Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2023] Tôi đã tham gia các lớp giảng Pháp Luân Đại Pháp do Sư phụ Lý Hồng Chí (Người sáng lập Đại Pháp) tổ chức tại Đại Liên, Trung Quốc, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 1994. Thật may mắn tôi được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm uy lực to lớn phi thường của Pháp Luân Đại Pháp và lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ Lý.

Vào ngày đầu tiên của lớp học, tôi có cảm giác đã biết Sư phụ Lý từ trước nhưng tôi không thể nhớ mình đã gặp Ngài ở đâu. Sự ngưỡng mộ và niềm vui tràn ngập trong trái tim tôi, dường như mỗi lần tôi ngước nhìn Sư phụ thì Ngài cũng nhìn tôi, điều này diễn ra trong suốt tám ngày của lớp học.

Sư phụ giảng rất hay, những điều Sư phụ giảng đều là những điều mới mẻ đối với tôi nên khiến tôi rất hào hứng. Tôi cảm thấy rõ ràng những lời của Sư phụ truyền vào tôi từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu, giống như một dòng suối trong vắt mát lành chảy vào trái tim khô cằn của tôi. Sau mỗi buổi học, tôi không thể biết mình đã nhớ được bao nhiêu, nhưng nó giống như sấm sét đánh ngang tai và toàn thân tôi nhẹ bẫng khi nghe Sư phụ giảng “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi biết đây là Phật Pháp và chỉ có thể là một vị Phật mới giảng Pháp!

Có hơn bốn ngàn người đã tham dự khóa học. Khi tôi nhận được thẻ học viên của mình vào cuối khóa học thì phát hiện tên của tôi đã bị viết sai chính tả. Tôi sợ rằng Sư phụ sẽ không nhận tôi là học viên của Ngài vì sai tên nên tôi quyết định lên bục giảng để hỏi Sư phụ.

Rất nhiều học viên đang vây quanh Sư phụ Lý, Ngài đang mỉm cười trả lời các câu hỏi của họ. Tôi nghiêng người về phía trước và định gọi Sư phụ, nhưng Ngài đã nhìn tôi. Tôi đã nói to rằng tên của tôi trên thẻ học viên là không chính xác. Sư phụ nói: “Không cần đổi lại tên, tôi biết chư vị!“. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều này. Tôi nghĩ: “Sư phụ biết mình là ai mặc dù mình đang đứng ở rất xa. Sư phụ biết tôi sẽ đến và trả lời câu hỏi của tôi rất chính xác trước khi tôi lên tiếng. Ngài thật tuyệt vời!”

Được Sư phụ dạy công qua thiên mục

thiên mục của tôi đã được khai mở khi Sư phụ giảng về thiên mục trong khóa giảng Pháp. Tôi không nhớ hết các động tác luyện công được dạy ở trên lớp và một số động tác của tôi không chuẩn xác. Nhưng ngay sau khi tôi luyện bài tĩnh công số năm, vừa lúc tĩnh lại thì thiên mục của tôi được khai mở. Một lúc sau tôi nhìn thấy Sư phụ trước mặt tôi qua thiên mục, Sư phụ dạy tôi cách thực hiện các bài công pháp, giống như trong băng video hướng dẫn luyện công. Hình ảnh Sư phụ xuất hiện lúc ẩn lúc hiện qua thiên mục, khi nhìn thấy rõ tôi sẽ theo dõi từng động tác của Ngài và chúng đã in sâu vào tâm trí tôi. Sau đó, tôi nhìn thấy qua thiên mục của mình rất nhiều sinh mệnh cũng đang luyện công trong bộ y phục màu vàng ở các không gian khác.

Tôi và các học viên được trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp

Tôi mắc chứng viêm mũi nặng từ khi còn nhỏ, tôi bị nghẹt mũi quanh năm bất kể thời tiết ra sao và tôi chỉ có thể thở bằng miệng. Các bác sĩ cũng bó tay và không có cách nào chữa trị.

Một ngày nọ, sau buổi học Pháp nhóm, tôi khạc ra hai cục cứng to bằng quả nho khô lớn. Tôi nghiền nát chúng trong lòng bàn tay và chúng trông giống như mùn cưa. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã lấy chúng ra khỏi mũi cho tôi, kể từ đó mũi của tôi đã không còn bị nghẹt nữa tính đến nay đã được 28 năm.

Phía sau đùi trái của tôi có một khối u to bằng quả trứng ngỗng, mỗi khi đi bộ chân trái và lưng của tôi thường bị đau. Nhưng khối u đã biến mất một cách kỳ diệu sau khóa học, chỉ để lại một vết lõm lớn ở đùi của tôi. Chân tôi không còn bị đau mỗi khi bước đi, nhưng tôi cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ vết lõm. Tôi cũng cảm thấy hơi lạnh thoát ra ngoài qua các ngón tay và ngón chân khi ngồi thiền, và bàn chân của tôi chuyển sang màu xanh khi tôi ngồi song bàn. Vết lõm cũng biến mất vài năm sau đó.

Các Pháp thân của Sư phụ đã làm nhiều thứ cho tôi. Một lần tôi nhìn thấy qua thiên mục có bốn hoặc năm Pháp thân của Sư phụ mặc trang phục luyện công màu vàng kim đang giúp tôi điều chỉnh thân thể.

Tại điểm luyện công của chúng tôi, các học viên cũng được chứng kiến nhiều điều kỳ diệu. Có một học viên mới đến điểm luyện công, anh bị chứng tê cứng vai nhiều năm qua nhưng đôi vai của anh đã mềm ra ngay trong ngày đầu tiên luyện công. Một số học viên đã mắc các bệnh khác nhau trong nhiều năm thì nay có cảm giác thân thể nhẹ nhõm hoặc hồi phục sau khi luyện các bài công pháp. Thị lực của một số học sinh, sinh viên đột nhiên được cải thiện và họ không còn cần phải đeo kính nữa. Có một tân sinh viên bị hoại tử cơ, cậu ấy đã viết một lá thư tuyệt mệnh và chuẩn bị cho cái chết của mình, nhưng đã bình phục hoàn toàn sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số người già mù chữ đã có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Một học viên có thiên mục khai mở nói với tôi rằng anh ấy nhìn thấy các Pháp thân của Sư phụ đang giúp các học viên tịnh hóa thân thể và làm nhiều thứ nữa cho các học viên khi họ đang luyện công chung tại điểm hoặc học Pháp tập thể.

Sư phụ giảng:

“Trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác; chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này, thì cũng tốt hơn nhiều so với điều [trị] bệnh của chư vị. Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ và ánh sáng vàng chiếu rọi khắp điểm luyện công, có những thứ giống như trang sách rơi xuống và biến mất trên người các học viên, có rất nhiều Pháp Luân với các kích cỡ khác nhau rơi trên thân thể các học viên như những bông hoa tuyết. Sư phụ mặc áo cà sa và ngồi trên nóc trường luyện công, chúng tôi cũng nhìn thấy các vị Phật, Đạo và Thần từ các không gian khác, gồm cả một số vị chúng tôi có thể nhận ra. Một số học viên đã ghi lại một số cảnh tượng thần thánh bằng máy ghi hình tại các điểm luyện công tập thể. Tuy các học viên nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện không giống nhau, nhưng tất cả đều ngoạn mục, thần thánh và chấn động! Thật đáng tiếc là những video này đã bị thất lạc trong cuộc bức hại tà ác.

Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở thành một người tốt

Tâm tính của chúng tôi không ngừng đề cao trong quá trình học Pháp nhóm. Các học viên chúng tôi đều chủ động giữ gìn nơi luyện công sạch sẽ và ngăn nắp. Các học viên đến sớm về muộn để dọn dẹp điểm luyện công, trải thảm tập và dọn dẹp nhà vệ sinh. Đặc biệt là vào những ngày tuyết rơi, luôn có các học viên Đại Pháp quét dọn toàn bộ sân luyện công và những nơi xung quanh. Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, thường có 100 đến 200 người tham gia luyện công buổi sáng mỗi ngày, chúng tôi thường in và phân phát hơn 1.000 bản in kinh sách mới của Sư phụ sau khi được xuất bản.

Có khoảng hơn 200 người tham gia học Pháp nhóm, chúng tôi cùng nhau đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân và học các kinh sách Đại Pháp mỗi ngày. Các học viên không ngừng hướng nội và chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân: những gì họ đã làm chưa tốt hôm nay và làm thế nào để làm tốt hơn những lần tiếp theo. Đây là nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi được biết, họ đều là những người chồng tốt, những người vợ đảm đang, những người con hiếu thảo trong gia đình, và là tầng lớp ưu tú, trụ cột của xã hội.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/4/448330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/15/207673.html

Đăng ngày 12-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share