Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2023] Một người phụ nữ 71 tuổi ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây hiện đang phải đối mặt với phiên tòa vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ba cơ sở giam giữ địa phương đã từ chối nhận bà Triệu Quế Vinh, nhưng một cảnh sát trưởng đã cố gắng để bà bị truy tố vào ngày 22 tháng 8 năm 2023. Hiện bà đang được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử.

Bà Triệu, một nhân viên khách sạn đã nghỉ hưu, bị bắt vào ngày 8 tháng 4 năm 2023 sau khi có người tố giác bà nói với người dân về Pháp Luân Công ở thị trấn Mã Trang, thành phố Hàm Dương.

Cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Mã Trang là những người phụ trách bắt giữ bà. Họ đã đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Hàm Dương vào ngày hôm sau, nhưng cơ sở này từ chối nhận vì bà vì lý do tuổi tác. Cảnh sát Trần Hải Đào đã báo cáo sự việc này với cấp trên và được chỉ thị giam bà Triệu ở trụ sở Công an sát Thái Hồng qua đêm.

Ngày 10 tháng 4, cảnh sát đưa bà Triệu đi khám sức khỏe, sau đó chở bà đến Trại tạm giam Tần Đô. Cơ sở này cũng từ chối tiếp nhận bà với lý do bà từng tuyệt thực ở đó trong lần giam giữ trước đó, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 11 tháng 4, Công an Thái Hồng sau đó đã cố gắng đưa bà Triệu đến Bệnh viện Công an 215 thành phố Hàm Dương, nhưng bệnh viện này cũng từ chối tiếp nhận vì bà tuổi tác đã cao và bà còn đang tuyệt thực kể từ khi bị bắt giữ.

Bà Triệu bị giữ ở trụ sở công an thêm 3 ngày nữa. Con trai bà đã đón bà vào ngày 14 tháng 4 sau khi bị tống tiền 2.000 nhân dân tệ phí bảo lãnh cho bà.

Công an Thái Hồng đã phái người theo dõi bà Triệu và không cho bà tiếp xúc với bất kỳ ai. Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương (một cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công) và ủy ban khu phố liên tục sách nhiễu bà tại nhà, khiến cuộc sống gia đình bà bị xáo trộn nghiêm trọng.

Ngụy Quang Vinh (+86-13892061189), phó trưởng Công an Thái Hồng, đã 2 lần chỉ đạo các cảnh sát cấp dưới của mình khiêng bà Triệu từ căn hộ trên tầng 3 của bà lên xe cảnh sát và chở bà đến Viện Kiểm sát quận Tần Đô để hỏi cung. Lần đầu tiên, vào ngày 27 tháng 4, cảnh sát không biết công tố viên phụ trách hồ sơ của bà đã bị thuyên chuyển đi nơi khác nên họ phải đưa bà về nhà mà không thu hoạch được gì. Lần thứ hai, vào ngày 12 tháng 5, công tố viên Hoàng Viện đã thẩm vấn bà Triệu nhưng bà từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Ngày 7 tháng 6, Ngụy chỉ đạo cảnh sát đưa bà Triệu về trụ sở công an của họ để thẩm vấn.

Hai người của viện kiểm sát đã tới đưa giấy triệu tập bà Triệu vào ngày 18 tháng 7. Viện kiểm sát đã gửi bản cáo trạng chống lại bà tới Tòa án quận Tần Đô vào ngày 22 tháng 8. Họ cũng đưa cho bà Triệu một bản cáo trạng vào cùng ngày hôm đó.

Bà Triệu bị yêu cầu phải khám sức khỏe tại bệnh viện công an nói trên vào ngày 14 tháng 9 để chuẩn bị cho phiên tòa (chưa rõ thời điểm cụ thể).

Bức hại trong quá khứ

Bà Triệu và chồng đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998 và nhanh chóng trở nên khỏe mạnh. Bệnh thoái hóa đốt sống cổ (viêm khớp cột sống), bệnh ngoài da, đau nửa đầu, viêm dạ dày và các bệnh phụ khoa của bà đã biến mất không cần điều trị y tế. Chồng bà cũng đã khỏi bệnh thoái hóa đốt sống cổ, viêm tuyến tiền liệt, trĩ nội và ngoại và sa hậu môn nghiêm trọng trước khi ông kịp nhận ra [là mình đã vô bệnh].

Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, bà Triệu 5 lần bị lãnh án lao động cưỡng bức với tổng cộng 9 năm. Trong mỗi lần bị giam giữ bà đều bị tra tấn tàn bạo và có thời điểm bà còn bị mất khả năng vận động.

Khi không bị giam cầm, bà Triệu đã sống xa nhà trong nhiều năm để tránh bị bắt giữ thêm nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/16/465378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/20/211413.html

Đăng ngày 30-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share