Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2023] Ông Lý Văn Minh, một học viên Pháp Luân Công 59 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị tòa án của ĐCSTQ kết án phi pháp 20 năm tù vì truyền bá thông tin chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ một năm sau khi ra tù, ông lại bị bắt giữ và bị kết án phi pháp thêm 5 năm nữa. Hiện ông Lý Văn Minh đã kháng cáo.

Ông Lý Văn Minh, còn được gọi là Lý Minh Nhất, là nhân viên của Công ty Đầu máy Lan Châu. Ông từng nói rằng, trước khi tu luyện Đại Pháp, ông là một người trọng danh lợi, thân thể mắc nhiều chứng bệnh – các bệnh mãn tính về hô hấp, tiêu hóa và tiết niệu. Ngoài bệnh hen suyễn xuất hiện vào mùa thu đông, ông còn bị viêm dạ dày mãn tính, viêm mũi mãn tính và viêm họng quanh năm. Ông thường xuyên bị bệnh đau lưng hành hạ, tay chân yếu ớt và mệt mỏi. Ông đã dùng nhiều loại thuốc cũng như thử tập các môn khí công khác nhau, thậm chí còn đi đến các danh sơn đại xuyên tìm gặp danh sư để chữa bệnh cho mình nhưng kết quả đều phí công vô ích.

Năm 1996, ông Lý Văn Minh may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã rơi nước mắt khi xem băng hình giảng Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Từ đó trở đi, nhân sinh quan của ông đã phát sinh chuyển biến căn bản, ông quyết tâm theo Sư phụ Lý tu luyện đến cùng. Kể từ khi tu luyện, ông luôn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để đối chiếu với nhất ngôn, nhất hành của bản thân, các bệnh tật trên thân thể ông cũng biến mất một cách thần kỳ. Kể từ đó ông đã bước trên con đường Đại Đạo phản bổn quy chân.

Tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Trung cộng của Giang Trạch Dân bắt đầu điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công. Ông Lý Văn Minh đã bị bắt và bị giam giữ nhiều lần.

Vào ngày 19 tháng 5 năm 2000, chỉ hai ngày sau khi một học viên địa phương là bà Diêu Bảo Vinh bị cảnh sát bắt giữ, bà đã rơi từ tầng 5 của đồn cảnh sát xuống đất tử vong. Ông Lý Văn Minh vì đến xem thi thể của bà Diêu được lưu giữ tại một bệnh viện không quân nên đã bị bắt và bị giam không rõ thời hạn tại Trại lao động Bình An Đài. Ông bị tra tấn bằng nhiều cách khác nhau tại Đội 5 của trại lao động cưỡng bức Bình An Đài, bao gồm việc bị còng tay sau lưng bằng dây kim loại dùng để phơi quần áo.

4c1c8bb9a586fffcbec4d2f2e2dd5195.jpg

Ảnh minh họa hình thức tra tấn: Còng tay sau lưng

Vào ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2002, các học viên Pháp Luân Công ở Lan Châu đã chèn sóng thành công hai bộ phim truyền hình giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp lên mạng truyền hình cáp trong nửa giờ đồng hồ. Ông Lý đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 8 năm 2002 và bị giam tại Đội 1 Sở cảnh sát Lan Châu. Cảnh sát không chỉ đánh đập ông mà còn sốc điện bằng dùi cui mỗi phút một lần khiến ông Lý cận kề cái chết.

Bảy học viên tham gia sự kiện này đã bị tòa án quận Thành Quan, thành phố Lan Châu kết án nặng vào ngày 27 tháng 10. Trong số đó, ông Lý Văn Minh, Ngụy Tuấn Nhân, Vương Bằng Vân bị kết án phi pháp 20 năm tù. Ông Tôn Chiếu Hải, Cường Hiểu Nghi, Lưu Chí Vinh và Tô An Châu lần lượt bị kết án phi pháp từ 10 đến 19 năm.

Ông Lý Văn Minh vốn mồ côi cha mẹ, và nhà tù của tà đảng đã quy định một cách vô lý rằng chỉ có người thân mới được vào thăm ông. Kết quả là trong những tháng năm đen tối dài đằng đẵng ấy, không một người thân nào được phép vào thăm ông. Sau khi trải qua cuộc bức hại tàn khốc và áp lực cao, ông đã thoát chết trong gang tấc và cuối cùng thoát khỏi cảnh tù oan vào tháng 8 năm 2021 (một năm trước khi mãn hạn tù).

Ông Lý rơi vào cảnh túng quẫn khi trở về căn hộ của mình thuộc công ty Đầu máy Lan Châu. Định cư chưa được bao lâu, ông lại bị người hàng xóm ác ý phân biệt đối xử và nhục mạ, buộc ông phải chuyển ra ngoài và thuê nhà để sống.

Trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ diễn ra vào tháng 10 năm 2022, chính quyền thành phố Lan Châu đã phát động một “Cuộc đàn áp 100 ngày” và bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công. Ngày 23 tháng 8 năm 2022, ông Lý đã bị hơn 10 cảnh sát từ Phòng an ninh nội địa Thất Lý Hà và đồn cảnh sát Tây Trạm bắt giữ tại nơi thuê nhà. Ông bị giam giữ tại trại giam quận Hồng Cổ, sau đó bị chuyển đến trại giam Tây Quả Viên. Viện kiểm sát quận Thành Quan đã truy tố ông và đưa hồ sơ vụ việc lên tòa án quận Thành Quan vào cuối tháng 2 năm 2023. Thẩm phán sau đó đã kết án ông 5 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ.

Thông tin liên lạc của những người tham gia bức hại:

Đồn cảnh sát Tây Trạm – chi cục An toàn giao thông thuộc Cục Công an thành phố Lan Châu:

Sài Văn (柴文): +86-18893479672

Mã Binh (马兵): +86-13399313249

Viện kiểm sát quận Thành Quan, thành phố Lan Châu:

Bí thư đảng ủy La Đào (罗涛): +86-931-8236306

Tòa án quận Thành Quan, thành phố Lan Châu:

Viện trưởng Viện kiểm sát Lí Hiểu Xuân (李晓春): +86-931-8522896, +86-931-8522861, +86-931-8522906

Báo cáo liên quan:

Từng ngồi tù oan sai 19 năm, một người đàn ông Lan Châu lại đối mặt với án tù vì kiên định đức tin của mình

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/9/463993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/10/210728.html

Đăng ngày 26-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share