Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2023] Hơn 100 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị chính quyền sách nhiễu vì kiên định đức tin của họ vào tháng 7 và tháng 8 năm 2023.

Các học viên bị nhắm mục tiêu đến từ các khu vực khác nhau trực thuộc quyền quản lý của Xích Phong, bao gồm quận Hồng Sơn, quận Tùng Sơn, quận Nguyên Bảo Sơn, huyện Ninh Thành, kỳ Ông Ngưu Đặc (kỳ Ongniud) và kỳ Ba Lâm Tả (tả kỳ Bairin).

Theo một người trong cuộc, đợt sách nhiễu này được thực hiện theo mệnh lệnh trực tiếp từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL), một cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại. Phòng 610, lực lượng công an các cấp từ thành phố đến thị trấn, cũng như các ủy ban khu phố các cấp cũng tham gia vào việc lên kế hoạch và tiến hành cuộc bức hại.

Ở quận Hồng Sơn và quận Tùng Sơn, cảnh sát đã gọi điện cho các học viên và cố gây áp lực để họ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Một số nhân viên cộng đồng đã chụp ảnh các học viên và nói rằng họ cần những bức ảnh này để báo cáo với cấp trên. Những người khác lừa các học viên mở cửa bằng cách yêu cầu kiểm tra hệ thống mạch điện trong nhà họ. Ngay khi cảnh sát bước vào, họ lục soát mọi căn phòng và hỏi các học viên liệu họ có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Ở kỳ Ông Ngưu Đặc, mẹ của học viên Trần (không rõ tên) đã qua đời vào ngày 10 tháng 8. Ông Trần đã nhờ một người họ hàng giúp làm giấy chứng tử cho mẹ ông tại đồn công an địa phương. Cảnh sát từ chối cấp giấy chứng tử. Thay vào đó, họ yêu cầu học viên Trần phải đích thân đến và ký tên vào cam kết từ bỏ Pháp Luân Công trước. Người họ hàng đã cố gắng thuyết phục cảnh sát không bức hại ông Trần vì đám tang của mẹ ông Trần sắp diễn ra. Cuối cùng, cảnh sát chấp thuận để người họ hàng ký vào bản cam kết thay mặt ông Trần, nhưng họ cũng yêu cầu ông Trần phải tới báo cáo với đồn công an sau khi ông ấy lo xong tang lễ cho mẹ mình.

Chiến dịch “Xóa sổ” năm 2020

Trong những năm gần đây, chính quyền Xích Phong đã tuân thủ chặt chẽ chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Trong chiến dịch “Xoa sổ” trên toàn quốc nhắm vào mọi học viên có tên trong danh sách đen của ĐCSTQ vào năm 2020, Vương Băng (lúc đó là bí thư của UBCTPL Quận Nguyên Bảo Sơn) và Vương Dũng (chủ tịch quận lúc bấy giờ) đã tiến hành một buổi tẩy não ở trong một tầng hầm. Họ thuê lính canh Lưu Cương và Khang Kiến Vỹ ở Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ (cả hai vốn đều tích cực tham gia vào cuộc bức hại) cùng một số cựu học viên (đã từ bỏ tu luyện) để làm việc với các học viên. Dưới áp lực, một số học viên đã bị buộc phải ký tên vào cam kết từ bỏ Pháp Luân Công trái với nguyện vọng của họ và một số vẫn còn bị tổn thương bởi trải nghiệm kinh hoàng ở tầng hầm đó.

Ngày 12 tháng 1 năm 2021, Vương Băng đã tổ chức một hội nghị tổng kết “thành tích” của họ trong chiến dịch “Xóa sổ”. Bà ta nói rằng thành quả công tác của họ là “Được UBCTPL Thành phố Xích Phong và Ủy ban Quận Nguyên Bảo Sơn ghi nhận đầy đủ.”

Có mặt tại cuộc họp đó còn có Lâm Thụ Quyền, Lưu Ngọc Trụ và Lý Tùng Phương, phó bí thư của UBCTPL Quận Nguyên Bảo Sơn, và Vương Phong Ba – một quan chức khác của UBCTPL Quận Nguyên Bảo Sơn.

Không lâu sau cuộc họp, Vương Băng và Vương Dũng được thăng chức. Hiện họ đang làm việc lần lượt ở kỳ Ba Lâm Tả và thành phố Thông Liêu (chưa rõ vị trí công tác cụ thể của họ).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/19/464360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/5/211172.html

Đăng ngày 06-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share