Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2023] Kể từ bà Vương Kim Phượng (64 tuổi) ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị đưa vào tù hơn 5 tháng trước, gia đình bà vẫn chưa được gặp bà dù họ đã nhiều lần yêu cầu thăm thân.

Bà Vương bị bắt vào ngày 19 tháng 2 năm 2022 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, bà bị Tòa án Quận Vu Hồng kết án 4 năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương và cơ quan này đã ra phán quyết y án đối với bà vào ngày 24 tháng 11 năm 2022.

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, gia đình bà Vương phát hiện ra rằng bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 30 tháng 3 năm 2023 và hiện bà bị giam ở tổ 4 của Khu 10. Gia đình bà chưa bao giờ nhận được thông báo về việc chuyển bà tới nhà tù.

2022-6-17-wang-jinfeng.jpg

Bà Vương Kim Phượng

Giữa tháng 5, em gái của bà Vương đã đến nhà tù để thăm bà nhưng lại được nói rằng bà đang bị quản lý nghiêm ngặt vì không từ bỏ Pháp Luân Công nên bà bị từ chối thăm thân. Một lính canh cho biết nếu chồng, con trai hoặc con dâu của bà Vương đến, họ có thể được phép gặp bà. Em gái của bà Vương giải thích rằng anh rể của bà sức khỏe rất kém, cháu trai của bà công tác bận rộn và vợ anh ấy còn phải chăm sóc con nhỏ. Ba người họ không có thời gian nên bà ấy phải tự mình đến. Lính canh vẫn từ chối bà mà không thể đưa ra lý do chính đáng.

Kể từ đó, gia đình bà Vương không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về bà. Trước bản án gần đây nhất, bà từng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 1999 và bị kết án 7 năm tù vào ngày 10 tháng 2 năm 2010. Bà đã bị tra tấn tàn bạo trong những lần bị giam giữ trước đây và những người thân yêu của bà đang rất lo lắng vì sợ rằng lần này bà có thể vẫn tiếp tục bị tra tấn.

Sự vi phạm thủ tục pháp lý của viên cảnh sát phụ trách vụ án của bà Vương

Theo gia đình bà Vương, vào ngày 19 tháng 2 năm 2022, khi bà đang trên đường đến Siêu thị Carrefour thì một nhóm cảnh sát của Đồn Công an Hoàng Hà bất ngờ xuất hiện và bắt giữ bà. Bà Vương sợ hãi đến mức tái phát bệnh tim và huyết áp tăng vọt.

Mặc dù cảnh sát đã gọi xe cấp cứu, nhưng họ đã đổi ý khi xe cấp cứu đến. Thay vì cho phép xe cấp cứu đưa bà đến bệnh viện, họ chở bà thẳng đến đồn công an. Bà bị nhốt ở đó 3 ngày, trong thời gian đó bà được cung cấp rất ít đồ ăn: bà không được ăn gì vào ngày 19 tháng 2, được ăn 1 chiếc bánh bao hấp vào ngày 20 tháng 2; 1 quả trứng và 4 ổ bánh mì nhỏ vào ngày 21 tháng 2. Bà bị chóng mặt và gần như ngất xỉu do quá đói và khát nước.

Túi xách của bà Vương và thẻ mua hàng Carrefour trị giá 300 Nhân dân tệ của bà đã bị cảnh sát lấy mất. Cảnh sát lấy chìa khóa của bà Vương và đột nhập vào nơi ở của bà khi bà đang ở trong đồn công an. Họ không xuất trình lệnh khám xét cho người nhà bà và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của bà. Cảnh sát đã làm giả thông tin để dùng làm bằng chứng truy tố bà và đưa con trai bà vào danh sách nhân chứng chống lại bà mà anh ấy không hề hay biết.

Bà Vương sau đó bị đưa vào một trại tạm giam địa phương, dù bà đang bị huyết áp cao dai dẳng ở mức nguy hiểm (với chỉ số 200 trong khi mức bình thường không quá 120). Bà khổ sở với tình trạng bị tức ngực và lượng đường trong máu cao, nhạy cảm với âm thanh lớn và ngủ không ngon giấc.

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, khi gia đình bà Vương đến Công an Hoàng Cô (cơ quan có thẩm quyền giám sát Đồn Công an Hoàng Hà) để yêu cầu trả tự do cho bà, không có cảnh sát nào tiếp đón hoặc nhận tài liệu của họ.

Ngày hôm sau, gia đình đến Đồn Công an Hoàng Hà và yêu cầu được xem thông báo giam giữ, lệnh bắt và biên bản tang vật tịch thu của bà Vương. Họ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn bế tắc. Phó cảnh sát trưởng Phó Toàn đã đe dọa họ.

Các cảnh sát liên quan đến vụ án của bà Vương bao gồm Chu Hoang Đinh, Lý Xuân Sinh, Ninh Nam, Triệu Tư Bác và Lô Trác Quân.

Sự vi phạm thủ tục tố tụng của công tố viên

Sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà Vương tới Viện Kiểm sát Quận Vu Hồng, các công tố viên Phác Vân Tinh và Lưu Nguy đã được phân công phụ trách vụ án này.

Khi gia đình bà Vương gọi điện đến viện kiểm sát để hỏi về thông tin liên lạc của các công tố viên phụ trách vụ án, nhân viên lễ tân đã từ chối cung cấp thông tin. Chỉ khi họ nộp đơn kiện, một nhân viên của trung tâm xử lý đơn kiện mới tiết lộ thông tin của công tố viên Phác. Tuy nhiên, nhân viên yêu cầu gia đình không gọi cho Phác trong vài ngày tới vì con bà ấy đang thi đại học và bà ấy sẽ không có thời gian để trả lời cuộc gọi của gia đình. Gia đình đã đồng ý.

Trong lúc đó, gia đình đã thuê luật sư cho bà Vương. Luật sư đã xem xét hồ sơ vụ án của bà Vương và nói chuyện qua điện thoại với công tố viên Phác. Thậm chí trước khi có cơ hội đưa ra ý kiến pháp lý của mình, ông ấy đã được thông báo rằng công tố viên Phác đã truy tố bà Vương và chuyển vụ án của bà tới Tòa án Quận Vu Hồng vào ngày 13 tháng 6, ngay sau tuần của kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia.

Gia đình bà Vương thắc mắc làm sao bà Phác có thể có thời gian để giải quyết vụ án của bà Vương nếu bà ta bận giúp con mình tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong hai ngày 16 và 18 tháng 6 năm 2022, họ đã gửi thư cho Phác yêu cầu bà rút lại cáo trạng đối với bà Vương. Nhưng Phác đã phớt lờ yêu cầu của họ. Bà ta từ chối trả lời các cuộc gọi của gia đình hoặc nói rằng họ đã gọi nhầm số nếu bà ta nhấc máy.

Gia đình bà Vương cũng viết thư gửi viện kiểm sát, yêu cầu Phác giải thích chi tiết về quyết định truy tố bà Vương của bà ta, nhưng không có kết quả.

Vi phạm thủ tục pháp lý của thẩm phán tòa sơ thẩm

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, thẩm phán Khương Nãi và Cát Lỵ Đan của Tòa án Quận Vu Hồng đã mở phiên xét xử từ xa qua video đối với vụ án của bà Vương, bất chấp sự phản đối hình thức xét xử này của người bào chữa cho bà và gia đình. Các thẩm phán cũng chỉ định một luật sư đại diện cho bà Vương trái với ý muốn của bà và chỉ thị cho luật sư này nhận tội cho bà. Đồng thời họ còn từ chối yêu cầu của em gái bà xin được làm người đại diện cho bà với tư cách là một người bào chữa không phải luật sư. Không rõ liệu luật sư riêng của bà Vương đã bỏ vụ án của bà hay bị cấm tham dự phiên xét xử.

Trong phiên xét xử, Internet đã bị ngắt nhiều lần và chất lượng video cũng như âm thanh rất kém. Không có bằng chứng truy tố nào được đưa ra để đối chất trước tòa.

Sau phiên xét xử, em gái của bà Vương đã nhiều lần quay lại tòa, cố gắng gặp chánh án Tôn Hạo trong giờ hành chính để nộp đơn khiếu nại các thẩm phán Khương và Cát. Thẩm phán tiếp bà cho biết giờ hành chính của văn phòng Tôn đã hết. Ông ta hứa sẽ chuyển yêu cầu của bà đến những người có liên quan và cũng kêu gọi bà gọi điện cho phòng kiểm tra, giám sát kỷ luật của tòa án. Nhưng khi bà ấy gọi điện đến phòng giám sát đó theo hướng dẫn thì không có ai bắt máy. Bà đã gửi một số lá thư cho các thẩm phán Khương và Cát, cũng như chánh án Tôn để yêu cầu một phiên xét xử trực tiếp, công khai, nhưng cũng không bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, thẩm phán Khương tuyên án bà Vương 4 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ.

Sự vi phạm thủ tục pháp lý của thẩm phán tòa phúc thẩm

Sau khi bà Vương bị kết án, gia đình bà đã kháng cáo vụ án của bà lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương. Họ yêu cầu thẩm phán Ba Hồng Nham tổ chức một phiên xét xử công khai và bảo vệ công lý cho người thân của họ.

Tương tự như các thẩm phán tòa sơ thẩm, thẩm phán Ba cũng phớt lờ yêu cầu của họ. Trong khi từ chối việc em gái bà Vương xem xét hồ sơ vụ án hoặc gặp bà, Ba còn gây áp lực buộc bà phải nộp bản bào chữa để tòa phúc thẩm nhanh chóng khép lại vụ án.

Ba nói với em gái bà Vương: “Yêu cầu của bà chỉ là yêu cầu của cá nhân bà thôi, nhưng trước tiên bà phải nộp bản bào chữa đó đã. Việc tổ chức phiên xét xử là quyết định của tòa án. Không phải bà yêu cầu là chúng tôi liền mở phiên tòa”.

Khi em gái của bà Vương không nộp bản bào chữa, thẩm phán Ba và trợ lý Tôn Hiểu Khang đã đổ lỗi cho bà ấy vì đã không hoàn thành nghĩa vụ bào chữa cho gia đình và đe dọa tước quyền đại diện cho bà Vương. Ba cũng hỏi bà ấy có phải bà cũng tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà từ chối trả lời câu hỏi.

Em gái của bà Vương sau đó đã liên lạc với Tống Vĩnh Chính, một thành viên của bồi thẩm đoàn, để hỏi quan điểm của ông ta về đến vụ kháng cáo của bà Vương. Tống cho biết việc liên lạc với ông ấy cũng vô ích vì ông chỉ là thành viên của bồi thẩm đoàn và không phụ trách bất cứ việc gì khác. Ông kêu gọi gia đình liên hệ với Ba – chủ tọa phiên tòa.

Sau đó, em gái của bà Vương đã gọi điện cho Khổng Tường Lai, một thành viên khác trong bồi thẩm đoàn. Trước khi cúp máy, Khổng chỉ nói rằng anh ta đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Vương cho người phụ trách và gia đình nên liên hệ với người đó.

Gia đình bà Vương đã gửi thêm một số lá thư và kiến nghị yêu cầu tòa án để bà tại ngoại, nhưng cũng không có kết quả.

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, thẩm phán Ba ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà Vương

Bị tra tấn trong khi chấp hành án tù trước kia

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Vương từng bị bắt 1 lần khác vào tháng 11 năm 2009 và bị Tòa án Huyện Khang Bình kết án 7 năm tù vào ngày 10 tháng 2 năm 2010.

Ở trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, bà Vương đã bị tra tấn vô nhân đạo vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Các lính canh tù kiểm soát chặt chẽ mọi việc bà làm và không cho phép bà nói chuyện với bất kỳ ai. Bà bị hạn chế dùng những nhu yếu phẩm hàng ngày, bao gồm cả giấy vệ sinh. Bà không được phép sử dụng nhà vệ sinh, tắm rửa hoặc mặc quần áo phù hợp với thời tiết. Bà cũng liên tục bị bỏ đói.

Ngoài việc bị cấm ngủ trong thời gian dài, bà Vương còn liên tục bị đánh đập và chửi bới. Các tù nhân tùy ý đánh đập bà một cách vô cớ, bao gồm cả việc túm tóc và đập đầu bà vào tường, buộc bà phải ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ, đứng trên nền bê tông bằng chân trần hoặc đứng trước một cửa sổ đang mở toang trong khi chỉ được mặc đồ lót. Tù nhân còn tra tấn bà bằng cách dội nước lạnh lên người bà, trói hai tay bà sau lưng, trói bà theo tư thế đại bàng sải cánh ở trên giường, biệt giam và cưỡng bức bà lao động khổ sai không công.

Tại thời điểm bà Vương được trả tự do vào ngày 11 tháng 11 năm 2016, bà đã mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề về tim, chấn động não, huyết áp cao và đau lưng dữ dội. Trí nhớ của bà cũng giảm sút đáng kể. Bà đã cố gắng hồi phục khi trở về nhà trước khi bị bắt và bị kết án lần nữa.

Bài liên quan:

Hai cư dân Liêu Ninh bị cầm tù đang ở trong tình trạng nguy kịch

Hai người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị xét xử vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/20/211407.html

Đăng ngày 29-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share