Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2023] Gần đây, một cụ bà 82 tuổi ở thị trấn Khổng Lũng, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 1,5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Án tù của bà Thẩm Kim Diệp bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào sáng ngày 4 tháng 10 năm 2019, khi bà đang nói với người dân về cuộc bức hại ở nơi công cộng. Cảnh sát tham gia vụ bắt giữ bà thuộc Đồn Công an Khổng Lũng. Họ đã thả bà vào buổi chiều hôm đó sau khi thẩm vấn bà hơn 6 tiếng đồng hồ.

Ngày 9 tháng 4 năm 2022, cảnh sát thuộc đồn công an nói trên đã bắt giữ bà Thẩm một lần nữa sau khi thấy bà nói với người dân về cuộc bức hại. Bà đã bị thẩm vấn tại đồn công an trước khi được thả ra vào tối cùng ngày.

Vì hai vụ bắt giữ nói trên, cảnh sát đã cố khiến bà Thẩm bị truy tố. Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Viện Kiểm sát thành phố Vũ Huyệt, cơ quan được phân công xử lý vụ án của bà, đã ra quyết định quản thúc bà tại gia. Ngày 17 tháng 5, khoảng 7 cảnh sát đã tới nhà để đưa bản cáo trạng.

Ngày 20 tháng 7, 4 cảnh sát của Đồn Công an xã Khổng Lũng (trong đó một người họ Tạ) đã đột nhập vào nhà bà Thẩm. Họ nói rằng mình đến đó để giúp bà chuẩn bị tham gia phiên tòa xét xử tại nhà theo lệnh của Tòa án thành phố Vũ Huyệt. Họ đe dọa sẽ dán miệng bà lại nếu bà dám nói bất kỳ điều gì.

Bà Thẩm quyết không nhượng bộ vì bà biết mình không hề vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát đã lôi bà ra khỏi giường và kéo lê bà trên mặt đất cho đến tận chỗ đỗ xe phân khối của họ. Họ chở bà đến đồn công an và đưa bà lên một căn phòng ở trên tầng ba để tham gia phiên xét xử trục tuyến. Cảnh sát lại một lần nữa đe dọa dán miệng bà nếu bà nói chuyện.

Tòa án thành phố Vũ Huyệt đã kết án bà Thẩm 1,5 năm tù và phạt tiền bà 5.000 nhân dân tệ.

Không rõ là bà Thẩm được thả sau phiên tòa hay vẫn đang bị giam giữ.

Tìm kiếm Pháp Luân Công

Bà Thẩm từng là một nữ tu sỹ Phật giáo nhưng đã hoàn tục hơn 20 năm trước. Sau đó, bà gặp được Pháp Luân Công và bước vào tu luyện. Sau khi tu luyện, bà biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Gia đình từng tan vỡ của bà lại được hàn gắn và bà sống rất hòa hợp với hai cô con dâu cũng như hai cháu gái của mình. Họ hàng của bà cũng cảm động trước sự thiện lương của bà và đại gia đình của họ sống rất thuận hòa với nhau. Bà Thẩm cũng chủ động làm nhiều việc tốt để giúp đỡ cộng đồng của mình và được mọi người kính trọng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/10/464015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/17/210855.html

Đăng ngày 27-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share