Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2023] Ngày 10 tháng 8 năm 2023, một người phụ nữ 76 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị bắt vì nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” với một thanh niên. Bà An Thuận Liên được thả vào ngày hôm sau và bị quản thúc tại gia.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà An tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà buông bỏ được tâm oán hận đối với chồng cũ. Ông ấy đã từng ngoại tình và đề nghị ly hôn với bà. Bà từ chối nên bị ông ấy đánh đập đến mức chấn thương sọ não. Bà suýt chết và sau đó đồng ý ly hôn. Bà phải chịu đựng di chứng của chấn thương trong nhiều năm, sau đó bị mắc bệnh loét dạ dày, viêm gan B, đau chân và những căn bệnh khác.

Bà An và người chồng thứ hai, ông Dương Năng Vấn, đều tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1998. Bà nhanh chóng trở nên khỏe mạnh và cũng hiểu rằng mọi việc đều có căn nguyên. Bà không còn oán hận chồng cũ và đã có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mới với ông Dương.

Bởi những trải nghiệm tích cực khi học luyện Pháp Luân Công, bà chưa bao giờ dao động đức tin kể từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Bà tận dụng mọi cơ hội có thể để chia sẻ với người dân về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và phơi bày tính phi pháp của cuộc bức hại. Những hành động đơn giản ấy khiến bà bị cảnh sát bắt giam nhiều lần trong 24 năm qua.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà xảy ra trong một bệnh viện địa phương ở thành phố Côn Minh. Ngày 10 tháng 8 năm 2023, bà đi tới đó để nói với người dân về Pháp Luân Công và nhận thấy một thanh niên đang gặp vấn đề về chân. Anh ta nói chân của mình bị thương từ 6 tháng trước, nhưng các vết nứt vẫn chưa lành lại. Bà An bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với anh ta rằng nhiều người đã khỏi bệnh hoặc chấn thương nhờ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà khuyên anh ta niệm chín chữ chân ngôn, vì nó có thể giúp anh hồi phục.

Thay vì làm vậy, người đàn ông trẻ trình báo bà An với Đồn Công an Tông Thụ Doanh gần đó. Cảnh sát nhanh chóng ập đến và bắt giữ bà. Bà thúc giục họ ngừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ từ chối lắng nghe và còn mắng chửi bà.

Sau đó, cảnh sát đưa bà An đến một trại tạm giam địa phương, nhưng họ từ chối tiếp nhận bà vì vấn đề tuổi tác. Cảnh sát đưa bà trở lại đồn công an và gọi con gái bà đến đón. Con gái bà từ chối [như một cách thức để phản đối cảnh sát] và yêu cầu họ chăm sóc cho mẹ của cô vì họ đang giam giữ bà.

Sau đó, cảnh sát gọi điện cho con trai bà An đang làm việc ở vùng khác để đến đón bà. Anh quay về Côn Minh vào sáng hôm sau và đón bà An về nhà. Cảnh sát cho biết bà chính thức bị quản thúc tại gia từ ngày 12 tháng 8. Họ yêu cầu bà phải báo cáo với họ hàng tuần và phải được sự đồng ý của họ trước khi ra khỏi thị trấn.

Cảnh sát cũng yêu cầu người chồng 86 tuổi của bà báo cáo với họ vào ngày thứ Hai kế tiếp (ngày 14 tháng 8).

Bức hại trong quá khứ

Bà An và ông Dương liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin trong hơn 20 năm qua.

Người vợ bị kết án 2 năm trong trại cưỡng bức lao động vào năm 2007

Ngày 26 tháng 4 năm 2007, 9 cảnh sát bắt giữ bà An sau khi con trai của một đồng nghiệp của bà trình báo bà nói với cha của anh ta về Pháp Luân Công. Người đồng nghiệp này phải nằm liệt giường và bị bệnh nặng một thời gian, nhưng đã hồi phục sau khi đọc những tài liệu chân tướng Pháp Luân Công mà bà An chia sẻ với ông ta. Người con trai (bị nghiện ma túy) đã giao nộp những tài liệu này cho cảnh sát sau khi thấy chúng ở nhà.

Bà An bị kết án 2 năm trong trại lao động cưỡng bức và bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Vân Nam vào ngày 25 tháng 5 năm 2007.

Không lâu trước vụ bắt giữ, bà An bị tai nạn xe hơi và xương ở bàn chân phải bị gãy nát. Bà đang trong quá trình hồi phục, nhưng trại lao động vẫn cưỡng bức bà lao động nặng nhọc trong thời gian dài. Tháng 8 năm 2007, bà bị đục thủy tinh thể và hai mắt gần như mù lòa. Chân bà đau đến mức không thể bước đi và tay bà yếu đến nỗi không thể nâng nổi bát cơm.

Ngày 6 tháng 6 năm 2008, trại lao động cho phép bà được bảo lãnh y tế sau những yêu cầu quyết liệt của bà An và gia đình. Gia đình bà phải trả hơn 12.000 nhân dân tệ để phẫu thuật loại bỏ cườm mắt cho bà tại Bệnh viện Nhị Liên thuộc Đại học Y Dược Côn Minh.

Sau ca phẫu thuật, bà An bị thoái hóa điểm vàng và cần được điều trị chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, trại lao động tiếp tục tống giam bà trở lại 1 tháng sau đó. Mắt bà bị đau và lúc nào cũng chảy nước. Tháng 8 năm 2008, bà bị mù mắt phải.

Một lần nữa, gia đình bà mạnh mẽ đề nghị để bà An được điều trị y tế. Từ ngày 14 đến 22 tháng 9 năm 2008, lính canh của trại lao động đưa bà đến một bệnh viện đại học để kiểm tra sức khỏe và phát hiện bà bị viêm màng bồ đào và viêm dây thần kinh thị giác. Các bác sỹ đề nghị cho bà nhập viện ngay lập tức, nếu không bà có nguy cơ mất thị lực cả ở mắt trái.

Mãi đến ngày 22 tháng 10 năm 2008 trại lao động mới cho phép bà An nhập viện. Ngày 25 tháng 11 năm 2008, bà bị đưa trở về trại lao động sau khi nhập viện được 1 tháng. Khi ấy, tình trạng mắt của bà mới chỉ được cải thiện một chút.

Ngày 18 tháng 6 năm 2009, bà An được thả khỏi trại lao động. Vì không được điều trị y tế, mắt bên phải của bà vẫn bị mù và thi lực mắt bên trái ở mức 20/100 (nghĩa là bà cần phải đứng cách 6 mét để nhìn được vật thể mà một người có thị lực bình thường có thể nhìn rõ từ khoảng cách 30 mét).

Trong thời gian thụ án ở trại lao động cưỡng bức, lãnh đạo đơn vị công tác của bà đã đình chỉ tổng cộng 32.640 nhân dân tệ tiền lương hưu của bà. Sau khi được thả, bà chỉ nhận được 80% lương hưu của mình.

Hai vợ chồng bị bắt giữ và kết án treo vào năm 2010

Ngày 23 tháng 4 năm 2010, khi bà An và ông Dương vừa bước ra khỏi tòa nhà chung cư thì bị 17 cảnh sát thuộc Công an quận Ngũ Hoa bao vây, trong đó bao gồm Mã Bân, Lưu Kính Đình, Mã Nghênh Huy và Dương Vĩnh Sinh.

Mã Bân yêu cầu hai vợ chồng đi cùng họ đến công an quận, trong khi Dương nói cần phải lục soát nhà của họ trước. Bà An từ chối làm theo cả hai và thúc giục cảnh sát ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội như hai vợ chồng bà.

Sau nhiều giờ giằng co, hai vợ chồng buộc phải mở cửa. Cảnh sát lục soát nhà họ trước khi đưa họ đến Đồn Công an Mã Thôn để thẩm vấn.

Ba học viên địa phương đã tình cờ đến nhà hai học viên trong cuộc lục soát của cảnh sát. Họ cũng đã bị bắt giữ, nhưng đã được thả cùng với ông Dương vào tối hôm đó.

Bà An bị giam giữ một tháng trong trại tạm giam quận Ngũ Hoa trước khi bị kết án 1 năm tù treo và phạt 2.000 nhân dân tệ. Chồng bà bị kết án 6 tháng tù treo và phạt 1.000 nhân dân tệ.

Cả hai bị kết án tù một lần nữa vào năm 2016

Ngày 24 tháng 4 năm 2016, ông Dương và bà An bị hai cảnh sát bắt giữ tại một khu chợ nông sản. Trong khi họ bị thẩm vấn tại đồn công an địa phương, một nhóm cảnh sát khác lục soát nhà họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng cùng với hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Hai vợ chồng được tại ngoại sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận họ vì tuổi tác của ông Dương và bệnh sử viêm gan B của bà An.

Tòa án địa phương kết án bà An 1 năm tù cùng 1 năm quản chế và mức phạt 3.000 nhân dân tệ; kết án ông Dương 6 tháng tù cùng 1 năm quản chế và mức phạt 2.000 nhân dân tệ.

Vì bà An từ chối báo cáo cho đồn công an mỗi tháng theo quy định quản chế, cảnh sát đột nhập vào nhà bà và bắt giam bà. Án tù của bà bị tăng thêm 2 năm, và thời gian quản chế cũng kéo dài thêm 2 năm.

Bị bắt giữ một lần nữa vào năm 2020

Năm 2020, bà An và ông Dương bị bắt giữ một lần nữa sau khi bị trình báo vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau đó, họ được tại ngoại với mức phạt 2.000 nhân dân tệ. Không rõ từ đó về sau họ có bị truy tố hay không.

Bài liên quan:

Vân Nam: Một cặp vợ chồng cao niên bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/15/464200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/21/210916.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share