Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington D.C

[MINH HUỆ 25-09-2023] Ngày 24 tháng 9 năm 2023, các học viên ở vùng đô thị Washington, D.C và các khu vực lân cận đã tổ chức Hội Giao lưu Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2023 tại Trung tâm Cộng đồng Hàn Quốc ở Alexandria, Virginia. 17 học viên đã có bài chia sẻ về thể ngộ của bản thân sau khi đọc ba bài kinh văn gần đây của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời chia sẻ về việc bản thân đã tu luyện vững chắc như thế nào trong cuộc sống hàng ngày, tại nơi làm việc hay khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng.

f52744cae2cafeffa92bb5bccac868ea.jpg

Hội Giao lưu Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2023 dành cho các học viên ở vùng đô thị Washington D.C diễn ra tại Trung tâm Cộng đồng Hàn Quốc ở Alexandria hôm 24 tháng 9

Quyết tâm lấy lại tinh tấn sau khi học các bài kinh văn gần đây của Sư phụ

Anh Jamil Lawrence, một luật sư đến từ Virginia, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. Anh cho hay: “Tôi nhận thức được sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp và tất cả những gì Sư phụ đã ban cho tôi. Với nhận thức đó, tôi nhớ rất rõ bản thân từng đối diện trước gương và nói: ‘Hiện giờ mình đã đắc được bao nhiêu thứ từ Pháp Luân Đại Pháp, mình sẽ toàn tâm toàn ý tu luyện, mình sẽ phải tinh tấn bất kể gặp ma nạn thế nào.’”

Trong những năm đầu tu luyện, anh Jamil đã trải qua những ma nạn rất lớn, bao gồm khổ nạn gia đình, thất nghiệp và sự cô độc khi một mình tham gia một hạng mục giảng chân tướng trong suốt cả thập kỷ. Tuy nhiên, anh biết rõ Sư phụ luôn bên cạnh anh.

Anh chia sẻ: “Nhìn lại, tôi biết mình có thể vượt qua và bước đến được ngày hôm nay là nhờ kiên định và nghiêm túc làm ba việc. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, tôi thấy ý chí tinh tấn làm ba việc của mình bị suy yếu theo thời gian.”

Vì tính chất công việc, anh thường phải dành hàng giờ để viết và nghiên cứu nên anh thường làm việc muộn vào ban đêm và vào cuối tuần. Cộng thêm cuộc sống gia đình bận rộn, kể cả các hoạt động ngoại khóa của con cái, v.v., anh Jamil đã dần buông lơi trong tu luyện.

Anh cho hay: “Những kinh văn gần đây của Sư phụ như trực tiếp nói đến tôi và đó là sự cảnh tỉnh mạnh mẽ mà vô cùng từ bi. Tôi đã đọc các kinh văn này và cùng thảo luận với ba học viên trẻ trong gia đình. Tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng chúng tôi đã không nghiêm túc trong tu luyện như trước đây và mọi người quyết tâm sẽ giúp đỡ nhau để lấy lại sự tinh tấn.”

Chính niệm đối đãi với các đồng tu

Cô Masooma Haq là một phóng viên truyền thông và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2001.

Cô cho biết sau khi đọc kinh văn gần đây của Sư phụ: “Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ”, cô nhận ra mình đã không đối đãi chính xác với chấp trước của các học viên khác.

Cô cho hay: “Sau khi đọc đi đọc lại bài kinh văn này, tôi hiểu rằng mặc dù các đồng tu và tôi không phải là người thân của Sư phụ trong kiếp này, nhưng rất có thể trong rất nhiều kiếp trước lại là người thân của Sư phụ. Tôi ngộ ra rằng cách tôi thường đối đãi với các học viên khác, nhìn họ dựa vào thứ bậc, là thiếu sự tôn trọng và thậm chí còn nguy hiểm. Chân chính tín Sư tín Pháp chính là cần khắc ghi nguồn gốc Thần của bản thân, cần nhớ rằng giữa người tu luyện là không có thứ bậc nào cả.”

Cô đã chia sẻ một số giáo huấn của bản thân trong phương diện này. Cô nói: “Trước đây có một lần, khi tôi thấy một thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở một khu vực khác hành xử không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn, thay vì thiện ý chỉ ra vấn đề, tôi đã dùng nhân tình mà đánh giá, đặt học viên đó lên trên bản thân, cho rằng cô ấy ở vị trí quyền uy nên việc chỉ ra những thiếu sót của cô ấy là khiếm nhã. Tuy nhiên, việc không chỉ ra vấn đề cho đồng tu thì cũng chính là không tôn kính Pháp. Nếu tôi chia sẻ, có lẽ điều đó sẽ giúp tránh được can nhiễu cho hạng mục cứu người. Đồng tu này sau đó đã qua đời vì nghiệp bệnh nghiêm trọng, lúc đó tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc đặt Pháp lên hàng đầu và cần dùng chính niệm đối đãi với đồng tu.”

Loại bỏ chấp trước vào sự thoải mái và tâm oán hận

Cô Tatiana Denning là bác sĩ gia đình ở Virginia. Cách đây sáu năm, cô gặp một cặp vợ chồng từ Trung Quốc và họ đã chia sẻ với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Một năm sau, cô bắt đầu tu luyện.

Sau khi đọc các bài giảng của Sư phụ, cô Tatiana nhận ra rằng truy cầu thoải mái là một chấp trước nguy hiểm. Cô nói: “Nó có thể rất dễ dàng đưa vào tâm trí chúng ta những suy nghĩ rằng làm điều này hoặc không làm điều kia, hơn nữa tựa hồ như đó là suy nghĩ tự nhiên của chính mình. Nó như một tấm chăn ấm áp, quấn chúng ta vào trong, khiến chúng ta vô cùng thoải mái và bị ru ngủ trong sự lười biếng đến mức không thể tự thoát ra khỏi chấp trước vào những thứ như tình, sợ hãi và danh lợi,… Nó sẽ khiến chúng ta trở nên không có trách nhiệm với chính mình và với những chúng sinh mà chúng ta cần cứu — vì vậy cần phải thời thời khắc khắc để ý đến những suy nghĩ và thói quen của mình trong ngày. Tôi thấy chấp trước vào sự thoải mái là một trong những phương thức chính mà cựu thế lực dùng để hủy hoại các học viên.”

Cô cũng chia sẻ về việc bản thân đã nhận ra và loại bỏ tâm oán hận như thế nào. Cô nói: “Oán hận xuất hiện khi chúng ta cảm thấy mình bị oan uổng hoặc bị đối xử bất công. Chủ nghĩa quân bình của chủ nghĩa cộng sản nói rằng mọi người cần được đối xử như nhau. Tuy nhiên, người tu luyện chúng ta hiểu rõ rằng mọi người không thể như nhau, và mặc dù đôi khi một số việc dường như thấy có vẻ không công bằng, nhưng kỳ thực lại là công bằng.

“Chấp trước này rất dễ bị cường điệu hóa khi người khác nói có người đối xử với chúng ta không đúng. Thậm chí chúng ta vẫn cứ ôm giữ oán giận mà không buông bởi cảm thấy làm như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta là người tu luyện. Ngay cả khi ai đó đối xử không đúng với chúng ta, mọi người xung quanh đều nói rằng người đó đã đối xử không đúng với chúng ta, thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận sự việc dưới góc độ của người tu luyện. Dù là nợ nghiệp của bản thân hay là sự can nhiễu của cựu thế lực, tất cả đều là chấp trước cần phải buông bỏ. Đó chẳng phải là cơ hội để đề cao tâm tính sao? Vậy nên, nhất định cần phải chân thành cảm ơn người đó, vì nếu như họ không tạo ra tình huống như vậy thì tôi không thể đề cao lên được”.

Cô Tatiana cho hay hiện tại, bất cứ khi nào tâm oán hận xuất hiện, cô đều có thể dễ dàng phát hiện và loại bỏ nó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/25/465884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/26/211498.html

Đăng ngày 29-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share