Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2023]

Mẹ tôi vừa mới bước sang tuổi 80. Vài năm trước tôi đã cố gắng học thuộc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cùng với mẹ, nhưng chúng tôi chỉ học một bài giảng và dừng lại. Tôi đã luôn muốn học thuộc Chuyển Pháp Luân với mẹ hơn chục năm qua, nhưng bà luôn từ chối. Bà thường nói mẹ đã quá già để ghi nhớ Chuyển Pháp Luân hoặc bà chỉ muốn học thuộc Hồng Ngâm. Tóm lại là bà sẽ lấy cớ để không học thuộc Chuyển Pháp Luân.

Ba năm trước tôi lại nói với mẹ về việc học thuộc Chuyển Pháp Luân và bà đã đồng ý. Tuy nhiên, bà mới chỉ học được một bài giảng thì dừng lại. Tôi tiếp tục học một mình và mất nửa năm để học thuộc Chuyển Pháp Luân.

Tôi muốn tiếp tục học thuộc nhưng đã không làm được. Gần đây, tôi nhận thấy mình đã không tập trung trong lúc học Pháp. Đôi khi, sau khi đọc một đoạn và dừng lại để phát chính niệm, tôi không thể nhớ được mình đã dừng ở đâu. Tôi biết việc học của tôi có vấn đề, vì vậy tôi quyết định sẽ quay lại học thuộc Pháp.

Mùa xuân năm nay mẹ tôi thấy không khỏe và thường cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp. Để thuyết phục bà cùng học thuộc Pháp với mình, tôi đã tải và in các bài chia sẻ về việc học thuộc Pháp của các học viên từ trang web Minh Huệ, và đưa cho bà. Lần này, bà sẵn sàng đồng ý học thuộc Chuyển Pháp Luân.

Chúng tôi làm theo phương pháp học trong một bài chia sẻ. Trước tiên chúng tôi cùng đọc một đoạn, sau đó thì một người đọc lại trong khi người khác nhẩm thuộc. Nếu một trong hai người không thể đọc thuộc lòng đoạn đó một cách chính xác, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cho đến khi cả hai người cùng thuộc. Chúng tôi học thuộc từng đoạn mà không xem lại những gì đã học trước đó và cứ tiếp tục học.

Ban đầu, chúng tôi chỉ có thể học thuộc vài đoạn một ngày, nhưng sau đó chúng tôi có thể học thuộc hai, ba trang một ngày. Đôi khi tốc độ học thuộc của chúng tôi chậm lại, đó thường là khi các suy nghĩ người thường của chúng tôi can nhiễu. Những lúc như vậy, một ngày chúng tôi chỉ có thể học thuộc được một đoạn. Khi tâm trí chúng tôi bị quấy nhiễu, chúng tôi không thể tập trung hay học thuộc Pháp một cách trôi chảy, cho dù là chúng tôi đã đọc đi đọc lại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên trì và tiếp tục học thuộc.

Trong quá trình đó, chúng tôi có nhiều cơ hội tu luyện tâm tính. Chúng tôi đã gặp can nhiễu lớn khi học tới Bài giảng thứ sáu. Nhiều chuyện gia đình nảy sinh, mẹ con tôi đã không thể học thuộc Pháp trong vài ngày. Đại gia đình của chúng tôi rất hòa hợp bởi vì mẹ và tôi tu luyện Đại Pháp và chúng tôi quan tâm đến hạnh phúc của gia đình mình trong mọi việc chúng tôi làm.

Tuy nhiên, các thành viên gia đình tôi bất ngờ bất đồng với nhau và than phiền về nhau. Cả mẹ và tôi đều bị ảnh hưởng và thậm chí đã nói xấu những thành viên khác trong gia đình. Kết quả là, răng mẹ tôi bị vỡ trong khi đang ăn, khiến mẹ đau nhức và khó ăn uống trong nhiều ngày. Bà cũng bị chảy mũi trong khi học Pháp, điều đó đã can nhiễu nghiêm trọng việc đọc của bà. Tôi cũng bị cảm lạnh nhẹ. Trong thời gian đó, chiếc máy giặt của nhà tôi bị hỏng, đèn nhà tắm bị tắt và đến cả chiếc đồng hồ treo tường cũng ngừng chạy.

Mẹ và tôi đã hướng nội. Chúng tôi đối chiếu cử chỉ ngôn hành của mình với lời giảng của Sư phụ và phát hiện ra chúng tôi có khuynh hướng nói xấu người khác sau lưng, thiếu quan tâm người khác, tâm phàn nàn mạnh mẽ, tâm lý không chấp nhận phê bình và có thái độ tự cho mình là đúng. Khi chúng tôi phát hiện ra vấn đề của mình, điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc máy giặt, đáng lý ra mất 600 đến 700 Tệ để sửa chữa, đã được chồng tôi sửa. Đèn bắt đầu hoạt động bình thường mà không cần sửa. Chồng tôi muốn mang đồng hồ đi sửa nhưng vài ngày sau chúng tôi thấy nó đã chạy tốt. Mọi thứ đã trở lại bình thường.

Tôi ngộ ra rằng những sự việc này đang nhắc nhở chúng tôi tu luyện tinh tấn để mọi thứ có thể trở về trạng thái hòa thuận bình thường trong gia đình. Chỉ có học Pháp tốt chúng tôi mới có thể thực sự đề cao bản thân.

Cuối cùng chúng tôi đã học xong Bài giảng thứ sáu, và khi tôi đi làm về tôi tiếp tục học thuộc từ 5 giờ tới 9 giờ tối. Chúng tôi đã học thuộc xong phần thứ nhất của Bài giảng thứ bảy, mẹ tôi nói: “Chúng ta hãy học phần tiếp theo vào ngày mai.” Tôi mỉm cười và đồng ý. Thật ngạc nhiên, chúng tôi đã học xong phần thứ hai vào ngày hôm sau. Sau đó mẹ tôi nói: “Ngày mai chúng ta hãy học hết phần còn lại của bài giảng.” Đó chỉ là một lời nói bình thường từ mẹ tôi, tôi cười và đáp: “Được ạ.” Tôi biết điều đó là không thể vì còn tới hơn 20 trang sách, làm sao mà chúng tôi có thể học xong trong một ngày cơ chứ? Nhưng ngày hôm sau, chúng tôi đã học thuộc với tốc độ đáng kinh ngạc. Bởi vì tôi nghỉ làm ngày hôm đó, chúng tôi đã học thuộc hai phần, gồm có 10 trang. Sau đó chúng tôi còn lại một phần. Vào ngày thứ tư, chúng tôi đã học xong phần cuối trong một thời gian ngắn. Chúng tôi thậm chí còn bắt đầu học thuộc Bài giảng thứ tám.

Thường thì chúng tôi sẽ mất 2 tuần để học xong một bài giảng, nhưng chúng tôi đã làm được điều đó trong 4 ngày. Uy lực của Đại Pháp thật kỳ diệu.

Mẹ tôi muốn nhẩm Pháp nhiều hơn. Đôi khi, khi tôi nói con sẽ về nhà sau khi nhẩm thuộc Pháp, bà sẽ đáp lại với chút tiếc nuối: “Con sẽ đi thật sao?” Không như trước đây bà thường hay tìm cớ khi tôi đề nghị cùng học thuộc Pháp.

Điều tốt nhất là chúng tôi không còn cảm thấy lơ mơ khi học thuộc Pháp và hiếm khi mất tập trung. Bất cứ khi nào gặp vấn đề, chúng tôi nhanh chóng từ Pháp nhận thức Pháp và buông bỏ chấp trước. Thông qua việc học thuộc Pháp, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều chấp trước vi tế mà chúng tôi chưa từng nhận ra trước đây. Tạ ơn Sư phụ vì sự trợ giúp của Ngài.

Tôi muốn khích lệ các học viên hãy thử học thuộc và nhẩm Pháp. Điều đó là tuyệt vời không thể tả. Học thuộc Pháp không khó như bạn tưởng tượng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/2/462556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/30/211078.html

Đăng ngày 21-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share