Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2007] Cách đây không lâu, tôi đã trải qua một khảo nghiệm tâm tính, mà qua đó tôi ngộ ra một điều: Mọi suy nghĩ của chúng ta phải dựa trên cơ sở Chính Pháp của Sư Phụ, và chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bước đi vững vàng theo Sư Phụ trên con đường Chính Pháp.

Chuyện xảy ra vào một đêm đầu tháng Năm khi tôi ra ngoài dán tờ bướm giảng chân tượng. Khi tôi mang theo mình cái tâm lý “đang làm việc”, tôi chợt đâm sầm vào một người không biết sự thật về Pháp Luân Công và họ đã trình báo tôi với cảnh sát.

Cảnh sát đã cho người đến gặp chồng tôi và đe doạ anh, họ nói, “Vợ anh đã dán truyền đơn bên ngoài, cô ấy sẽ bị bắt và đưa đi trại lao động. Anh nên chuần bị tinh thần đi.” Nghe như vậy, chồng tôi trở nên lo lắng và sợ hãi. “Bị cảnh sát bắt?” anh nghĩ. “Điều đó nghĩa là nhà cửa bị khám xét, không có lương, rồi gia đình mình sẽ ly tán, và có thể là cái chết nữa.” Khi về nhà, anh nói với tôi “Em đừng ra ngoài đưa truyền đơn nữa, Chể độ công sản rất nhẫn tâm” Tôi trả lời, “Anh đừng sợ, Em đã không làm gì vô nhân đạo cả. Em đang làm những việc chân chính nhất, họ không có quyền bắt giữ em.”

Ngay cả khi nói vậy, tôi vẫn cảm thấy lo lắng vì còn giữ tài liệu giảng sự thật ở nhà. Tôi không muốn những người xấu tìm thấy tài liệu và mang đi, tôi cần phải nhanh chóng phát tài liệu và cứu độ chúng sinh. Còn một số tờ bướm và tôi cần phải phát tất cả trước khi những kẻ đàn áp đến bắt tôi. Tôi còn phải làm một số việc mà người bạn đồng tu đã đề nghị tôi làm trước khi cảnh sát đến. Đối mặt với đàn áp trước mắt, tôi đã cho rằng mình bỏ qua được sự an toàn cá nhân, không có bất kì tâm sợ hãi nào, và hành xử mọi việc như một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Một người bạn đồng tu biết chuyện này , đã nói với tôi, “Tại sao chị lại nghĩ là cảnh sát sẽ tới và bắt chị đi? Tại sao chị không dùng chính niệm để loại trừ chúng?” Đúng vậy! Tại sao tôi lại sẵn sàng chấp nhận sự đàn áp độc ác? Như thế chẳng phải là công nhận sự an bài của cựu thế lực sao? Chúng ta là đệ tử của Sư Phụ, và mỗi bước của chúng ta đều đã được Sư Phụ an bài, do vậy cựu thế lực không có bất kì quyền gì can nhiễu và nhúng tay vào con đường Chính Pháp; chúng càng không có quyền đàn áp đệ tử Đại Pháp, những người đang tiến trên con đường thành Thần. Sự sắp đặt của cựu thế lực thể hiện nguyên tắc tự tư của cựu vũ trụ, và bằng sự phủ nhân hoàn toàn cựu thế lực và những sắp đặt của chúng, chúng ta mới có thể bước đi ngay thẳng trên con đường Chính Pháp.

Sư phụ đã dạy chúng ta tất cả qua các bài giảng của mình, và tôi đã không nhận ra điểm này khi học Pháp. Tôi đã vô tình công nhận sự sắp xếp của cựu thế lực, và đã chuẩn bị tu luyện chịu đựng trong sự an bài của chúng. Đấy chẳng phải là những tư tưởng nguy hiểm sao? Đấy không chỉ cho cựu thế lực có cớ để bức hại mình, mà quan trọng hơn, nó đã khiến tôi xa rời Pháp của Sư Phụ trong Chính Pháp. “Bình tĩnh suy xét các chấp trước của mình” (“Không buồn nản”, Hồng Ngâm II)

Tôi đã bắt đầu nhìn vào bên trong tâm mình và phát hiện ra rằng tôi còn có quá nhiều chấp trước vẫn chưa xả bỏ được. Những chấp trước tự mãn, hiển thị, làm việc và tìm kiếm điều gì đó, v.v, chúng đã tồn tại từ lâu trong tôi, đã ngăn trở tôi có thể hiểu Pháp từ trong Pháp. Qua việc học Pháp tôi đã nhận rằng: vì những quan niệm người thường này mà tôi đã không thể làm tốt công việc chứng thực Pháp; thay vào đó, tôi đã chứng thực bản thân mình, cuối cùng là tôi đã ích kỉ và làm mọi điều vì mình. Điều đó chứng tỏ tôi vẫn chưa rũ bỏ được các chấp trước cơ bản, do vậy tà ác đã tận dụng được khe hở này nơi tôi.

Sự thật là các đệ tử Đại Pháp có rất nhiều chấp trước cần loại bỏ và có rất nhiều khảo nghiệm cần phải trải qua trong quá trình tu luyện. Nhưng các đệ tử Đại Pháp đang tu luyện trong Đại Pháp, đang tôi luyện mình trong Pháp chứ không phải tu luyện trong các khó nạn bày đặt bởi cựu thế lực. Chúng ta đang ở đây với Sự Phụ và với Pháp, do vậy chúng ta có khả năng tu luyện tốt chính mình và bước đi ngay thẳng trên con đường của mình. Được ơn huệ từ bi của Sư Phụ và được sự khuyên bảo của các bạn tu, tôi đã có thể hiểu sâu sắc ý nghĩa bài giảng của Sư Phụ và ghi nhớ rằng mình đang tu luyện bản thân trong Chính Pháp. Đặc biệt bây giờ, khi cựu thế lực và các thần trong Tam giới can nhiễu Chính Pháp đang bị giải thể, khi Chính Pháp đang tiến đến mức cực đại, chúng ta có thể tránh được các can nhiễu, thực hiện “ba điều thật tốt”, bước tốt những bước cuối cùng trên con đường Chính Pháp chỉ khi chúng ta đặt mọi tư tưởng của mình vào Pháp của Sư Phụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/23/159375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/30/88154.html

Đăng ngày 16-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share