Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-07-2023] Nhờ có các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên trì phơi bày sự thật cho công chúng, ngày càng có nhiều người ủng hộ Đại Pháp và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi gặp nguy hiểm. Dưới đây là bốn câu chuyện như vậy.

Thoát khỏi nguy hiểm

Tôi không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi hiểu về môn tu luyện này và thường niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Vào một đêm tháng 11 năm 2022, tôi thiu thiu ngủ khi ngồi ghế phụ trong một chiếc ô-tô. Tôi tỉnh dậy khi chiếc xe bắt đầu đổi hướng về bên trái và bắt đầu tông mạnh vào lan can bảo hộ. Trước khi chiếc xe dừng lại, tôi nhận ra chúng tôi đang gặp tai nạn và hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí cứu chúng con!”

Chiếc xe ngay lập tức phát ra vài tiếng nổ lớn rồi dừng lại. Lái xe và tôi đều an toàn. Chúng tôi ra ngoài và kiểm tra xe. Kính bị vỡ, bánh xe bị vặn cong và cửa sau không mở được. Chiếc xe đã bị hư hỏng và không thể lái được.

Gần phía sau xe có một con mương sâu 2m. Nước mắt tôi tuôn trào: “Cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu chúng con!” Tôi tìm thấy chiếc kính của mình văng dưới ghế, nó vẫn còn nguyên vẹn.

Cảnh sát đến và không thể tin được rằng trong tình trạng chiếc xe hư hại như thế mà chúng tôi còn nguyên vẹn, thậm chí còn không bị trầy xước. Từ đáy lòng tôi cảm nhận được rằng, Sư phụ của Đại Pháp đã cứu chúng tôi!

Chín chữ chân ngôn của Đại Pháp cứu bác tôi thoát khỏi biến chứng phẫu thuật

Năm 2021, bác tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày ở tuổi ngoài 80. Tôi đã gửi biếu bác 5.000 nhân dân tệ để hỗ trợ làm phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công nhưng có biến chứng. Ca phẫu thuật đã khiến dạ dày và đại tràng của bác không co bóp, không nhu động.

Biến chứng này không thể điều trị. Tôi gọi điện thoại cho bác và các anh chị con bác, khuyên họ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Trước đó, họ đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và tất cả họ đều đồng ý niệm chín chữ chân ngôn.

Khi tôi gọi điện thoại lại, bác tôi đã xuất viện về nhà. Cả gia đình bác đều niệm chín chữ chân ngôn và sức khỏe của bác đã nhanh chóng cải thiện. Bác bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Đại Pháp và cho đến tận bây giờ bác vẫn tiếp tục niệm chín chữ vàng.

Điều kỳ diệu đến với cháu ngoại tôi

Tháng 4 năm nay, con gái tôi sinh cháu thứ hai, bé gái nặng hơn 3,5kg. Đang quá đỗi vui mừng, con gái tôi lại phát hiện bàn chân trái của em bé bị lệch hướng ra ngoài. Con gái tôi ngay lập tức báo ​​bác sĩ. Bác sĩ giải thích, hiện tượng “bàn chân hướng ngoài/lật ngoài” của bé là do thai nhi bị chèn. Bác sĩ đề nghị làm phẫu thuật chỉnh hình lại bàn chân của bé.

Chúng tôi đều lo lắng về cuộc phẫu thuật như vậy cho em bé còn nhỏ xíu. Tôi nhắc con gái niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và nói rằng điều kỳ diệu có thể sẽ đến. Mỗi khi bế cháu ngoại bé nhỏ trên tay là tôi lại niệm chín chữ vàng này. Bé nhìn tôi mỉm cười như đã hiểu. Ba ngày sau, trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, bàn chân trái của cháu đã hết lệch, và hoàn toàn bình thường trở lại.

Khỏi bệnh ung thư vú

Hàng xóm của tôi tên là Lương đã bị ngã khi đang chặt cây và bị liệt. Biết rằng anh ấy là trụ cột nuôi sống gia đình, tôi quyết định đến thăm và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ.

Lương đang nằm trên giường. Từ sau vụ tai nạn, trông anh ấy gầy tọp đi. Tôi nói với anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người cải thiện sức khỏe rất hiệu quả và hoàn toàn miễn phí. Tôi nói với anh ấy về chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Anh ấy nhìn tôi và nói anh ấy không tin một chút nào.

Trong khi anh ấy từ chối nghe tôi thì vợ anh ấy lại quan tâm và hỏi tôi thêm thông tin. Cô ấy cũng nhờ tôi viết ra chín chữ vàng cho cô ấy để cô ấy có thể đọc thuộc lòng hàng ngày. Tôi khuyên cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới để tránh bị đào thải cùng nó. Cô ấy vui vẻ đồng ý thoái Đội Thiếu niên.

Sau đó, tôi được biết rằng vợ của Lương bị ung thư vú và đã khỏi bệnh hoàn toàn nhờ niệm chín chữ chân ngôn. Còn Lương rất không may đã qua đời vì biến chứng liệt.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/10/462798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/1/210571.html

Đăng ngày 15-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share