Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 07-09-2023] Ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 năm 2023, Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã công bố hai Kinh văn mới. Tình cờ lúc đó tôi được nghỉ cuối tuần khá rảnh rỗi nên tôi dự định học thuộc chúng. Khi bắt đầu đọc “Tránh xa hiểm ác”, tôi đã trào nước mắt và khóc một hồi lâu.

Tôi tự hỏi bản thân vì sao lại khóc. Tôi nghĩ đó là phía minh bạch của tôi đã phản ứng, dường như là vì tôi đã không tu luyện tốt và không hoàn toàn tín Sư tín Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi hỏi thử mọi người: cứu độ chúng sinh thêm mười năm nữa, chư vị có làm hay không?” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ 2002)

Trong năm 2005, Sư phụ cũng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có lẽ sẽ không được ban cho cơ hội để tổ chức một buổi trình diễn vào Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Nhưng thời gian trôi qua, ĐCSTQ vẫn còn tồn tại. Mặc dù tôi không than phiền về điều đó, tôi đã hình thành suy nghĩ rằng Sư phụ không giữ lời.

Vì sao tôi tu luyện?

Vài năm trước, tôi gặp phải áp lực rất lớn trong khi làm một hạng mục liên quan đến Đại Pháp. Chúng tôi có rất ít người nhưng lại được giao những trọng trách lớn, yêu cầu phải được hoàn thành trong một thời gian ngắn mà vẫn duy trì được chất lượng tốt. Mỗi ngày, sau khi tôi làm xong phần việc của mình, tôi nhận được phản hồi từ người điều phối và các thành viên khác về cách cải thiện công việc của mình. Vì tôi cũng đang phải gánh vác một vài hạng mục khác nữa, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như thể đã chạm ngưỡng tối đa trong giới hạn chịu đựng của mình.

Dưới hoàn cảnh đó, tôi đã hình thành tâm oán hận mạnh mẽ và từ chối tiếp nhận bất kỳ lời đề xuất nào để cải thiện công việc. Tôi thường nổi nóng với các đồng tu khác và bắt đầu nghi ngờ về mục đích tu luyện của mình: “Tại sao mình phải làm việc cật lực như vậy? Đây có phải là để đạt tới tầng thứ cao hơn không? Đạt tới tầng thứ cao hơn trong tu luyện thì có nghĩa lý gì đây?”

Tôi đã ở trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm. Trong giấc mơ, tôi đang leo lên một vách đá dốc, bên dưới là một vực thẳm không đáy sâu hun hút.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi nhiều lần rằng tôi nên học Pháp nhiều hơn. Tôi bắt đầu nhẩm bài giảng “Nói về Pháp” và những đoạn Pháp từ các bài giảng khác của Sư phụ mà tôi từng học thuộc. Tôi cũng đọc thêm các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ. Tôi ngộ ra rằng nghiệp lực tư tưởng đang can nhiễu đến tôi. Tôi nhớ đến một lần khi trả lời câu hỏi của học viên, Sư phụ đã nói điều gì đó đại loại là nếu một người tu luyện mất đi động lực tu luyện thì các nhân tố tà ác sẽ can nhiễu đến người đó.

Tôi nhận ra rằng chính là “giả ngã” của mình đang than phiền và mất động lực tu luyện, còn “chân ngã” thì đã ký thệ ước với Sư phụ và thề sẽ trợ Sư chính Pháp. Tôi bắt đầu phát chính niệm tiêu diệt giả ngã và cuối cùng thì tôi đã vượt qua ma nạn ấy.

Vì sao tôi khóc?

Trong bộ phim “Cuộc xuất hành”, Moses đã dẫn dắt người Do Thái rời khỏi Ai Cập. Thiên Chúa đã yêu cầu ông ấy đến Miền đất hứa ở Canaan trong vòng 11 ngày nhưng cuộc hành trình đã kéo dài đến 40 năm. Những người Do Thái đi theo Moses đã cảm tạ và tán dương Thiên Chúa khi họ nhìn thấy Moses tách đôi Biển Đỏ. Nhưng khi gặp khó khăn, họ lại mất niềm tin vào Thiên Chúa và thậm chí là than vãn về Ngài. Vì những lời than phiền và các tội lỗi khác như thờ ngẫu tượng, hậu quả là phần đông người Do Thái trưởng thành đã không được phép tiến vào Miền đất hứa.

Tôi nghĩ lý do tôi bật khóc nức nở là vì phía minh bạch của tôi nhận thức được những nỗ lực mà Sư phụ đã bỏ ra để cố gắng cứu độ tôi; nhưng vì những lời than phiền và nghi ngờ của mình, một phần trong vũ trụ của tôi đã bị tiêu hủy và có lẽ một ngày nào đó tôi không đủ tiêu chuẩn để tiến vào Miền đất hứa được nữa.

Nhìn lại hành trình tu luyện của mình qua nhiều năm, một vài năm trở lại đây tôi đúng là tu rất tệ. Nếu tiến trình Chính Pháp kết thúc vào lúc ấy, tôi có lẽ đã bị đào thải vì không đạt đến tầng thứ mà Sư phụ đã an bài cho tôi trong quá trình tu luyện. Hiện tại, tôi không còn nghĩ đến thời điểm mọi thứ kết thúc nữa mà tràn ngập lòng biết ơn đối với mọi thứ mà Sư phụ đã làm cho tôi và tất cả chúng ta. Tôi hy vọng tôi có thể theo Sư phụ trên con đường tu luyện cho đến cuối cùng, bất kể là thời gian kéo dài bao lâu đi nữa.

Trên đây là thể ngộ sở tại ở tầng thứ hạn hẹp của tôi. Nếu có gì đó không đúng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/7/465058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/13/211303.html

Đăng ngày 24-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share