Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1999. Một tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cấm Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và bắt đầu bức hại những học viên không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Tôi là một học viên mới và mù chữ. Ban đầu, tôi không biết phải làm gì. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các học viên địa phương, tôi đã vượt qua những khó khăn này và tiếp tục tu luyện. Tôi muốn chia sẻ một vài Thần tích tôi từng trải nghiệm và những câu chuyện về việc người dân nhận được phúc báo sau khi minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công.

Từ mù chữ cho đến đọc được Pháp

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi có sức khỏe rất kém và bị đủ mọi loại bệnh tật. Tôi yêu thích khí công, vì thế khi một người bạn nói với tôi rằng Pháp Luân Công không phải một môn khí công thông thường, và Sư phụ của Pháp Luân Công không phải là một người bình thường, tôi đã rất tò mò và muốn tìm hiểu thêm.

Vì không biết đọc nên tôi tham gia học Pháp nhóm để có thể lắng nghe các học viên khác đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Những điều viết trong sách hay đến nỗi tôi tự nói với bản thân: “Kể từ nay mình sẽ trở thành một đệ tử Đại Pháp!” Mỗi ngày, tôi luyện công và lắng nghe các học viên khác đọc Pháp. Dần dần, bệnh tật của tôi biến mất, và tôi trở nên khỏe mạnh.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, một học viên nói với tôi rằng chúng tôi không được phép gặp nhau nữa. Tôi lo lắng không biết phải làm gì vì tôi mới bước vào tu luyện Pháp Luân Công và không thể tự đọc được. Vì vậy, tôi nhờ học viên ấy giúp đỡ và bà ấy đưa cho tôi băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Đây chính là thứ quý giá nhất trên đời!

Tôi lắng nghe các bài giảng hết lượt này đến lượt khác và bật khóc mỗi khi ngộ ra được điều gì đó. Tôi hiểu rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật gia đang cứu độ chúng sinh và tôi đã được cứu. Sau này, tôi lại có thể cùng với các học viên khác học Pháp nhóm. Hiện tại, tôi có thể tự mình đọc Chuyển Pháp Luân một cách trôi chảy.

Vượt qua can nhiễu từ gia đình

Trong cao trào của cuộc bức hại, gia đình tôi lo sợ và muốn tôi ngừng tu luyện. Họ cố gắng ngăn cản tôi đọc Pháp, thậm chí giữ hết tiền lương cùng căn cước công dân của tôi. Một hôm, khi tôi đang đả tọa, con dâu tôi giơ chân lên định đá vào đầu tôi nhưng rồi cháu đã dừng lại.

Một lần khác, chồng tôi dùng cây lau nhà đánh tôi khiến cho tôi bị thương. Tôi nhớ lời Sư phụ giảng:

“…chịu tội khổ chính là hoàn trả nợ nghiệp…” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra đây có thể là nợ nghiệp của mình, nên đưa cho ông ấy một cây chổi và nói: “Cứ tiếp tục đánh tôi một lần nữa đi nếu như ông vẫn chưa hài lòng.” Để tránh mâu thuẫn gay gắt hơn, con dâu tôi đưa tôi về nhà cháu.

Ngày hôm sau, tôi trở về nhà sau khi ngộ ra mình nên nhìn nhận ma nạn này như một cơ hội để đề cao tâm tính. Ngay khi nhìn thấy tôi, chồng tôi chạy vào phòng ngủ của tôi và cố gắng lấy đi các sách Đại Pháp của tôi. Tôi kiên quyết giữ vững lập trường và nói với người nhà: “Hãy nghe tôi nói đây! Thông thường tôi sẽ làm theo bất kỳ điều gì mà mọi người yêu cầu, nhưng tôi sẽ không ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Tôi sẽ tiếp tục luyện công và đọc sách. Không ai được phép lấy đi bất kỳ thứ gì khỏi phòng của tôi hết!” Kể từ đó trở đi, họ không cố gắng ngăn cản tôi tu luyện nữa.

Buông bỏ oán hận đối với cha mẹ chồng

Cha mẹ chồng xem thường tôi khi tôi kết hôn với con trai họ và đối xử tệ với tôi. Sau này, mẹ chồng tôi bị ngã và không thể tự làm bất kỳ việc gì trong nhà. Vì vậy, bà ấy yêu cầu tôi đến chăm sóc cho bà và cha chồng của tôi. Ban đầu, tôi cho rằng điều này thật bất công, nhưng rồi nhận ra: “Mình là một người tu luyện, vì vậy mình phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và đối xử tôn kính với người lớn tuổi.”

Tôi có thể hoàn toàn buông bỏ tâm oán hận. Tôi mua cho cha mẹ chồng quần áo và các nhu yếu phẩm hàng ngày, và chăm sóc họ thật tốt. Chồng tôi thấy tôi dành nhiều tiền và thời gian cho cha mẹ ông ấy, bèn nói điều đó là không cần thiết. Tôi nói với ông ấy: “Tôi tu luyện Đại Pháp nên tôi phải đo lường bản thân mình chiểu theo lời dạy của Đại Pháp.”

Tôi chăm sóc cho cha mẹ chồng 10 năm cho đến khi họ qua đời một cách thanh thản.

Chính niệm chính hành mang lại phép màu

Chị tôi mời gia đình và bạn bè đến tiệc mừng cháu trai chị ấy vừa chào đời. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để phát tài liệu chân tướng trên đường đến đó.

Trời mưa tầm tã vào ngày hôm đó. Khi chuẩn bị đi vào buổi chiều, tôi nói với bầu trời: “Không gì có thể ngăn cản ta phát những tài liệu này!”

Tôi một tay cầm ô và đến gõ cửa từng nhà để phát tài liệu chân tướng. Sau đó, tôi cất chiếc ô đi để có thể sử dụng cả hai tay. Khi rẽ vào một hẻm nhỏ, tôi bị trượt ngã, nhưng lại đứng dậy và đi tiếp.

Chẳng mấy chốc tôi đến một con đường lớn. Nước mưa ngập đến mắt cá chân, lũ lượt chảy thành hai dòng nước lớn ở hai bên đường. Trời tối và tôi bị mất phương hướng trong cơn mưa tầm tã. Tôi lạc đường và không tìm được lối đi đến nhà chị tôi. Tôi cầu xin Sư phụ giúp trong khi cẩn thận bước qua dòng nước và phát hết số tài liệu còn lại cho từng ngôi nhà trên đường.

Sau khi phát hết toàn bộ tài liệu, tôi chợt nhận ra mình đang đứng ngay trước nhà của chị tôi. Điều thần kỳ là tôi hoàn toàn khô ráo và chiếc quần màu trắng tôi đang mặc vẫn sạch sẽ.

Một lần khác, tôi đến thăm anh trai đang bị bệnh và mang theo hơn 100 tập tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Vào buổi tối, tôi rời khỏi nhà anh trai và mang số tài liệu ấy đến phân phát ở một thôn cách xa hơn một dặm. Tôi đi đường tắt qua một cách đồng ngô nhưng bị lạc đường nên phải trở lại đường cái.

Cuối cùng, tôi phát hết toàn bộ tài liệu cho người thôn đó. Khi về đến nhà của anh trai, hai chân của tôi bị sưng lên. Tôi chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ mà lại đi bộ được hơn sáu dặm! Khi tôi kể với các học viên khác về những gì đã diễn ra, họ cảm thấy thật khó tin và nói Sư phụ đã ban cho tôi thần thông để đi trong không gian khác!

Phúc báo từ việc minh bạch chân tướng

Nhìn thấy sự thay đổi trên thân thể và tinh thần tôi, gia đình tôi đã thay đổi thái độ, từ việc cố gắng can nhiễu sang ủng hộ tôi tu luyện. Sự lương thiện đó đã mang lại phúc báo cho họ.

Cha chồng tôi là một cán bộ cấp huyện. Ban đầu, ông ấy nghĩ Pháp Luân Công là mê tín, và không tin vào những giải thích của tôi. Ông ấy hỏi: “Trong thời Đại Cách mạng Văn hóa, khi chùa chiền và tượng Phật bị phá hủy thì Phật và Thần ở đâu?”

Tôi đáp: “Chỉ có bức tượng hữu hình bị đập vỡ chứ con người bình thường không thể hủy hại Phật được!”

Ông ấy nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có súng đại bác, máy bay và hàng vạn binh đoàn, không sợ hãi bất kỳ thứ gì.”

Tôi đáp: “Con người mỗi năm đều chết vì thiên tai. Liệu hàng vạn binh đoàn, súng máy, và súng đại bác của ĐCSTQ có thể chống lại những thảm họa tự nhiên ấy không?”

Sau này, cha chồng tôi bị đột quỵ và phải nhập viện, nên tôi giảng chân tướng cho ông ấy một lần nữa. Cuối cùng, ông ấy đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ, thậm chí ông còn bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau một thời gian, miệng bị méo và đôi mắt của ông ấy được chỉnh ngay ngắn, và triệu chứng bong võng mạc cũng khỏi. Chẳng mấy chốc, ông ấy có thể bước đi trở lại.

Một người họ hàng khác bị sưng chân. Bà ấy đã thử hàng loạt phương pháp trị liệu mà không thành công. Sau khi minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, bà ấy bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đó, chân bà ấy hết sưng và có thể bước đi bình thường. Bà ấy nói với mọi người rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” giúp chân bà lành lặn trở lại.

Chồng tôi cũng được ban phước, hiện ông ấy ủng hộ tôi tu luyện. Một hôm, khi đang đi xe máy, ông ấy bị một chiếc xe hơi đâm trúng nhưng không hề bị thương. Ông ấy biết Sư phụ đã bảo hộ mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/12/461709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210404.html

Đăng ngày 15-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share