Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2023] Ông Phạm Diên Khải, một cựu chiến binh 66 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt trên đường đi làm vào tháng 8 năm 2023. Hiện chưa rõ ông bị giam ở đâu.

Vụ bắt giữ ông Phạm Diên Khải mới đây nhất xảy ra chỉ một năm sau khi ông buộc phải sống tha hương để trốn tránh sự sách nhiễu của cảnh sát, chỉ vì đức tin của ông với Pháp Luân Công. Thông tin chi tiết về tình trạng sách nhiễu và vụ việc bắt giữ ông Phạm hiện cũng chưa được xác định rõ.

Theo thông tin Minh Huệ Net thu thập được, ông Phạm đã phục vụ trong quân đội được 17 năm. Sau khi nghỉ hưu, ông trở thành Giám đốc Cục Quản lý Đất đai Quận Tức Mặc ở Thanh Đảo.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Phạm đã nhiều lần bị bắt vì kiên định với đức tin của mình. Ông bị kết án hai lần trong trại lao động và từng bị kết án mười năm tù. Ông bị tra tấn không ngừng nghỉ và bị ép dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Có thời điểm, tim ông Phạm thậm chí còn ngừng đập vì bị bức hại. Mặc dù vẫn sống sót sau nhiều năm tra tấn tàn bạo, nhưng ông gần như đã bị mù một mắt.

Thông tin chi tiết về thời hạn kết án trong trại lao động đầu tiên của ông Phạm chưa xác định được rõ. Ông bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2005 và bị kết án lần thứ hai (không rõ thời gian) tại Trại Lao động Cưỡng bức Nam Số 2 Tỉnh Sơn Đông (còn gọi là Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn), khi ông nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Lính canh trong trại lao động liên tục đánh đập ông Phạm. Có lần, họ treo cổ tay ông lên trong năm ngày vì ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Để ngăn ông hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, họ đã bịt miệng ông lại và chỉ tháo băng ra khi ông ăn cơm.

dd6d9a90aa7783e3772de1ea7ebdf4e6.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Treo lên

Ông Phạm lại bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2009 cùng với ông Điền Dũng Kiện khi họ nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tòa án Quận Tức Mặc đã kết án ông Phạm mười năm tù và ông Điền tám năm tù vào ngày 23 tháng 9 năm 2009.

Sau khi ông Phạm bị đưa đến Nhà tù Tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tế Nam, ông đã bị cả lính canh và các tù nhân mà họ xúi giục đánh đập liên tục, vì kiên quyết không từ bỏ Pháp Luân Công. Các lính canh còn cấm ông ngủ, bức thực và tiêm cho ông những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Tình trạng của ông Phạm nhiều lần trở nên nguy kịch và ông được đưa đến bệnh viện nhà tù để hồi sức. Có thời điểm tim ông Phạm đã ngừng đập. Thời gian nằm viện lâu nhất của ông là 1,5 năm. Ngay sau khi hồi phục, ông bị đưa trở lại nhà tù và tiếp tục chịu tra tấn.

Ông Phạm đã tuyệt thực vào mùa xuân năm 2011 và tháng 5 năm 2012, cả hai lần đều được đưa đến bệnh viện. Ông Mã Diên Phong, một bác sỹ tâm thần, đã tiêm cho ông Phạm một loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến ông luôn buồn ngủ. Ông được trả tự do vào tháng 8 năm 2019.

Ông Phạm một lần nữa bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 khi đang đọc các bài giảng Pháp Luân Công cùng các học viên khác.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/14/465299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/19/211387.html

Đăng ngày 20-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share