Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2023] Một buổi sáng năm 2003, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa khu chúng tôi đã thả lên bầu trời những quả bóng bay chứa đầy khí heli với những tấm pa-nô có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đó là một ngày trời quang đãng với bầu trời trong xanh và những đám mây trắng bồng bềnh. Cảnh tượng bầu trời với rất nhiều bóng bay thật là tráng lệ. Một số người nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời!”

Một học viên đã bị bắt giữ sau sự việc này và đã khai báo tôi với cảnh sát. Tôi đã bị đưa vào danh sách “truy tìm” trên mạng. Khi tôi đang phân phát tài liệu cùng với bốn học viên khác vào năm 2004, tôi đã bị bắt giữ và bị đưa tới trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia để thụ án 3 năm tù.

Lính canh đã cố gắng “chuyển hóa” tôi, nhưng tôi từ chối hợp tác. Cuối cùng, tôi là người duy nhất không bị “chuyển hóa.” Một lính canh hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không. Tôi nói tôi không chắc. Họ coi đó là không tu luyện và đã giảm án 6 tháng tù cho tôi. Tôi nhận ra là mình không nên nói năng tùy tiện, và đã bảo với họ là tôi sẽ tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Vị lãnh đạo nói án tù của tôi sẽ không được giảm nếu đúng là như vậy. Tôi nói với họ rằng tôi không quan tâm bởi vì tôi biết Sư phụ sẽ bảo hộ mình.

Tôi từ chối lao động cưỡng bức. Khi vị lãnh đạo biết được việc này, cô ấy rất tức giận và giao cho tôi làm việc với các tù nhân. Công việc ở đó rất nặng nhọc. Tôi phải làm từ sáng đến đêm. Các tù nhân thường lấy cắp quần áo và đồ ăn của tôi, nhưng tôi không trách cứ họ. Lính canh biết được điều này và nói với các tù nhân: “Các anh nên học Pháp Luân Đại Pháp.”

Một học viên đến từ thành phố Đại Liên dọn dẹp phòng cho vị lãnh đạo và trông thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô ấy đã lấy nó và đưa cho tôi. Cô ấy làm việc này sẽ rất mạo hiểm. Nếu cuốn sách bị phát hiện, cả hai chúng tôi sẽ bị tăng mức án tù.

Một học viên cao tuổi rất kiên định trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một nam lính canh đã dùng sợi dây quấn chặt hai cánh tay bà ấy đến nỗi chảy máu. Học viên này rất tốt bụng và vẫn lau dọn phòng cho lính canh nọ. Anh ấy rất xúc động và nói: “Tôi ngưỡng mộ chị rất nhiều” Vào ngày sinh nhật của bà ấy, anh ấy đã nấu cho bà ấy 6 quả trứng. Anh ấy nói: “Dì thật là tốt bụng! Dì cứ tự nhiên nhé!” Lính canh rất ngưỡng mộ những học viên mà từ chối bị “chuyển hóa.”

Ngay khi tôi được thả ra khỏi trại lao động, các nhân viên từ bảy đơn vị, như Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC), Phòng 610, Đội An ninh Nội địa, đồn cảnh sát và Ủy ban dân cư yêu cầu tôi từ bỏ đức tin của mình. Họ bắt tôi ký vào bản tuyên bố soạn sẵn, nhưng tôi từ chối. Chồng tôi đã cố gắng ký thay tôi. Tôi nói to với ông ấy: “Ai mà ký là đang phạm tội.” Tôi bảo họ cho tôi xem bản tuyên bố. Họ đã không làm vậy vì lo sợ tôi sẽ xé nó.

Một nhân viên của PLAC nói rằng họ sẽ không cho phép con gái tôi đi làm và sẽ sa thải các thành viên gia đình tôi. Tôi không động tâm. Tôi biết Sư phụ đang chăm sóc chúng ta, và nói với anh ta: “Anh muốn ám chỉ người nhà tôi phải không?” Không ai nói gì cả.

Bởi vì tôi không “chuyển hóa,” lương của tôi đã bị cắt giảm 200 Nhân dân tệ mỗi tháng. Nhân viên PLAC nói: “Nếu chị chuyển hóa lần này, lương của chị sẽ được khôi phục bình thường.” Tôi không nói gì. Chồng tôi đảm bảo với họ rằng ngày hôm sau sẽ đưa tôi tới trung tâm cộng đồng và yêu cầu họ rời đi.

Anh ấy bảo các con gái tôi hãy nghĩ về công việc của chúng nếu tôi không từ bỏ tu luyện bởi vì chúng sẽ bị sa thải. Con gái út của tôi nói: “Bố mẹ đừng sợ. Con không muốn làm công việc đó nữa.” Nghe thấy vậy chồng tôi không còn ép tôi từ bỏ đức tin nữa.

Cảnh sát đã thuê một căn hộ đối diện nhà tôi để theo dõi tôi trong nửa tháng. Tôi không muốn khiến gia đình mình gặp rủi ro, nên tôi đã ở lại nhà cháu trai một thời gian. Khi Sư phụ công bố kinh văn mới, tôi nhận ra rằng tôi nên tín Sư tín Pháp và không nên bị cảnh sát làm cho sợ hãi. Tôi quyết định trở về nhà. Gia đình tôi lo lắng cho tôi và đưa tôi đến ở nhà chị tôi một tuần và sau đó nhà một cháu trai khác một tuần, nhưng tôi nhất quyết về nhà. Khi chúng tôi đang lái xe tải giao hàng của chồng tôi quay về, tôi nói với Sư phụ trong tâm: Sư phụ là người quyết định. Tôi không còn sợ hãi nhiều sau đó và cảnh sát đã không đến quấy rối tôi nữa.

Vào lúc 7 giờ sáng một ngày tháng 9 năm 2012, có người đã gõ cửa nhà tôi. Qua khe cửa tôi trông thấy một phụ nữ trẻ đẹp. Tôi mở cửa, và năm, sáu cảnh sát xông vào. Họ nói sẽ bắt giữ tôi bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đáp: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là một tội ác. Làm người tốt và tuân theo pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn không phải là tội ác.” Chồng tôi tức giận đi vào bếp lấy ra một con dao. Cảnh sát sợ hãi và bỏ chạy. Chỉ một người trong số họ ở lại. Anh ta chộp lấy chồng tôi từ phía sau và giật lấy con dao. Anh ta lôi tôi vào xe cảnh sát và lái đi.

Tại đồn cảnh sát tôi nói lớn: “Các anh thật đáng xấu hổ! Các anh bảo một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Thật đáng khinh. Các anh có thể giấu mặt mình đi đâu chứ?” Họ bị sốc. Khi họ thẩm vấn tôi, tôi không hợp tác, và nói với họ: “Hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một nữ cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa đến để chụp ảnh tôi lúc 3 giờ chiều. Trước khi tôi nói, một cảnh sát bảo với cô ấy đừng hỏi tôi bởi vì tôi sẽ không nói gì.

Viên cảnh sát bảo tôi ký vào một tờ giấy trắng lúc 8 giờ tối. Tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ không ký bởi vì tôi không phạm tội. Anh ta nói tôi sẽ được thả sau khi ký. Cảnh sát thay nhau thẩm vấn tôi. Tôi nói: “Hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cuối cùng tôi đã được thả và về nhà.

Trong những năm qua tôi chưa bao giờ khuất phục trước tà ác. Giờ đây tôi càng hiểu hơn về sứ mệnh giảng chân tướng và trợ Sư cứu người.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/16/458760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/1/210126.html

Đăng ngày 15-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share