Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2023] Một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã bị bắt, bị giam giữ, và bị kết án tù sau khi có người báo cáo rằng cô ấy đang phân phát lịch để bàn Pháp Luân Đại Pháp.

Một thành viên trong gia đình cô đã thuê một luật sư. Khi người luật sư này đến gặp người học viên đó, ông thấy rằng cô ấy có vẻ khẽ khàng và rất yếu khi nói chuyện. Người học viên đã kể với luật sư rằng cô ấy đã bị những tù nhân khác trong phòng ức hiếp và ngược đãi, và môi trường thì cực kỳ thô bạo.

Nghe thấy thế, một số học viên địa phương đã nói chuyện với gia đình cô để biết mọi chi tiết về những gì đang diễn ra và sau đó đã viết một bức thư gửi Giám đốc trại tạm giam đó và gửi đến một trong các lính canh. Họ cũng đã công khai số điện thoại của Giám đốc, nhân viên tòa án, và Viện kiểm soát trên trang web Minh Huệ để ngăn trại tạm giam đó tiếp tục bức hại học viên này.

Thư gửi Giám đốc trại tạm giam

Chào bà Trương, Giám đốc trại tạm giam.

Chúng tôi rất tiếc phải làm phiền bà. Bà là Giám đốc trại tạm giam nữ và có tiếng là một người chính trực và tốt bụng. Tôi muốn kể cho bà về một số hành vi trái pháp luật nhắm vào một người đang bị giam giữ tại trại tạm giam. Tôi tin rằng, là một Giám đốc, bà sẽ xử lý tình trạng này một cách thích hợp và ngăn chặn hành vi phi pháp này.

Tôi là chị gái của học viên Pháp Luân Đại Pháp đó. Người luật sư mà chúng tôi thuê đã gặp em gái tôi trong trại tạm giam vào tháng 4. Em tôi tinh thần chậm chạp, không thể mở to mắt, thể chất yếu, và bơ phờ. Cô ấy nói với luật sư rằng cô ấy bị ức hiếp và lạm dụng trong phòng giam. Hằng ngày cô ấy bị bắt phải đứng suốt cả ngày và làm ca đêm. Cô ấy buồn ngủ đến mức không thể mở được mắt. Cô nói rằng một người nghiện ma túy trong xà lim đã cấu véo những bộ phận kín trên cơ thể cô. Cô ấy cũng bị hạn chế vào phòng tắm. Gia đình chúng tôi rất lo lắng khi nghe về những gì đang xảy ra, và rất lo cho sự an toàn của em gái chúng tôi.

Theo tôi hiểu thì nhân phẩm của những người bị giam tại trại tạm giam phải được tôn trọng và được luật pháp bảo vệ. Thực sự là, tình trạng của em gái tôi gần như suy nhược. Chúng tôi sẽ đưa tình huống này đến các cơ quan thích hợp để họ xem xét nếu các tù nhân tiếp tục vi phạm pháp luật và quy định nhà tù để lạm dụng em gái tôi. Với tư cách là người thân trong gia đình, tôi đề nghị bà, Giám đốc Trương, hãy quan tâm đến chuyện này. Là Giám đốc, bà có trách nhiệm và quyền lực để ngăn chặn hành vi phi pháp này và bảo vệ em gái tôi khỏi bị ức hiếp. Xin hãy giúp đỡ để cải thiện tình hình của cô ấy.

Xin chúc bà và gia đình hạnh phúc và bình an

Khoảng ba tuần sau đó, luật sư đã lại gặp người học viên này. Học viên này đã nói với luật sư rằng, vì lý do nào đó, môi trường của cô đột nhiên được cải thiện, và những tù nhân cùng phòng giam không ức hiếp cô ấy nữa. Một nữ cai ngục phụ trách phòng giam của cô đã bắt đầu quan tâm đến cô và khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho cô. Trên bề mặt, có vẻ rằng bức thư viết cho Giám đốc, cũng như việc các đồng tu liên tục gọi điện, đã giúp cải thiện tình hình của cô.

Thư gửi một nữ cai ngục

Để biểu thị lòng biết ơn của chúng tôi đối với nữ cai ngục đó, chúng tôi đã viết một bức thư ngắn cho cô ấy.

Thưa bà:

Tôi là chị gái của học viên Pháp Luân Đại Pháp tên Tâm [hóa danh]. Khi luật sư mà chúng tôi thuê đến gặp em tôi vào tháng trước, ông ấy biết rằng em gái tôi đang bị những tù nhân cùng phòng giam ức hiếp và lạm dụng. Gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng và đau buồn khi biết tin đó và ngay lập tức đã báo cáo sự việc đến Giám đốc trại tạm giam. Chúng tôi hy vọng rằng Giám đốc có thể sớm giải quyết vấn đề đó một cách nhanh nhất. Chúng tôi biết rằng các nhà tù và trại tạm giam đều có quy định, và rằng nhân phẩm của người bị giam giữ phải được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Vài hôm trước luật sư đã gặp lại em gái tôi. Trạng thái tinh thần của cô ấy đã tốt hơn nhiều so với lần gặp đầu tiên. Hẳn là, Giám đốc đã giải quyết vấn đề đó một cách thích đáng. Em gái tôi nói với luật sư rằng một nữ cai ngục đã chăm sóc cô ấy rất tốt và giúp cuộc sống của em tôi dễ dàng hơn nhiều, và các tù nhân khác đã ngừng bắt nạt cô ấy. Nghe tin này gia đình chúng tôi rất vui mừng.

Trước đây, em gái hay nói với tôi rằng, “Hãy tốt với mọi người, và suy nghĩ này sẽ đem đến hạnh phúc và bình an cho chị.” Cô ấy nói rằng nhiều lính canh tốt mà đối xử tử tế với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong tù đã nhận được phúc báo, và cũng có những lính canh mà đã bức hại các học viên sau đó đã phải chịu báo ứng.

Toàn thể gia đình chúng tôi ủng hộ đức tin của em gái tôi. Trước đây, em tôi đã khổ sở vì bệnh viêm khớp nặng, viêm ruột, bệnh về da, và bị chảy dịch vàng vàng từ một chỗ trên đầu. Cô ấy cũng có nhiều thói quen xấu, và chúng tôi thường xuyên phải lo lắng cho cô ấy.

Bệnh tật của em tôi đã biến mất sau khi cô ấy bắt đầu tu luyện theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, và em tôi đã sửa các thói xấu của mình. Cô ấy trở nên khỏe mạnh và vui vẻ và bây giờ là một người khác hẳn. Chúng tôi đều kinh ngạc trước những thay đổi mà Đại Pháp đem lại cho cô ấy. Trong những năm qua em gái tôi đã bị đưa vào tù nhiều lần chỉ vì đức tin của cô ấy. Cô ấy thường nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc đời mình. Giờ đây, mọi điều cô ấy làm đều đàng hoàng và đúng đắn. Cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình vào các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi được biết rằng bà đã giúp đỡ và chăm sóc em gái tôi. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi vì sự tử tế của bà. Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi chỉ có thể thầm chúc bà sẽ nhận được phúc báo. Có thể bà là một ân nhân trong cuộc đời của em gái tôi. Tôi tin rằng lòng tốt của bà chắc chắn sẽ được Trời ban thưởng.

Tôi xin chúc bà và gia đình hạnh phúc và bình an. Cầu chúc may mắn sẽ luôn ở bên bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/19/462084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/2/210139.html

Đăng ngày 31-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share