Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 07-06-2023] Năm nay, trước khi Shen Yun đến Đài Loan biểu diễn, tôi đã sắp xếp một phòng tiệc có thể chứa ít nhất 30 đến 50 người và tổ chức hai bữa tiệc trà để quảng bá Shen Yun và bán vé. Tỷ lệ bán vé của cả hai tiệc trà đạt tới 95%, bầu không khí yên bình và hài hòa, tất cả các vị khách đều có thể cảm nhận sâu sắc rằng Shen Yun là một buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật tiêu chuẩn siêu cao, cực kỳ hay và đẹp mắt, cũng là một vở diễn nhất định phải xem trong đời.

Sảnh tiệc còn có thể dùng để ca hát và ăn uống, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà thương mại nổi tiếng ở địa phương và có tầm nhìn tuyệt vời ra ngoài trời. Sau khi kết thúc hai bữa tiệc trà và hoàn thành nhiệm vụ đạt doanh thu bán vé siêu cao, tôi lập tức sắp xếp mời và chiêu đãi những người bạn là người thường đến phòng tiệc để ca hát và ăn tối tại cùng một địa điểm. Khi đó, chỉ còn hai tuần nữa là đến buổi biểu diễn ở Đài Bắc.

Sở dĩ tôi sắp xếp như vậy là vì tôi biết những người bạn khác nhau có những hoàn cảnh khác nhau, và chúng ta phải trí huệ đáp ứng sở thích của người khác mới có thể làm tốt công việc bán vé. Ví dụ, một số người mà mời họ tham dự các buổi thông tin, tiệc trà, v.v., hoặc các buổi quảng bá trang trọng hơn, họ sẽ sẵn sàng tham gia; nhưng cũng có một số người cảm thấy những dịp như vậy thật áp lực, nhàm chán và bỏ qua cơ duyên quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đối với tuýp người sau, việc họp mặt với vai trò là bạn bè, để ca hát và thưởng thức những món ăn ngon là điều bình thường, họ sẽ vui vẻ xuất hiện và điều đó phù hợp với nghi thức xã hội của người thường, bởi thỉnh thoảng họ thích gặp nhau để kết nối tình cảm.

Lần này tôi mời những người bạn có điều kiện tài chính tương đối khá đến họp mặt, trong bầu không khí thoải mái, rộn rã, quan khách và chủ tiệc đều vui vẻ. Khi bạn bè bày tỏ cảm ơn tôi đã chiêu đãi họ một ngày vui vẻ, tôi cũng thuận tiện đề cập rằng tôi là tình nguyện viên quảng bá cho Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, và mời họ đi cùng tôi đến Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đài Bắc để xem buổi biểu diễn đẳng cấp thế giới.

Kết quả có thể đoán trước được, hai tuần sau bữa tiệc, tôi đưa tám người bạn đã mua vé giá cao đi xem biểu diễn Shen Yun. Chín người chúng tôi vui vẻ trải nghiệm một buổi biểu diễn nghệ thuật tịnh hóa tâm hồn.

Việc bán vé trước khi Shen Yun biểu diễn ở Đài Loan khá gấp gáp trong thời gian hạn định, nhưng đằng sau còn có ý nghĩa hồng đại và vĩ đại hơn; đệ tử biết, trên vai mang trách nhiệm trọng đại này là sứ mệnh không thể trốn tránh, cũng là đang thực hiện thệ ước của bản thân.

Trong thời gian quảng bá vé, tôi không dám lơ là một giây phút nào. Ngoài việc lên kế hoạch cho ba sự kiện bán vé như đã nói trên tại địa phương của tôi, tôi cũng cố gắng hết sức để tham gia các sự kiện quảng bá Shen Yun khác. Tôi vừa có thể là nhân viên quan hệ công chúng vào một thời điểm nào đó, vừa đảm nhận công việc hạng mục khác vào thời điểm tiếp theo. Thời gian còn lại, tôi thường đến các địa điểm do người phụ trách quảng bá Shen Yun tại khu vực đó lên kế hoạch để giới thiệu Shen Yun với những người hữu duyên trên phố. Trong khoảng thời gian này, tôi thường bận rộn đến nỗi quên mua những thứ cần thiết cho gia đình, chẳng hạn như khi chuẩn bị rửa bát, mới phát hiện ra không còn nước rửa bát nên vội vàng lái xe ra ngoài mua.

Đệ tử sâu sắc hiểu rằng mỗi phút, mỗi giây trên thế gian hiện nay đều là thời gian quý báu mà Sư phụ đã hao tận tất cả để kéo dài thêm, để cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Mặc dù tôi bận rộn nhưng cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì bản thân có được vinh dự đồng tại cùng Sư phụ và thời báo The Epoch Times trong thời kỳ lịch sử này.

Trên đây là chia sẻ với mọi người một số thành quả về việc cá nhân tôi quảng bá bán vé Shen Yun lần này, đây chỉ là một chút công việc được hoàn thành trong điều kiện và khả năng hữu hạn của cá nhân, để thúc đẩy mỗi buổi biểu diễn Shen Yun tại Đài Loan năm nay thành công viên mãn và cứu hàng vạn chúng sinh hữu duyên, tất cả là nhờ vào sự từ bi gia trì của Sư phụ, để các đệ tử tình nguyện tham gia thực hiện lời hứa của mình, cũng là kết quả của sự nỗ lực chung và sự đồng tâm phối hợp của mỗi đệ tử Đại Pháp.

Trong thời gian quảng bá bán vé Shen Yun, tôi cũng trải qua một số ma nạn và khảo nghiệm.

Một ngày nọ, khi tôi đang quảng bá Shen Yun gần ga tàu điện ngầm, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt và không có sức lực khi đi bộ. Tôi tu luyện Đại Pháp đã nhiều năm như vậy, Pháp lực hồng đại đã chuyển hóa thân thể tôi thành siêu thường, tôi rất hiếm khi cảm thấy mệt mỏi như người thường, mỗi ngày đều ở bên ngoài cả ngày cũng không thấy mệt. Nhưng sau buổi trưa ngày hôm đó, tôi đứng mệt quá nên phải về nhà sớm.

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu phát sốt, và rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ý thức nửa tỉnh nửa mê rồi tiếp tục ngủ mê mệt, thậm chí không còn sức để đứng dậy. Một ngày sau, tôi bắt đầu ho dữ dội, nên lấy thuốc thử xét nghiệm virus Vũ Hán và bất ngờ xuất hiện kết quả dương tính.

Dịch bệnh đã kéo dài ba năm, khi dịch bệnh dần giảm bớt trên toàn thế giới, tôi mới xuất hiện triệu chứng tương tự, đó là tình huống mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến, vì tôi sâu sắc tin rằng đệ tử Đại Pháp không có “bệnh”, khi có hiện tượng sinh bệnh, cũng chỉ là tiêu trừ nghiệp lực và phải chịu đựng một chút thống khổ mà thôi. Trong quá trình tu luyện của tôi, thân thể rất hiếm khi xuất hiện “bệnh” hoặc quan nạn bất ngờ phải vượt qua. Vì vậy, dù trên thế giới có xảy ra dịch bệnh hay không, tôi chưa bao giờ lo lắng về sự việc này, tôi chỉ làm những gì một đệ tử Đại Pháp nên làm như thường lệ, và nội tâm tôi rất bình tĩnh.

Không ngờ là “bệnh” này lại đến dữ dội như vậy, và tôi đã mời bạn bè đến ca hát ở phòng tiệc (do mình tổ chức), muốn nhân cơ hội này mời họ cùng đi xem biểu diễn Shen Yun. Nhưng nếu tình trạng ho dữ dội và không nói được này cứ tiếp diễn cho đến ngày diễn ra buổi họp mặt thì chẳng phải là vấn đề lớn sao?

Tôi biết nạn này nhất định là do sơ hở trong trạng thái tu luyện của tự thân, mới có thể khiến cựu thế lực nắm đằng cán, dùi vào sơ hở, và xuất hiện can nhiễu nghiêm trọng như vậy. Do đó, tôi phải nghiêm túc xem xét bản thân, tìm ra vấn đề và quy chính.

Đầu tiên, tôi luôn bảo trì tâm thái ổn định và bình hòa, mặc dù ho đến khó thở, thân thể xuất hiện bệnh can nhiễu nghiêm trọng và khó chịu đến đâu, tôi đều nói với bản thân rằng: Mình sẽ khỏe lại, những gì đã lên kế hoạch sẽ có thể tiến hành như ý, bất kì sinh mệnh nào cũng không thể can nhiễu việc cứu độ chúng sinh này.

Hơn nữa, tôi tìm thấy một sơ hở rất lớn của mình vào thời điểm đó, mới khiến cựu thế lực có cớ để dùi vào. Đó là khi bận rộn với công việc trong khoảng thời gian đặc biệt này, tôi đã lơ là luyện công; lẽ ra nên luyện động tác bão luân trong một giờ như lâu nay, tôi lại thường giảm xuống còn nửa giờ.

Sư phụ giảng:

“Công mà chúng ta luyện được được tồn trữ trong từng tế bào thân thể, tận đến trong thành phần vi lạp tồn tại vật chất ở trạng thái vi quan cực nhỏ, cũng chứa công [là] vật chất cao năng lượng.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi không luyện công tốt, không có năng lượng lớn mạnh để gia trì thân thể, cựu thế lực liền mượn cớ ra tay với tôi một cách nghiêm trọng.

Lúc này, một đồng tu rất chính niệm hỗ trợ tôi ngay từ đầu trong việc tìm bạn bè họp mặt để quảng bá bán vé – đột nhiên nói với tôi rằng, cô ấy không thể đến giúp tôi vào ngày hôm đó, vì cô ấy bị tai nạn ô tô khi đang đi xe đạp và bị thương ở đầu gối. Đây thực sự là tình cảnh khó xử, hệt như nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, hôm đó, tôi ho đến mức gần như không thể uống được nước. Nhưng tôi vẫn trả lời cô ấy, cảm ơn cô ấy đã chính niệm hỗ trợ, và chúc cô ấy mau hồi phục. Tôi cũng không nói với bất kỳ đồng tu hay bạn bè nào muốn tham dự buổi họp mặt này rằng tôi đang chiến đấu với ma bệnh, hoặc rằng tôi có niệm đầu hủy bỏ sự kiện. Lúc này, nội tâm tôi luôn bình tĩnh và lắng nghe Sư phụ giảng Pháp.

Cuối cùng, nhờ chính tín kiên định vào Sư phụ và Pháp, tôi đã vượt qua ma nạn nghiệp bệnh lớn nhất mà tôi từng gặp trong đời, và tổ chức buổi họp mặt theo đúng kế hoạch đã định. Hôm đó giọng của tôi chỉ khàn hơn bình thường, nếu tôi không nói với mọi người rằng tôi vừa khỏi “bệnh” nặng, thì họ cũng không thể nhận ra. Kết quả sau khi tổ chức buổi họp mặt là một nhóm tám người đã đến Trung tâm Nghệ thuật Đài Bắc để xem Shen Yun.

Khi nghiệp bệnh nghiêm trọng nhất, đôi khi quan niệm của con người nổi lên can nhiễu tôi: Hay là hủy sự kiện! Ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, sao ngươi có thể chiêu đãi bạn bè ca hát? Nhưng tôi không để nghiệp tư tưởng này đọng lại trong não quá nửa giây, tôi biết đây đều là tà ma đang ra sức thể hiện yêu thuật, chúng từ lâu đã không thể khởi tác dụng với tôi, căn bản không thể câu thông với đệ tử Đại Pháp tu luyện Chính Pháp, chúng chỉ bận rộn vô ích thôi.

Sư phụ giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Với sự can nhiễu to lớn của ma bệnh, nhìn từ bề mặt, tôi đã chịu đựng ma nạn bất hảo. Nhưng từ trong quá trình, tôi mới có thể tĩnh tâm xem xét bản thân, tu chính lại trạng thái không đúng đắn của mình, vì vậy đối với đề cao của tôi mà nói, đó thực sự là đại hảo sự. Bản thân càng cảm ngộ sâu sắc rằng, đối với từng bước đi của đệ tử, Sư phụ đã khổ tâm an bài mọi thứ, tất cả là để trải đường cho sự tiến bộ và thăng hoa của đệ tử.

Trong quá trình vượt quan ma bệnh can nhiễu, tôi có một thể ngộ sâu sắc rằng: Nhất định phải trân quý mỗi ngày tưởng chừng như bình thường này.

Ngay cả người thường cũng biết, mặc dù người đó có ý chí tràn đầy nhiệt huyết, nếu thân thể không khỏe mạnh, cho dù có đắc ý và tham vọng đến đâu, cũng chỉ trở thành ảo tưởng mà thôi. Chưa kể rằng trong thời khắc quan trọng hiện nay, đệ tử Đại Pháp gánh vác sứ mệnh trọng đại, sao có thể cứ mãi phát sinh can nhiễu này, hay xuất hiện trạng thái không đúng đắn kia?

Nếu không xảy ra đại ma nạn lần này, thì mỗi ngày, tôi muốn đi làm việc chứng thực Pháp gì thì sẽ đi làm, mọi thứ dường như tất nhiên và bình thường, nhưng tôi đã không suy nghĩ kỹ rằng đây là ân điển và vinh diệu đặc thù mà Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp. Và những vinh diệu này không phải là sự đãi ngộ và chiếc ô bảo hộ khác biệt mà người tu luyện có nhiều chấp trước nên tận hưởng, một khi không dùng tiêu chuẩn Đại Pháp để đo lường từng ý nghĩ, từng hành động của mình, không nghiêm khắc đối chiếu theo yêu cầu của Sư phụ để làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp nhất định phải làm, nếu chấp trước vào an dật và thoải mái, thì có thể không vượt qua nổi mỗi ngày tưởng chừng như bình thường này, theo đó là những quan lớn và nạn lớn mà cựu thế lực muốn kéo những đệ tử không đủ tư cách xuống.

Tôi đã may mắn đắc Pháp hơn 20 năm, trong quá trình tu luyện, có niềm vui, nỗi buồn, có hạnh phúc, có khổ đau. Tôi sâu sắc hiểu rằng những trải nghiệm này đều là Sư phụ khổ tâm an bài một cách tinh tế và trật tự để đệ tử có thể sớm ngày thành công.

(Phụ trách biên tập: Dịch Văn)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/7/引導有緣人觀賞藝術盛宴──神韻-461664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/27/211024.html

Đăng ngày 23-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share