Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2023] Một cư dân ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 4 năm tù vào tháng 7 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Thục Lan bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2023 và được tại ngoại vào ngày 5 tháng 6. Vài tuần sau bà bị quản thúc tại gia 1 năm. Bà bị truy tố và sau đó bị đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 7, và bị kết án vào cuối phiên tòa. Không rõ khi nào bà sẽ bị bắt trở lại để thụ án tù.

Thông tin về vụ bắt giữ và truy tố bà Vương

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2023, bà Vương đi chợ và nói với một người mua hàng, một người đàn ông ngoài 70 tuổi, về Pháp Luân Công. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ và túm lấy bà Vương và ông lão. Dù ông lão đã chạy thoát nhưng một người khác đã tham gia cùng người phụ nữ trung niên này và giữ chặt bà Vương. Hóa ra cả hai đều là nhân viên cộng đồng và họ đã báo cáo bà Vương với cảnh sát.

Nhiều người vây xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra. Bà Vương nói với họ về sự bất hợp pháp của cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ngay sau đó, một chiếc xe cảnh sát đi tới và hai cảnh sát bước ra ngoài. Bà Vương từ chối đi cùng họ và họ kéo bà vào trong xe rồi đưa bà đến Đồn Công an Hạnh Hoa Quáng.

Quyền đội trưởng An Bá Nhạc của Đội An ninh Nội địa thuộc Công an quận Thành Tử Hà cùng cấp dưới của ông ta là Vương Cường và Vương Đại Vỹ đã đón bà Vương từ đồn công an rồi đưa bà đến công an quận.

Sau đó đội trưởng An đột kích vào nhà bà Vương và tịch thu một số sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng vài ổ đĩa flash. Sau đó, ông ta đưa bà đến một trại tạm giam địa phương vào khoảng 4 giờ chiều rồi đe dọa bà: “Lần này tôi nhất định sẽ tống bà vào tù!”

Bà Vương đã tuyệt thực ở trong trại tạm giam. Vào ngày thứ tư tuyệt thực, đội trưởng An dẫn theo hơn chục người đến đưa bà tới Bệnh viện Trung tâm thành phố Kê Tây để bức thực.

Bà từ chối hợp tác và họ đưa bà đi khắp nơi. Họ còng tay bà vào giường bệnh và đè bà xuống, trong khi các nhân viên y tế bức thực bà.

Ngày 5 tháng 6, công an đưa bà Vương đến bệnh viện lần thứ ba để bức thực. Sau khi kết thúc đợt bức thực, các bác sỹ của bệnh viện nói với cảnh sát rằng họ không thể bức thực bà Vương nữa, nếu không tính mạng bà ấy sẽ gặp nguy hiểm. Trại tạm giam cũng phản đối việc bức thực thêm nữa vì sợ phải chịu trách nhiệm. Mãi đến chiều hôm đó, đội trưởng An mới cho bà tại ngoại.

Tuy nhiên, An nhanh chóng đệ trình vụ án của bà lên Viện Kiểm sát huyện Kê Đông. Vào tháng 6 năm 2023, cảnh sát Ngô Hưng Đạt đã đưa bà tới Tòa án huyện Kê Đông để tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, bà từ chối vào trong phòng xử án. Chủ tọa phiên tòa đã quyết định hủy bỏ phiên xét xử và ra quyết định quản thúc bà Vương 1 năm tại nhà trong khi chờ xét xử.

Bà Vương từ chối nhận thông báo quản thúc tại gia và bị đưa về nhà. Ngô nói với chồng bà rằng bà cần phải ra hầu tòa một lần nữa và sẽ ổn sau khi tòa ra phán quyết. Sau đó, bà nhận được bản cáo trạng Viện Kiểm sát huyện Kê Đông gửi tới qua đường thư tín.

Ngày 20 tháng 7, cảnh sát đưa bà Vương đến Tòa án huyện Kê Đông để tham dự phiên tòa. Bà không được thông báo trước về phiên xét xử.

Công tố viên Lưu Huệ Phương đề nghị mức án 3,5 – 4 năm tù dành cho bà. Thẩm phán Lý Lệ đã kết án bà Vương 4 năm tù vào cuối phiên tòa và chỉ trích bà đã có “thái độ không tốt” và từ chối nhận “tội” vì tu luyện Pháp Luân Công.

Được biết, quyền đội trưởng An đã thúc đẩy nhanh việc tuyên án bà Vương vì muốn dùng việc này làm công trạng để được thăng chức làm đội trưởng đội an ninh nội địa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/24/465651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/27/211511.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share