Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2023] Tháng 8 năm 2020, con trai tôi phải nhập ngũ và cần chuẩn bị nhiều loại giấy tờ khác nhau. Thử thách lớn nhất là phần xét duyệt chính trị, vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nên việc tu luyện của tôi có thể ảnh hưởng đến con trai tôi.

Ở nhà chỉ có mỗi mình tôi, do con trai tôi khi ấy đang đi học ở một thành phố khác, và chồng cũng làm việc ở tỉnh khác. Tôi phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ.

Tôi đã ủy quyền để anh trai mình đại diện và làm xong hầu hết các giấy tờ, ngoại trừ giấy xét duyệt chính trị. Việc xét duyệt cần bí thư Đảng ở làng chúng tôi đóng dấu. Nhưng anh trai tôi đã không thể lấy được con dấu tại Phòng 610 quận. Anh ấy quay lại và hỏi tôi “Phòng 610” là gì.

Tôi nói với anh rằng đó là một tổ chức giống như Gestapo và nó đứng trên luật pháp. Nó được thiết lập chuyên cho mục đích bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tổ chức này được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Vì đố kỵ, Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch chính trị nhằm tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chính sách bức hại là “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể” các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh tôi nghe xong và không nói gì cả.

Ngày hôm sau, bí thư Đảng nói với anh trai tôi rằng cách duy nhất để được đóng dấu xét duyệt chính trị là tôi phải đến đồn cảnh sát địa phương và ký một cam kết ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi đã kiên quyết từ chối.

Tôi cảm thấy thất vọng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi quyết tâm không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng mỗi người đều có số phận của riêng mình, việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ không ảnh hưởng tới các con, trái lại chúng còn nhận được phúc báo. Tôi nghĩ hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Cuối cùng, thủ tục nhập ngũ hoàn tất suôn sẻ và con trai tôi được nhập ngũ.

Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng nếu chúng ta tin vào Pháp và Sư phụ, coi bản thân là người tu luyện, kiên định với Pháp và phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ đó của Pháp, lúc đó chúng ta vượt quan sẽ không khó.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/13/461904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/5/211176.html

Đăng ngày 11-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share