Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2023] Tám cư dân huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vào ngày 16 tháng 8 năm 2022 vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở thị trấn An Sơn, huyện Xương Lê. Họ bị giam 30 ngày và sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại với thời hạn 6 tháng.

Sau khi 8 học viên Pháp Luân Công hết thời hạn bảo lãnh vào giữa tháng 3 năm 2023, Công an thị trấn An Sơn đã bắt giữ họ và yêu cầu họ tới báo cáo với Viện Kiểm sát Huyện Xương Lê để gia hạn bảo lãnh (không rõ thời hạn).

Bà Thẩm Diễm Như bị buộc phải sống xa nhà. Cảnh sát đe dọa bát giữ con trai bà (vốn có tên trong danh sách người bảo lãnh cho đợt bảo lãnh 6 tháng trước đó của bà). Cuối cùng, anh phải hối lộ cảnh sát để tránh bị bắt giữ.

Bà Vương Oánh, ông Vương Khánh Hoa, ông Trần Đống và bà Bạch Hán Chi từ chối làm theo lệnh cảnh sát và đều bị tạm giam một thời gian ngắn vào ngày 17 tháng 8 năm 2023. Bà Vương và ông Vương buộc phải ký tên vào đơn bảo lãnh mới, còn ông Trần và bà Bạch đã xé bỏ giấy tờ bảo lãnh.

Sau khi được trả tự do vài giờ sau đó, họ đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ điều kiện bảo lãnh mới và bác bỏ hoàn toàn các vụ án chống lại họ. Bà Tuyên Hiếu Văn (một học viên bị bắt cùng với các học viên trên vào năm 2022) cũng cùng yêu cầu được tại ngoại và bác bỏ vụ án. Viện Kiểm sát Huyện Xương Lê và Công an Thị trấn An Sơn đã từ chối chấp nhận đơn của họ. Công an Huyện Xương Lê (cơ quan có thẩm quyền với đồn công an) sau đó đã tiếp nhận các lá đơn này.

Hiện chưa rõ tình trạng vụ án của hai học viên bị bắt giữ còn lại, bà Dương Kim Hà và bà Lý Kim Hoa.

Bốn người bị bắt giam trong thời gian ngắn một lần nữa

Một nhóm cảnh sát từ Công an Thị trấn Tân Cát và Công an Thị trấn An Sơn đã bắt bà Vương tại nhà và ông Vương tại nơi làm việc vào ngày 17 tháng 8 năm 2023. Họ đưa hai học viên này tới Đồn Công an Thị trấn Tân Tế trước khi đưa họ tới Viện Kiểm sát Huyện Xương Lê, nơi họ buộc phải ký vào mẫu đơn bảo lãnh mới – “Bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử”. Sau đó, họ đã được thả trong ngày.

Cùng ngày, khoảng 7 cảnh sát đã đi đến nhà ông Trần Đống. Cảnh sát Tống Vũ Trạch (+86-13313337600, phụ trách vụ án) đã đưa giấy triệu tập của viện kiểm sát và yêu cầu ông Trần ký tên vào đơn bảo lãnh mới. Ông Trần đã xé giấy tờ và cảnh sát lao vào lôi ông lên xe cảnh sát. Họ đe dọa sẽ giam giữ hình sự ông.

Ban đầu cảnh sát đưa ông đến Đồn Công an Thị trấn Tân Tập và ở đó cảnh sát Triệu Kiến Sinh đã đá ông 2 lần. Tiếp theo, họ đưa ông đến Đồn Công an Thị trấn An Sơn và cảnh sát Triệu tiếp tục tra tấn ông ở nơi này.

Cảnh sát Triệu đã nhốt ông Trần trong một căn phòng tối và tát vào mặt ông rất mạnh khiến ông ngã xuống đất. Tiếp theo, ông ta đá và đấm ông Trần trước khi nhốt ông vào một chiếc lồng kim loại. Hai cảnh sát khác đứng canh và chiếu đèn pin vào mắt ông rồi quát ông mỗi khi ông ngủ gật. Hai tay ông bị còng và tê bì.

Sáng hôm sau, cảnh sát đưa ông đến viện kiểm sát nhưng ông không ký tên vào đơn bảo lãnh. Quách Hiểu Thần thuộc Phòng Giám sát Số 2 của viện kiểm sát đã ký tên ông Trần vào mẫu đơn và ghi chú rằng ông Trần từ chối tự ký. Ông Trần được thả khi vừa qua 5 giờ chiều.

Bà Bạch bị bắt ở ngoài phố vào ngày 17 tháng 8 năm 2023. Bà cũng bị đưa đến viện kiểm sát và bị yêu cầu ký tên vào đơn bảo lãnh mới. Giống như ông Trần, bà đã xé giấy tờ và được thả vài giờ sau đó.

Viện kiểm sát và đồn công an từ chối tiếp nhận đơn xin hủy bỏ điều kiện bảo lãnh mới

Ngày 21 tháng 8, ông Vương, bà Vương, ông Trần và học viên Giả (hóa danh, một người nhà của ông Trần) đã cùng nhau đi tới viện kiểm sát để nộp đơn xin hủy bỏ các điều kiện bảo lãnh mới và các vụ án của họ. Họ đến gặp ông Quách tại văn phòng của ông ta. Trương Bác Văn, một viên chức của viện kiểm sát khác tình cờ có mặt ở đó, ban đầu đã nhận đơn và bước ra khỏi căn phòng. Không lâu sau, ông ta quay lại nói rằng tài liệu này không có căn cứ thực tế và viện kiểm sát không thể tiếp nhận yêu cầu của họ.

Ông Trương cho biết các học viên có thể nộp đơn lên Đồn Công an Thị trấn An Sơn (cơ quan phụ trách vụ án của họ). Ông ta cũng nói Viện Kiểm sát Huyện Xương Lê không chịu trách nhiệm xem xét các vụ án này vì cuối cùng họ sẽ chuyển các vụ án cho cơ quan quản lý của họ là Viện Kiểm sát Quận Phủ Ninh.

Ông Trần yêu cầu được xem đơn bảo lãnh để xác nhận rằng tên của ông không có trong đó vì ông đã từ chối ký tên. Quách và Trương giả vờ đang xem xét hồ sơ của ông và nói rằng Đồn Công an Thị trấn An Sơn đã cầm đơn bảo lãnh đó. Học viên Giả cảnh báo rằng bất cứ ai ký tên vào đơn bảo lãnh đều phải chịu trách nhiệm nếu ông Trần bị kết án theo điều kiện bảo lãnh mới. Ông Quách sau đó thừa nhận ông đã ký tên ông Trần vào lá đơn đó, nhưng có ghi chú rằng ông Trần không tự mình ký tên. Ông ta nói rằng ông ta làm điều đó vì lợi ích của ông Trần; nếu không, ông Trần sẽ bị bắt giam trở lại.

Vì viện kiểm sát từ chối tiếp nhận yêu cầu của họ, ông Vương, bà Vương, ông Trần và Giả đã đến Đồn Công an Thị trấn An Sơn. Công an ở đó nói rằng kể từ khi các học viên ký tên vào đơn bảo lãnh tại viện kiểm sát, thì đồn công an không còn phụ trách các vụ án nữa.

Sau khi bị chỉ chạy đôn đáo giữa các cơ quan nhà nước, các học viên đã trở về nhà.

Hôm sau vào ngày 22 tháng 8, ông Vương, bà Vương, ông Trần và học viên Giả quay lại viện kiểm sát để nói chuyện với Quách. Ông Trần nhấn mạnh việc Đồn Công an Thị trấn An Sơn đã gài bẫy ông và lẽ ra ông Quách không bao giờ được phép ký tên của ông vào tờ đơn bảo lãnh mới đó.

Trương và Lưu Gia Kỳ (một quan chức khác ở viện kiểm sát khác cũng có mặt lúc đó) nói rằng sau này họ sẽ hủy bỏ các đơn bảo lãnh của ông Trần, ông Vương và bà Vương. Lưu cũng hứa sẽ trả lại hồ sơ vụ án cho cảnh sát. Không rõ liệu điều đó có xảy ra không.

Công an huyện tiếp nhận đơn xin miễn trừ bảo lãnh tại ngoại

Ông Vương và bà Vương quay lại viện kiểm sát vào ngày 23 tháng 8. Lần này, bà Bạch và bà Tuyên cũng tham gia, yêu cầu bác bỏ các điều kiện tại ngoại và các hồ sơ vụ án.

Chu Thiết Dũng, một phó đội trưởng của Công an Huyện Xương Lê (cơ quan giám sát Đồn Công an Thị trấn An Sơn) đã tình cờ đến làm việc với viện kiểm sát. Quách yêu cầu anh ta nói chuyện với các học viên. Ông Vương khiếu nại với ông ta rằng viện kiểm sát và đồn công an đã từ chối chấp nhận đơn xin miễn trừ tại ngoại của họ.

Chu đồng ý nhận đơn và hứa sẽ đọc chúng sau. Ông ta nói với các học viên rằng công an huyện cũng phải phải tuân theo các thủ tục xử lý đơn đăng ký. Ông Vương đã nhắc Chu rằng ông ta đã không tuân theo luật tố tụng và còn đe dọa sẽ giam giữ hình sự họ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/25/464558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/30/211086.html

Đăng ngày 23-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share