều là phụ đạo viên của điểm luyện công địa phương. Bà Ully cho biết điểm luyện công nơi họ duy hộ trong công viên đã phải dừng vào ba năm trước do dịch bệnh lây lan và chính phủ Indonesia đóng cửa các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, bà cảm thấy điểm luyện công chung ở nơi công cộng cần phải được duy trì và bà quyết định cùng chồng tìm kiếm một địa điểm mới. Họ nhanh chóng tìm được một địa điểm thích hợp trong một khu dân cư mới và do vậy đại dịch đã không ảnh hưởng đến việc tu luyện và giảng chân tướng của vợ chồng bà.

Gần đây, bà được biết Gan Jing World đang tuyển tình nguyện viên để giới thiệu phương tiện truyền thông mới tới công chúng. Bà lập tức đăng ký và hỗ trợ sự kiện diễn ra tại một ga tàu điện ngầm vừa mới khai trương. Khi vợ chồng bà thực hiện nhiệm vụ được giao, do không hiểu kỹ thuật nên bà đã tranh cãi với chồng. Lúc đầu, họ không nhận ra vấn đề thực sự nằm ở đâu. Họ tập trung vào việc kết nối màn hình TV và loa mà bỏ qua sơ hở trong tu luyện. Bà cố gắng giải quyết vấn đề trước mắt và nói những lời giới thiệu ngắn gọn.

Sau đó, bà nhận ra rằng mình nên hướng nội và chồng bà cũng đồng thời nhận ra gốc rễ của vấn đề. Kết quả là TV và hệ thống âm thanh đột nhiên hoạt động. Bà Ully tin rằng để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh, mỗi học viên cần có tâm thuần tịnh và chân thành.

Từ tu luyện một mình đến mở điểm luyện công

Anh Nata cho biết những thói quen xấu của anh dần dần bị loại bỏ sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng hạn, trước khi tu luyện, mỗi khi có mâu thuẫn với ai đó, anh thường sinh oán giận và rất khó tha thứ cho họ. Anh cũng luôn quan tâm đến những được mất nhỏ nhoi. Anh thường chọn việc dễ dàng và đẩy việc khó khăn cho đồng nghiệp. Thậm chí anh còn ghen tị với anh chị em của mình và nghĩ rằng bố mẹ anh ưu ái họ hơn.

Khi anh Nata tăng thời gian học Pháp, những thói quen mà anh khó bỏ như hút thuốc, uống rượu và ham mê lướt Internet đều được loại bỏ. Khi tâm tính của anh đề cao, anh nhận thấy mình trở nên khỏe mạnh hơn, các vấn đề về tiêu hóa, tình trạng dễ bị cảm cúm và sốt của anh đều biến mất.

Hồi đầu, anh Nata là học viên duy nhất trong khu vực của mình. Và tại Indonesia, trường hợp của anh không phải cá biệt. Các học viên sống rải rác ở các vùng và thành phố khác nhau và không hình thành chỉnh thể. Sau thời gian dài tu luyện một mình, anh đã quyết định đột phá tình thế nan giải này.

Anh Nata dần dần đã bắt liên lạc với các học viên ở các hòn đảo khác và họ đã quyết định học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua internet cùng nhau. Thông qua việc học Pháp, anh nhận ra rằng mình nên thành lập một điểm luyện công. Vì vậy, anh đã mở một điểm tập tại một phòng tập thể dục địa phương vào năm 2021 và duy trì liên tục cho đến hiện nay.

Dùng Đại Pháp để đo lường khi đối mặt với khảo nghiệm tâm tính

Ông Nyoman, 65 tuổi, là một cảnh sát đã nghỉ hưu. Ông thường xuyên đau ốm và vào năm 2001, bác sỹ cho biết ông mắc bệnh động kinh. Một đồng nghiệp của ông đã nói với ông sự thật về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005, và vào tháng Năm năm đó ông đã tham gia điểm luyện công gần nhà, mượn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) và bắt đầu tu luyện. Một năm sau, ông không cần dùng thuốc nữa vì chứng động kinh cũng biến mất.

Nơi làm việc của ông xây dựng một số ngôi nhà mới và ông được biết rằng một trong số đó sẽ được trao cho ông vì ông chưa có nhà riêng. Nhưng một cảnh sát nói rằng anh ta cần nhà hơn và căn nhà đó nên được trao cho anh ta. Cấp trên của ông Nyoman cuối cùng đã quyết định làm như vậy. Ông Nyoman đã không tranh chấp. Ông hiểu rằng đây là một khảo nghiệm đối với ông và ông nhớ rằng ông là một đệ tử Đại Pháp. Ông nhớ rằng Sư phụ đã dạy không được chấp trước vào danh lợi nên ông không khó chịu gì.

Ông Nyoman cũng chia sẻ về trải nghiệm của mình trong việc giảng chân tướng cho khách du lịch đến từ Trung Quốc. Ông cho biết ông thường xuyên gặp những hành vi hung hãn, một số du khách Trung Quốc còn chửi bới ông, thậm chí nhổ nước bọt vào ông. Ban đầu, ông đã rất tức giận, nhưng ông nhớ đến câu chuyện về Hàn Tín mà Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân và đã bình tĩnh lại. Ông Nyoman nhận ra rằng khi ông bị người khác làm nhục, là một người tu luyện, ông nên tôi luyện tâm từ bi hơn nữa và không ngừng đề cao tâm tính của mình để giúp mọi người thấy được vẻ đẹp và sự vĩ đại của Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/1/466665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/3/212332.html

Đăng ngày 05-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share