Bài của học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2007] Tôi là một học viên Đại Pháp bắt đầu tu luyện trước ngày bức hại 20 tháng Bảy 1999, nhưng tôi đã không luôn luôn chuyên cần trên con đường tu luyện của mình. Dù duy trì thực hiện “ba điều” nhưng dường như tôi mới chỉ dừng lại ở mức độ thực hiện công việc lấy lệ. Tôi đã không thật sự toàn tâm thực hiện những công việc này. Một ví dụ cụ thể là việc phát chính niệm. Trong vài năm qua, khi mỗi ngày có bốn thời điểm cụ thể mà tất cả các học viên toàn cầu cùng nhau phát chính niệm, tôi chỉ có thể làm hai lần trong ngày. Rất hiếm khi tôi tham gia vào nửa đêm, và chỉ vào mùa hè tôi mới phát chính niệm vào lúc 6h sáng. Khi trời trở lạnh, tôi thường ngủ quên. Tôi khá lo lắng và biết rằng đó không phải là một trạng thái tu luyện tốt, nhưng tôi thấy khó khăn để vượt qua. Quả thực, tôi đã chấp trước mạnh mẽ với việc theo đuổi sự thoải mái. Tôi thấy tiện nghi vật chất rất quan trọng. Tôi cũng không chú trọng đến trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời kì Chính Pháp. Điều này phản ánh thái độ thiếu nghiêm túc trong tu luyện của tôi. Vì tôi đã không phát chính niệm một cách nghiêm túc, tôi đã nghiệm thấy những biểu hiện trên cơ thể cũng như những can nhiễu khác khi làm hai việc kia theo lời Sư Phụ dạy chúng ta. Đôi khi, tôi thấy tư tưởng mình thậm chí không còn được bằng mức độ người thường.

Mới đây, khi tôi học Pháp và đọc các bài viết kinh nghiệm chia sẻ của các bạn học viên khác, tôi mới nhận ra rằng cựu thế lực cũng đã an bài những điều này. Đó chính là những can nhiễu gây ra bởi các yếu tố tà ác trong không gian khác. Chẳng phải chúng sợ chính niệm của chúng ta sẽ thanh trừ chúng hay sao? Do vậy tôi đã quyết định phát chính niệm bốn lần mỗi ngày để loại bỏ tất cả các loại can nhiễu.

Tôi dùng điện thoại di động của mình đặt báo thức cho nửa đêm và sáng sớm (6:00 a.m.)để thức giấc. Những kết quả ban đầu khá tốt. Báo thức di động đánh thức tôi đúng giờ. Đôi lúc, thậm chí khi còn rất buồn ngủ, tôi cũng nhanh chóng thức dậy. Không may, mọi chuyện kéo dài chỉ được một tháng và sau đó thay đổi. Báo thức nửa đêm không kêu. Tôi đã không chú ý nhiều đến điều này. Tâm tôi tự nhủ như thế cũng hay, mình có thể ngủ thêm chút nữa. Ít lâu sau vào sáng sớm 6:00 a.m, báo thức cũng dừng kêu. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ điện thoại di động của mình trục trặc, nhưng tôi đã theo dõi thấy một hiện tượng lạ. Nếu tôi tiếp tục học Pháp đến tận nửa đêm (12:00 p.m.) và không ngủ giữa chừng, báo thức sẽ kêu đúng gìơ. Nếu như tôi quá buồn ngủ và ngủ thiếp đi một lúc sau 11:00 p.m., thì báo thức sẽ không kêu. Hơn nữa, nếu tôi như tôi đặt chuông vào những thời điểm khác giờ phát chính niệm, chuông vẫn kêu. Nếu đặt nhắc giờ cho những thời điểm phát chính niệm thì nó lại không kêu.

Liệu đây có phải là can nhiễu của tà ác không? Đây không phải là điều ngẫu nhiên, do vậy tôi biết mình phải tìm ra nguyên nhân. Tôi nghĩ đầu tiên là từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã không thể vượt qua sự ham ngủ của mình, chính điều này đã bị cựu thế lực gia tăng mạnh mẽ. Đôi khi tôi nghĩ mình sẽ bị đau đầu nếu thiếu ngủ. Liệu tôi sẽ bị mất tập trung nếu thiếu ngủ? Tôi đã không tự coi mình như một người tu luyện thực thụ. Tôi đã không chuyên cần trong tu luyện. Tôi đã có những chấp trước mạnh mẽ vào tiện nghi thoải mái, ham muốn được thừa nhận và danh tiếng. Tôi biết đó là những chấp trước lớn nhất của mình nhưng không vứt bỏ được chúng. Trong học Pháp, những ý nghĩ này có thể trở nên mờ nhạt, nhưng khi tôi tiếp xúc với những người thường thì những suy nghĩ và ham muốn này trở nên mạnh mẽ. Tôi biết đó là những quan niệm hình thành hậu thiên và đó không phải là bản chất thật của mình, nhưng chỉ đơn giản là tôi không thể loại bỏ chúng được.

Bài viết của một bạn đồng tu mới đăng trên số mới “Tuần báo Minh Huệ” đã nhắc nhở tôi một vài điều. Tôi nhận ra rằng trên thực tế đây là những sắp đặt của cựu thế lực. Đó chính là can nhiễu của chúng, bao gồm cả những điều gắn với suy nghĩ xấu. Chúng ta phải kiên quyết phủ nhận chúng! Sau khi hiểu được nguyên lí của Pháp, tôi đã tăng tần suất phát chính niệm. Khi không có việc khác phải làm, tôi phát chính niệm vào mỗi giờ đồng hồ. Tôi đầu tiên tịnh hoá tư tưởng của mình, sau đó thanh trừ tà ác từ các không gian khác và những can nhiễu của chúng. Tôi tin tưởng mạnh mẽ mình là đệ tử của Sư Phụ. Tôi phủ nhận tất cả các can nhiễu của cựu thế lực và không chấp nhận bất kì một an bài nào của chúng.

Sau khi tìm ra căn nguyên của vấn đề, can nhiễu biến mất. Báo thức điện thoại di động của tôi lại bắt đầu hoạt động bình thường. Nó rất hiệu quả, đánh thức tôi dậy đúng giờ.

Sư Phụ nói trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007”:
“Vậy mới giảng, khi đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới phát chính niệm cùng nhau, cùng một lúc, sức mạnh là vô biên. Vậy, nếu mỗi người có thể làm điều này với chính niệm cực kì mạnh mẽ và làm thật tốt ngay từ khi bắt đầu thì có lẽ tà ác đến bây giờ cũng không còn nữa.”

Vậy, các đệ tử Đại Pháp hãy nghiêm túc phát chính niệm vào bốn thời điểm định trước này trong ngày, như vậy cuộc bức hại của cựu thế lực sẽ sớm kết thúc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/9/160476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/4/89220.html

Đăng ngày 16-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share