Bài viết của thành viên gia đình của đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 28-06-2023] Tên tôi là Tiểu Lệ và tôi 43 tuổi. Mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Bà ấy thường nói với chúng tôi: “Bất kể các con gặp phải chuyện gì, đừng quên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và các con sẽ ổn thôi. Sư phụ của mẹ, Lý Hồng Chí, sẽ bảo vệ các con”.

Bắt đầu từ nửa cuối năm 2022, kinh nguyệt của tôi không đều đã hơn sáu tháng. Mỗi lần tôi có kinh, nó sẽ kéo dài hơn mười ngày. Máu có màu đen, chứa các cục máu đông và mô bị phân hủy.

Vào tháng 4 năm 2023, kinh nguyệt của tôi kéo dài 20 ngày và kèm theo đau bụng. Tôi sợ hãi và đến bệnh viện. Bác sỹ bảo tôi bị u xơ tử cung có kích thước khoảng 47 x 52 x 29 mm (1,6 x 2 x 1,1 inch). Tôi được đưa đến gặp một bác sỹ phẫu thuật, người này đã xem phim và nói rằng chúng quá lớn để có thể cắt bỏ và tôi nên cắt bỏ tử cung ngay lập tức. Tôi chết lặng, chồng tôi cũng choáng váng.

Tôi không cầm được nước mắt khi kể với mẹ về tình trạng của mình. Bà ấy nói: “Đừng lo lắng, chỉ cần thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì con sẽ ổn thôi”. Tôi đã đồng ý.

Tôi đến bệnh viện khác để xin ý kiến thứ hai. Kết quả vẫn như nhau, ngoại trừ khối u thậm chí còn lớn hơn, 48 x 53 x 30 mm (1,8 x 2,1 x 1,1 inch). Tôi đã phải nhập viện để xét nghiệm và điều trị thêm. Trước khi phẫu thuật cắt bỏ tử cung của tôi, họ phải tháo vòng tránh thai của tôi (dụng cụ tử cung, vòng tránh thai) và các mô khác bên ngoài khoang tử cung. Sau đó, họ sẽ chụp MRI để sàng lọc khối u ác tính trước khi phẫu thuật.

Bác sỹ cũng cho tôi biết lịch chụp CT vào sáng 18 tháng 4 và vòng tránh thai sẽ được tháo ra vào chiều hôm đó. Ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung sẽ được thực hiện vào ngày 19 tháng 4.

Chiều 18 tháng 4, tôi vào phòng mổ để tháo vòng tránh thai. Quá trình này rất đau đớn và tôi đổ mồ hôi đầm đìa. Tôi liên tục niệm chân ngôn không ngừng nghỉ một giây phút nào. Thủ thuật mất khoảng 40 phút.

Sáng 19 tháng 4, bác sỹ xem lại kết quả chụp MRI và bàng hoàng phát hiện khối u xơ cỡ quả trứng đã biến mất! Kết quả đã được xác nhận bằng một siêu âm khác. Các bác sỹ bảo: “Thật ngạc nhiên khi một thứ lớn như vậy lại có thể biến mất!”.

Tôi chợt nhớ rằng ngày hôm trước tôi đã niệm chân ngôn Đại Pháp không ngừng nghỉ, và nó đã có tác dụng! Tôi đã nói với các bệnh nhân trong phòng của tôi rằng việc niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ đã thực sự cứu tôi như thế nào!

Tôi thật may mắn vì được Đại Pháp ban phước và bảo vệ! Mẹ tôi và tôi đều nắm tay nhau và cảm ơn Sư phụ Lý đã cứu tôi! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/28/462411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/27/210495.html

Đăng ngày 22-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share