Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2023] Tôi sinh sống ở vùng nông thôn Trung Quốc. Tôi thường nói với người dân trong thôn và bí thư thôn chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại pháp môn tu luyện này. Bởi các cán bộ thôn đều minh bạch chân tướng, họ từ chối tham gia bức hại học viên Đại Pháp và một người đã đắc phúc báo vì sự thiện lương của mình.

Năm 2001, bí thư xã không hài lòng khi bí thư thôn là ông Vĩ (hóa danh) không thu tiền phạt 500 tệ của một học viên Pháp Luân Công. Ông Vĩ nói các học viên Pháp Luân Công là những công dân tuân thủ luật pháp và việc bức hại họ là vô đạo đức. Khi bí thư thôn từ chối thay đổi lập trường, bí thư xã đã cách chức ông ấy.

Lúc ông Vĩ mất việc thì vợ ông đang nằm viện, con trai chuẩn bị kết hôn và cả gia đình ông đang nợ nần chồng chất. Hoàn cảnh của gia đình ông thật khốn đốn.

Nhưng cổ nhân có câu: “Thiên đạo vô nhân, thường dữ thiện nhân“ (Đạo Trời không thiên vị ai, nhưng thường gia ân cho người thiện lương).

Không lâu sau, ông Vĩ đã được ban phúc vì ủng hộ Đại Pháp. Chủ của một nhà máy lớn nhờ ông ấy giúp đỡ và trả cho ông 5.000 tệ để tìm một công ty cần cẩu cho công việc xây dựng. Vào năm 2001 thời đó thì đây là một số tiền lớn. Khi ấy thu nhập của một gia đình năm nhân khẩu ở nông thôn là khoảng 2.000 tệ một năm.

Sau đó, con trai ông Vĩ kết hôn và vợ ông hồi phục sức khỏe. Bản thân ông Vĩ tìm được công việc ở một nhà máy và được thăng chức phó giám đốc.

Ông Cường (hóa danh) là bí thư thôn kế nhiệm. Ông cũng ủng hộ Đại Pháp và không tham gia vào cuộc bức hại. Một hôm sau khi làm việc ở ngoài đồng, trên đường về nhà, tôi gặp ông Cường đang đi cùng một nhóm người. Ông ấy chặn tôi lại và nói: “Mấy người này đến từ cục công an. Họ đang tìm người này người này [tên tôi]. Tôi không thấy anh ấy, anh có nhìn thấy anh ấy không?”

Tôi liền hiểu và nói: “Tôi không thấy”.

Ông ấy nói tiếp: “Lâu rồi, tôi không gặp anh ấy. Có lẽ anh ấy đã đi nơi khác làm việc rồi, nếu không thì hiện giờ anh ấy đang làm việc ở ngoài đồng”. Ông ấy đã nhanh trí đuổi nhóm cảnh sát đến bắt tôi đi.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/25/462323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210465.html

Đăng ngày 18-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share