Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2023] Khi gia đình ông Lưu Vỹ cuối cùng cũng được phép gặp ông lần đầu tiên sau 4 năm, họ nghĩ rằng ông sắp mãn hạn án tù 4 năm. Tuy nhiên, họ đã sốc khi biết ông vẫn tiếp tục bị giam giữ thêm 4 năm nữa.

Ông Lưu, 64 tuổi, ngụ ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây) đã bị bắt tại thủ phủ Tây An của tỉnh này vào ngày 28 tháng 9 năm 2019 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 1999.

Ông Lưu bị giam ở trong Trại tạm giam Quận Nhạn Tháp ở thành phố Tây An hơn 1 tháng trước khi bị chuyển đến Trại tạm giam Quận Phật Bình. Đầu tháng 11 năm 2019, gia đình ông được biết cảnh sát của huyện Phật Bình đã đưa ông Lưu về nhà ông ở thành phố Hán Trung (nơi có thẩm quyền với huyện Phật Bình).

Cảnh sát Phật Bình đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và máy in của ông Lưu. Họ nghi ngờ trước kia ông đã đi tới Phật Bình để nói với người dân ở đó về cuộc bức hại Pháp Luân Công và quyết định truy tố ông.

Cuối tháng 5 năm 2021, gia đình ông Lưu đã đi tới Trại tạm giam Huyện Phật Bình và một lính canh ở đó nói dối rằng ông đã bị kết án 4 năm tù và đã bị chuyển đến Trại tạm giam Hán Đài. Lính canh cũng cho biết ông Lưu đang kháng cáo bản án của mình. Nhưng gia đình ông không được phép đến Trại tạm giam Hán Đài thăm ông hoặc liên lạc với ông bằng mọi hình thức (như gọi điện thoại hoặc gọi điện video) với ông. Ông Lưu đã đến tuổi nghỉ hưu (60 tuổi) vào năm 2019 nhưng chưa bao giờ nhận được một đồng lương hưu nào từ cơ quan công tác của mình – Nhà máy Dầu và Ngũ cốc Thành phố Hán Trung, hoặc văn phòng bảo hiểm xã hội địa phương.

Sau đó người nhà của ông được biết ông đang thụ án ở trong Nhà tù Vị Nam. Sau khi các hạn chế về đại dịch COVID được dỡ bỏ vào năm 2023, họ ngay lập tức nộp đơn xin được vào thăm ông và được chấp thuận (không rõ chính xác họ đến thăm ông vào thời điểm nào trong năm 2023). Gia đình tưởng rằng ông sẽ mãn hạn án tù 4 năm vào tháng 9 năm 2023, nhưng họ suy sụp sau khi ông nói vẫn còn 4 năm phải ngồi tù nữa. Tại thời điểm báo cáo này, gia đình chưa hề nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về cáo trạng, xét xử hoặc bản án của ông.

Ông Lưu nói với gia đình rằng ông thường xuyên bị cưỡng bức phải lao động nặng nhọc. Vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công, nên ông đã bị bắt phải đứng nhiều giờ mỗi ngày trong suốt 1 tháng. Hiện nay người ông gầy trơ xương và gia đình đang rất lo lắng. Họ tự hỏi liệu ông có sống sót nổi qua 4 năm nữa ở trong tù hay không.

Bản án 4 năm tù trước đó

Trong nhiều năm qua ông Lưu đã nhiều lần bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông từng bị bắt tại nơi làm việc vào tháng 9 năm 2009 và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Ông đã bị tra tấn dã man ở trong Trại Lao động Huyện Quách.

Ông Lưu lại bị bắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2013 sau khi có người trình báo ông phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở huyện Nam Trịnh gần đó. Cảnh sát đã giam ông 15 ngày ở trong Trại tạm giam Huyện Nam Trịnh.

Khi con gái đến đón ông vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, cảnh sát đã từ chối thả ông và nói rằng vụ án của ông đã được Phòng 610 địa phương chuyển thành vụ án hình sự và ông đã bị tạm giam hình sự một ngày trước đó.

Các cảnh sát Mã Bình An và Nhậm Ngọc Bình của Đội An ninh Nội địa Thành phố Hán Trung đã cố đưa truy tố ông Lưu và Tòa án Quận Nam Trịnh đã xét xử ông vào ngày 14 tháng 5 năm 2013. Ngày hôm đó, ông bị còng tay và cùm và đưa ra khỏi Trại giam Quận Nam Trịnh đến tòa án, ở ngay bên kia đường. Cảnh sát cũng chụp lên đầu ông bằng một chiếc mũ trùm đầu màu đen.

Con gái ông Mã không nhận ra ông cho đến khi cảnh sát cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu màu đen đó ra. Cô nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng và gầy hốc hác, trông không giống người cha vốn khỏe mạnh trước khi ông bị bắt của cô.

Thẩm phán Trương Siêu đã cố ý không thông báo cho luật sư của ông Lưu về phiên tòa xét xử của ông. Thay vào đó, ông ta chỉ định một luật sư và chỉ đạo người này phải nhận tội cho ông. Ông Lưu đã làm tự biện hộ cho mình nhưng liên tục bị thẩm phán ngắt lời.

Thẩm phán Trương sau đó đã kết án ông Lưu 4 năm tù và thụ án trong Nhà tù Vị Nam. Ông bị tra tấn và cưỡng bức lao động khổ sai từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối hằng ngày ở trong tù.

Ông Lưu được trả tự do vào ngày 26 tháng 1 năm 2017, nhưng 4 năm sau lại bị bắt và bị kết án tù lần thứ hai.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/18/曾陷六年囹圄迫害-陕西省汉中市刘伟再被枉判八年-464320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/24/210973.html

Đăng ngày 22-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share