Bài viết của phóng viên Minh Huệ Net tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 23-07-2023] Vào 3 giờ chiều ngày 20 tháng 7 năm 2023, tòa án quận Mật Vân thành phố Bắc Kinh đã mở phiên tòa phi pháp, tuyên đọc bản án một năm tù với cô Cao Vũ, một học viên Pháp Luân Công. Cô Cao Vũ là mẹ của một đứa con 4 tuổi.

Cô Cao Vũ là một người mẹ trẻ thiện lương, cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Đầu năm 2023, khi cô Cao Vũ có thiện ý giảng chân tướng cho một người đàn ông tại một bến xe buýt, cô đã bị người phụ nữ không rõ chân tướng, tên là Lưu Linh, ở bên cạnh lén ghi hình, hơn nữa người này còn ác ý gọi điện thoại tố cáo cô với đồn cảnh sát.

Hơn 5 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2023, hai cảnh sát của đồn cảnh sát Tây Tân Hà quận Mật Vân đã xông vào nhà cô Cao Vũ và bắt cóc cô, con gái Nhiễm Nhiễm 4 tuổi của cô cũng bị đưa về đồn cảnh sát. Buổi tối, cảnh sát để người nhà đón đứa trẻ về. Bà nội hơn 60 tuổi đang phải chăm sóc ông nội mắt không còn tốt, giờ phải chăm sóc thêm Nhiễm Nhiễm 4 tuổi.

Cô Cao Vũ đã tuyệt thực ba ngày để kháng nghị việc bắt giữ phi pháp. Cảnh sát muốn cô ký tên vào tuyên bố không tu luyện thì sẽ thả người; cô không phối hợp, không ký. Sau đó cô Cao Vũ bị kết án phi pháp một năm tù.

Ác báo cho người bị lời lừa dối mê hoặc và làm hại người tốt

Trong 24 năm Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công giống như cô Cao Vũ, vốn là những người dân Trung Quốc thiện lương, đã bị đàn áp bức hại. Hầu hết người dân Trung Quốc đều bị bức hại ở các mức độ khác nhau, các hệ thống công an, kiểm sát, tư pháp trực tiếp tham gia bức hại người dân cả về thể chất và tinh thần, toàn bộ các đơn vị xã hội và cá nhân tham gia phỉ báng, vu cáo, ký tên phản đối; thậm chí tà đảng đã lấy tiền để khuyến khích người dân làm việc xấu, tố cáo những học viên Pháp Luân Công

— những người luôn nghĩ cho người khác, buông bỏ sự thoải mái và lợi ích cá nhân để đi giảng chân tướng.

Ngoài trường hợp cô Cao Vũ đã bị người phụ nữ (Lưu Linh) chưa minh bạch chân tướng ác ý tố cáo và bị kết án tù oan, còn có rất nhiều các học viên Pháp Luân Công khác cũng bị hãm hại. Dưới đây là một số trường hợp:

Học viên Pháp Luân Công Bành Kính Quân ở huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công miễn phí cho người dân, đã bị người chưa minh bạch chân tướng ác ý tố cáo, bị cảnh sát huyện Thâm Trạch, Viện kiểm sát thành phố Tấn Châu, Toà án thành phố Tấn Châu hãm hại. Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Tòa án thành phố Tấn Châu tiến hành phiên tòa phi pháp xét xử học viên Bành Kính Quân. Luật sư đã tham gia biện hộ vô tội cho anh. Học viên Bành Kính Quân đã bị kết án phi pháp 3 năm tù, phạt 5.000 nhân dân tệ. Anh Bành Kính Quân đã theo luật kháng án lên Toà án trung cấp thành phố Thạch Gia Trang, nhưng tòa án của tà đảng Trung Cộng vẫn giữ nguyên bản án. Ngày 18 tháng 7 năm 2023, anh Bành Kính Quân bị bức hại đưa đến nhà tù Đường Sơn.

Ngày 2 tháng 3 năm 2023, bà Nguỵ Xuân Vinh, 72 tuổi, ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đang giảng chân tướng khuyên tam thoái cho một người dân ở trên đường. Người này đã chịu độc hại từ những lời dối trá của tà đảng Trung Cộng, không những không tiếp thu chân tướng mà còn tố cáo hãm hại bà. Bà Nguỵ Xuân Vinh đã bị cảnh sát đồn cảnh sát đường Chánh Dương, Thanh Đảo bắt cóc. Cảnh sát cước bức đưa bà về nhà, sau đó lục soát trái phép trong nhà để tìm kiếm cái gọi là bằng chứng, lấy đi 5 thẻ nhớ và 3 máy nghe mp3 làm chứng cứ bức hại. Ngày 5 tháng 7 năm 2023, bà bị Viện kiểm sát quận Tức Mặc, thành phố Thanh Đảo khởi tố phi pháp tới Toà án quận Tức Mặc.

Tháng 9 năm 2022, trong thời gian Thượng Hải bị phong tỏa vì dịch bệnh nghiêm trọng, học viên Pháp Luân Công Triệu Truyền Mỹ đã thiện ý giới thiệu với một thanh niên trẻ tuổi về phương thức để tránh ôn dịch — “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Cô đã bị người thanh niên đó ác ý báo cáo, bị bắt cóc tới đồn cảnh sát địa phương. Bởi vì trên thân thể cô xuất hiện triệu chứng bệnh, Triệu Truyền Mỹ được “bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử” trong một năm. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, người của Tòa án quận Phụng Hiểu, Thượng Hải đến nhà cô Triệu, thông báo phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2023. Ngày 28 tháng 6 năm 2023, cô Triệu Truyền Mỹ bị Tòa án quận Phụng Hiểu kết án phi pháp 1 năm 3 tháng tù.

Ông Đặng Xuân Tiên, 82 tuổi, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà thân thể khỏe mạnh, vui vẻ. Vì muốn mang phúc âm của Đại Pháp truyền cho mọi người, để mọi người có thể bình an qua khỏi kiếp nạn dịch bệnh, ông đã đem tặng một bản “Thiên tứ hồng phúc“ và các tài liệu chân tướng trong thời kỳ dịch bệnh, kết quả bị người khác ác ý tố cáo. Mười giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020, 5 cảnh sát từ đồn cảnh sát Nhạc Các Trang, đồn cảnh sát Mã Gia Bảo thuộc Phong Đài đã xông vào nhà ông lục soát bất hợp pháp. Ông Đặng liên tục bị các nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp hãm hại. Ngày 15 tháng 6 năm 2023, ông bị kết án phi pháp 3 năm tù, bị sách nhiễu phạt 3.000 nhân dân tệ.

Học viên Pháp Luân Công Trương Kế Bân, hơn 80 tuổi, ở quận Bình Xuyên, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã đến cửa hàng in kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, bị nhân viên cửa hàng ác ý tố cáo. Ông bị đội An ninh nội địa thành phố Bình Xuyên khám nhà phi pháp, lấy đi tất cả sách, 3 máy tính, 1 máy nghe mp3, phạt 2.000 nhân dân tệ, bị kết án phi pháp 1 năm tù, thi hành án bên ngoài nhà tù.

Ngày 6 tháng 2 năm 2022, học viên Pháp Luân Công Lâm Kiến Bình ở thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông giảng chân tướng cho một cảnh sát trước cửa cục cảnh sát thành phố Tê Hà. Bà Lâm hỏi: “Anh có biết Pháp Luân Công bị bức hại oan ức, vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là giả không?” Vì một câu chân thật, bà Lâm Kiến Bình đã bị người này hãm hại, đầu tiên bà bị bắt cóc đến cục cảnh sát thành phố Tê Hà, sau đó bị đưa đến đồn cảnh sát Trang Viên thuộc cục cảnh sát thành phố Tê Hà. Ngày 29 tháng 3 năm 2023, bà Lâm nhận được thư phán quyết phi pháp của Tòa án thành phố Tê Hà, bị kết án oan 3 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.

Lời cảnh tỉnh cho người làm điều ác: Hại người chính là hại mình, điều đó chắc chắn không sai

Cuộc bức hại đối với Chân-Thiện-Nhẫn tại Trung Quốc hoàn toàn dựa trên những lời dối trá; đây là cuộc vận động chính trị do kẻ cầm đầu Giang Trạch Dân (đã chết) khởi xướng, là khảo nghiệm khắc nghiệt về thời gian, là cuộc bức hại thảm khốc mà người thường không thể tưởng tượng. Nhưng sẽ có một ngày chân tướng hiển lộ rõ ràng, đến khi đó mỗi cá nhân tham gia vào cuộc bức hại sẽ không thoát khỏi có liên quan.

Trong quá trình này, các học viên Pháp Luân Công luôn kiên trì chính tín, giảng rõ chân tướng; đây là lấy tư cách người bị hại đòi lại công lý, cũng là hỗ trợ cho chính nghĩa của xã hội, bảo vệ lương tri. Mặc dù đông đảo các học viên Pháp Luân Công đang từ bi truyền chân tướng, những người dân bị tà đảng mê hoặc đã lựa chọn làm ra điều ác — tố cáo họ. Học viên Pháp Luân Công thiện lương vẫn luôn hy vọng những người này hiểu được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, ngừng tham gia vào cuộc bức hại. Hại người chính là hại mình, đó là sự thật mọi người đều biết. Dưới đây xin lấy trường hợp của học viên Lâm Kiến Bình làm ví dụ.

Bà Lâm Kiến Bình ở Tê Hà, tỉnh Sơn Đông sau khi bị kết án phi pháp, người đàn ông đã tố cáo bà (cũng là bạn của chồng bà) đã chịu ác báo và chết vì bệnh ung thư dạ dày. Ông Lưu Duy Đông, phó giám đốc phòng 610, là người ép buộc bà Lâm vào trại lao động, yêu cầu bà “chuyển hóa”, cũng đã gặp ác báo và chết vì bệnh ung thư ruột. Lúc bà Lâm bị giam giữ phi pháp ở nhà tù nữ Tế Nam, bà đã tuyệt thực phản bức hại. Một nữ y tá đã bức thực bà, cắm ống thức ăn vào đường khí quản của bà khiến bà gần như bỏ mạng; sau này người y tá ấy cũng gặp ác báo, chết vì bệnh ung thư tuỵ.

Sau khi biết những thông tin trên, bà Lâm lo lắng cho người bắt giữ bà phi pháp là ông Vương Quân cũng có thể gặp ác báo, liền đến đồn cảnh sát Thuý Bình ở Tê Hà để thiện ý khuyên ông ấy. Bà Lâm nói với ông Vương Quân: Ông không nên tiếp tục bức hại Pháp Luân Công, đây là Phật Pháp. Mọi người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, bức hại người tốt sẽ bị báo ứng. Ông Vương Quân nói: “Đây là cấp trên bảo tôi làm.” Bà Lâm Kiến Bình nói: “Cấp trên bảo ông giết người thì ông giết người sao, bảo ông phóng hoả thì ông phóng hoả sao? Ông không biết tôi là người tốt ư? Bức hại người tốt sẽ không có kết cục tốt đẹp ông có biết không?”

Sau này ông Vương Quân thật sự đã gặp ác báo, ứng vào mẹ của ông ấy. Mẹ ông gặp bất hạnh bị lửa thiêu chết trong căn nhà mái bằng mà ông ấy mua. Đây là cảnh cáo mà Ông Trời dành cho Vương Quân: Bức hại Phật Pháp, bức hại người tu Phật, tổ tông cũng gặp họa lây, đây là sự thật.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh tới tất cả những người tham gia báo cáo, tố cáo các học viên Pháp Luân Công, thiện ác hữu báo là Thiên lý, bất kể vì tiền hay không, đều không nên tham gia bức hại Pháp Luân Công và học viên Pháp Luân Công. Cần làm một người tốt, biết phân biệt thiện ác.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/23/463313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/29/210541.html

Đăng ngày 22-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share