Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2023] Gần đây có thông tin một cư dân ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đang thụ án vì đức tin vào Pháp Luân Công, đã bị suy giảm sức khỏe sau khi bị các tù nhân khác đánh đập dã man.

Ông Hoàng Trụ Phong bị bắt vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 và bị kết án hai năm mười tháng với mức phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 16 tháng 8 năm 2023. Hiện ông đang thụ án tại trại tạm giam số 1 thành phố Mậu Danh.

Khoảng tháng 7 năm 2023, ông Hoàng được chuyển từ Đội 12 đến Đội 4, sau khi bị các tù nhân khác ở Đội 12 đánh đập dã man khiến ông đi vệ sinh không tự chủ được. Không rõ liệu ông có được chăm sóc y tế để điều trị vết thương hay chữa trị chứng vệ sinh không tự chủ hay không.

Ông Hoàng cũng đã nộp đơn kháng cáo sau khi bị tuyên án tù. Hiện tòa án địa phương vẫn còn xem xét có đưa ra phán quyết trước khi thời hạn giam của ông kết thúc vào tháng 10 năm 2023 hay không.

Trước bản án mới đây của ông Hoàng, 53 tuổi, cựu kỹ sư tự động hóa điện tử từng đạt giải thưởng, đã phải thụ án hai lần trong trại lao động, bao gồm một năm với bản án đưa ra vào tháng 2 năm 2000 và một thời hạn khác là hai năm vào ngày 4 tháng 9 năm 2001. Khi ông bị giam ở Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy, một lính canh đã ra lệnh cho hai tù nhân kéo hai cánh tay của ông hết mức có thể vào ngày 2 tháng 1 năm 2003. Điều này khiến cho cả hai vai của ông đều bị trật khớp và hai cánh tay của ông trở thành tàn tật. Kết quả là ông không thể tiếp tục làm nghề sau khi được thả và phải làm những công việc lặt vặt để kiếm sống.

Lần bắt giữ gần đây của ông Hoàng vào giữa tháng 12 năm 2020 đã giáng một đòn nặng nề vào cha ông. Sức khỏe của ông lão lớn tuổi suy giảm nhanh chóng và ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối vào tháng 9 năm 2021. Luật sư và gia đình ông Hoàng đã nhiều lần nộp đơn lên Tòa án quận Mậu Nam để ông Hoàng được trở về gặp cha mình lần cuối, nhưng chủ tọa phiên tòa Kha Học Quân từ chối chấp thuận. Cha của ông Hoàng qua đời vào cuối tháng 10 năm 2022.

Bắt giữ và tuyên án tù

Từ năm 2020, Giang Chí Hùng, trưởng Phòng 610 đường Trạm Tiền, và Trần Hoa Nữ, một nhân viên của Ủy ban đường Trạm Tiền, tiếp cận ông Hoàng nhiều lần và gây áp lực buộc ông phải từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông Hoàng không hợp tác, thay vào đó ông cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ.

Nhận thấy không thể thay đổi ông Hoàng, cả Giang và Trần đã báo cảnh sát, dẫn đến việc ông bị bắt ở bên ngoài căn hộ của mình vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 khi ông đi làm về. Cảnh sát đã dành hơn hai giờ để lục soát chỗ ở của ông Hoàng và tịch thu hàng chục cuốn sách về Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan. Vợ ông, bà Tạ Nguyệt Trân, và con trai 15 tuổi của họ cũng bị bắt và đưa đến Đồn Công an đường Trạm Tiền để thẩm vấn

Trong khi bà Tạ gọi điện cho một số công ty luật để tìm luật sư đại diện cho chồng vào ngày 18 tháng 12 năm 2020, thì cảnh sát, những người đã theo dõi các cuộc điện thoại của bà đã phát hiện ra. Các viên chức từ đồn cảnh sát địa phương, Phòng 610 và ủy ban khu phố đã đến nơi làm việc của bà vào ba ngày sau, tức ngày 21 tháng 12 để thẩm vấn và hỏi bà lấy đâu ra tiền để thuê luật sư. Họ đe dọa không cho bà tìm luật sư nữa. Tuy nhiên, bà ấy đã không hợp tác.

Cảnh sát đã đệ trình vụ án của ông Hoàng lên Viện kiểm sát quận Mậu Nam vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, trích dẫn cuộc trò chuyện giữa ông Hoàng với Giang và Trần là “bằng chứng truy tố” chống lại ông. Công tố viên Chu Tấn Phong đã truy tố ông và chuyển hồ sơ của ông lên Tòa án quận Mậu Nam vào đầu tháng 4 năm 2021.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2023, Tòa án quận Mậu Nam đã đưa ông ra xét xử tại Trại tạm giam số 1 thành phố Mậu Danh, nơi ông bị giam kể từ khi bị bắt. Hai luật sư của ông đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho ông. Bà Tạ là thành viên duy nhất trong gia đình tham dự phiên tòa, nhưng sau đó bà bị đưa ra khỏi phòng xử án tạm thời vì thẩm phán cho rằng bà được liệt kê là nhân chứng trong vụ án của ông Hoàng (bà không biết mình có tên trong danh sách).

Thẩm phán đã tổ chức phiên tòa tuyên án tại trại tạm giam vào ngày 16 tháng 8 năm 2023 và tuyên án ông Hoàng hai năm mười tháng. Theo bà Tạ, người được phép ngồi suốt phiên tuyên án lần này, ông Hoàng bị còng tay và cùm chân. Những chiếc cùm nặng đến mức ông phải dùng tay nhấc chúng lên khi bước đi.

Mười người khác, trong đó có cả Trần và hai nhân viên ở Ủy ban đường Trạm Tiền, đã tham dự phiên tòa. Cùng có mặt tại phiên tòa còn có chủ tọa phiên tòa Kha Học Quân, thẩm phán Chu Tấn Phong, Đàm Vệ (phó chánh án Tòa án quận Mậu Nam), cũng như trợ lý thẩm phán Lưu Thu Oánh và thư ký tòa án Lưu Đan. Trưởng Phòng 610 là Giang Chí Hùng, người đã tố cáo ông Hoàng, đã ở bên ngoài phòng xử án tạm thời trong suốt phiên tòa.

Báo cáo liên quan:

Vai bị tổn thương vì tra tấn ở trại lao động, cựu kỹ sư Hoàng Trụ Phong tiếp tục bị kết án chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công

Vụ kiện của người đàn ông Quảng Đông yêu cầu nhà nước bồi thường cho những thương tật do bị tra tấn đã được tòa án địa phương tiếp nhận

Người đàn ông Quảng Đông phải đối mặt với phiên tòa vì đức tin của mình, luật sư yêu cầu việc bồi thường đối với thương tật do bị tra tấn

Luật sư đệ đơn yêu cầu bồi thường cho một kỹ sư Quảng Đông bị tra tấn đến mức tàn tật

Cựu kỹ sư đối diện với bị truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, vợ con lâm vào tình cảnh éo le

Bức hại của ông Hoàng Trụ Phong ở Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy tỉnh Quảng Đông

Hai vai của ông Hoàng Trụ Phong bị trật khớp bởi tra tấn tại Trại lao động Tam Thủy, tỉnh Quảng Đông

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/10/广东茂名市黄柱峰被迫害致残-现又在看守所被打-465162.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/14/211326.html

Đăng ngày 28-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share