Bài viết của Huigui, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 30-08-2007] Tôi không có cơ hội tham gia các khoá giảng của Sư phụ, nhưng tôi được may mắn tham gia Đại Hội Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Ba tỉnh Tây Nam tại thành phố Quí Dương. Có hơn một ngàn học viên tham gia đại hội, kể cả một số trợ đạo viên từ tỉnh Quảng Đông, tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và tỉnh Quí Châu. Quang cảnh được tổ chức rất trang trọng. Bức hình của Sư phụ được treo ở giữa bực giảng và phù hiệu Pháp Luân treo ở hai bên.

Trong lúc Đại hội, bài Pháp giảng của Sư phụ thâu âm được phát ra. Trong khi lắng nghe, Thiên Mục của tôi được mở. Tôi nhìn thấy Pháp Luân rơi xuống như bông tuyết khắp giảng đường. Tôi nhìn thấy Công thân của Sư phụ, các Pháp thân, và Chân thân của Ông. Tôi cũng nhìn thấy một vài đấng đại giác giả đứng ở bên phải của Chân thân của Sư phụ và nhiều người đứng ở phía sau Chân Thân của Sư phụ. Chân Thân của Sư phụ vàng óng ánh và Ông đội một chiếc mũ rất đẹp. Tại sao tôi nói đó là Chân Thân của Sư phụ? Vì một lần, trong khi nhìn xem băng thâu hình của Sư phụ giảng tại Quảng Châu, tôi nhìn thấy thân Sư phụ giống như Chân Thân này và âm thanh của giọng nói Ông cũng khác trong khoảng hai phút. Tôi hỏi người học viên ngồi ở bên cạnh xem chị ấy có nhìn thấy không nhưng chị nói không nhìn thấy gì. Sau đó, tôi nghe Sư phụ nói, “Điều gì chư vị nhìn thấy là sự thật.”

Dưới đây là một vài câu chuyện về những điều tôi được nhìn thấy qua thiên mục.

Một sáng, các học viên đi tập công chung tại Công viên Huaxi, nơi mà Sư phụ đã dẫn các học viên đi tập công trong khoá giảng của Ông tại Quí Dương. Nơi tập công này đúng như lời Sư phụ đã nói trong Chuyển Pháp Luân, “Nơi tập Công Pháp Luân Đại Pháp này được bao phủ bởi ánh sáng đỏ, và nó đỏ ở khắp nơi.” Tôi nhìn thấy bầu trời màu hồng và nó rất đẹp.

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, nhà tôi là một nơi học Pháp chung. Mỗi ngày, 20 đến 30 người đến học Pháp. Một ngày kia trên đường trở về nhà, tôi nhìn thấy một vị Trời hộ Pháp cao lớn dũng mãnh với áo giáp đứng trước cửa nhà tôi. Tôi tức thời hiểu rằng Sư phụ đang che chở cho chúng tôi.
Sư phụ nói trong một bài giảng của Ông rằng ngay cả không khí cũng là sinh mệnh. Tôi nhìn thấy trong một ngày mù sương, không khí giống như những ký hiệu nguyên tử. Chúng kết nối từng cái với nhau để hình thành một mạng lưới. Nó cũng rất đẹp.

Trong tháng Năm 1997, vợ tôi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Một ngày kia, tôi đi trở về nhà từ nhà thương và sau khi mở cửa ra, tôi tức thời nhìn thấy cái phù hiệu Pháp Luân to lớn trong bức hình phù hiệu Pháp Luân treo trên tường xoay chuyển mau lẹ. Nó rất vĩ đại. Tôi rất cảm động và tức thời rơi nước mắt. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã cho tôi một dấu hiệu. Tôi nói với Sư phụ, trước bức hình của Ông, rằng tôi sẽ nhất định qua được khảo nghiệm chấp trước vào chữ tình. Sau này vợ tôi chết. Tôi đi đến nơi tập công buổi sáng ba ngày sau khi ma chay cho vợ tôi xong. Khi tôi trở về nhà, tôi nhìn thấy cái bàn to trong phòng ăn của tôi lay chuyển như những hạt cát và mức độ lay chuyển rất lớn. Lại một lần nữa Sư phụ để cho tôi nhìn thấy cảnh tượng thật.

Một ngày vào tháng Sáu 1999, khi tôi ngồi trên giường để thiền định, tôi nhìn thấy một không gian mà thấp hơn tôi khoảng 5 tầng . Một vị Phật, cao khoảng hai thước tây (feet), ngồi trên một toà sen. Trường của Ông chứa đựng nhiều chúng sinh. Tôi cũng nhìn thấy các đứa trẻ bưng những đĩa trái cây và chúng tất cả đều có hai bím tóc.Tất cả chúng cao khoảng năm sáu tấc (inches).

Vào khoảng tháng Ba 2002, trong lúc tôi tập bài thiền định, tôi nhìn thấy một trạng thái của Công giống như một con robot rất mạnh trong một phim hoạt hình bay ra khỏi cơ thể của tôi và bay lên trời rất nhanh. Sau đó tôi nghe một tiếng động lớn và lỗ tai tôi bị chấn động bởi những âm thanh dồn dập.

Mùa thu vừa qua một học viên từ một vùng khác đến gặp tôi. Một ngày nọ, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm trong nhà một học viên. Sau một lúc, tôi nhìn thấy một không gian rất rộng lớn bên ngoài cửa sổ. Pháp thân của Sư phụ ngồi trên một toà sen và Công thân của Sư phụ ở phía bên phải mỉm cười và rất vui mừng. Phong cảnh phía sau rất đẹp. Tôi nói với các học viên điều tôi nhìn thấy và cảnh tượng này kéo dài trong một thời gian rất lâu.

Một lần, trong khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy trong một vùng núi non vài trăm người được trang bị khí giới đầy đủ đang tiến tới rất nhanh, nhưng thình lình một làn sóng như vũ bão xông tới từ phía sau và tất cả đoàn người tức thì bị nhấn chìm.

Một lần trong năm 2004, trong khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy một trận lũ lớn. Một số vùng bị ngập và chỉ có đỉnh của một trái núi là còn lại. Sau đó, tỉnh Hà Bắc bị một trận lũ rất to lớn. Vào tháng Sáu của năm đó, trong khi tôi phát chính niệm, tôi lại nhìn thấy một trận lũ rất lớn mà giống như một cái biển lớn. Cơn lũ này lớn hơn cái trong năm 2004 và làm ngập lụt một vùng lớn rộng hơn.

Khi phát chính niệm về hướng Bắc Kinh, tôi nhìn thấy một không gian với những cảnh tượng khác nhau. Một số vùng bị che phủ bởi mây đen. Khi tôi bắt đầu phát chính niệm, các đám mây đen bị thổi từ đất và không bao lâu biến mất. Một lần tôi nhìn thấy một cái chụp to lớn giống như một nóc nhà bao trùm toàn thể vùng Bắc Kinh. Sau một lúc, cái chụp xụp đổ xuống như một toà nhà bị phá tan. Một lần khác, tôi nhìn thấy nhiều thứ chồng chất lên nhau trong vùng Bắc Kinh như là thú vật, cây cối, và một số các chúng tà ác khác. Tôi cũng nhìn thấy một cái gì giống như một con trăn lớn bao trùm cả vùng Bắc Kinh. Sau khi tôi phát chính niệm, các thứ đồ đó tức thời biến mất.

thiên mục của tôi luôn mở. Tôi đã nhìn thấy nhiều điều và tôi không thể kể ra hết tất cả. Từ những điều tôi nhìn thấy, tôi hiểu rằng những điều nói trong Chuyển Pháp Luân hoàn toàn đúng là sự thật.

Tôi hơn 70 tuổi và rất hay bị bệnh trước khi tập Pháp Luân Công. Tôi đã thử nhiều thứ Khí công giả và những sinh mệnh ma quỷ đó ác làm hại tôi rất nhiều. Vào tháng Tám 1995, tôi đắc được quyển Chuyển Pháp Luân quí báu và vào tháng Tư 1996, tôi bắt đầu tham gia các nhóm tập Công chung và bắt đầu chính thức tập Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp cho tôi một đời sống hoàn toàn mới. Tôi vẫn còn có thể bước đi dễ dàng cả ở vào tuổi 70 của tôi. Tôi sẽ nhất định làm tốt ‘ba điều’, trợ Sư phụ chính Pháp, và kiên định bước đi tốt con đường cuối cùng của tôi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/30/161762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/17/89613.html

Đăng ngày 01-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share