Bài của học viên từ Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2007] Đại học Vũ Hán hiện nay là một tổ hợp của những Đại học Vũ Hán, Đại học Kỹ thuật Vũ hán về Địa đồ và Nghiên cứu, Đại học Vũ Hán về Kỹ thuật Điện và Thuỷ lợi và Đại học Y khoa Hồ Bắc trước đây. Có nhiều nơi tập Pháp Luân Công tại mỗi đại học trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, nhiều học viên mà trước đây thường đến các nơi đó đã bị giam cầm và tra tấn. Mặc dù vậy, phần đông họ đã kiên trì bước đi trên con đường tu luyện, chống lại cuộc bức hại để cứu chúng sinh và cố gắng hoàn tất lời hứa lớn lao của họ trong lịch sử. Sư phụ ban cho những sách Pháp Luân Công và các sách Pháp Luân Đại Pháp khác cho Đại học Vũ Hán. Khi một học viên tìm thấy một bản Pháp Luân Công trên một kệ sách, nó chứa đựng con dấu của Sư phụ trên trang tựa. Kỳ thật, Sư phụ đã cho một số lượng lớn các sách Pháp Luân Đại Pháp và cái tài liệu thâu âm cho nhiều tổ chức.

Nơi tập công tại Đại học Vũ Hán trước kia là được thành lập trong mùa hoa đào nở năm 1996. Lúc bấy giờ, một số học viên từ vùng Vũ Xương đến Đại học Vũ Hán để truyền bá Pháp Luân Đại Pháp và các học viên mà rải rác quanh đại học đã tham gia. Một buổi họp được tổ chức và một nơi tập công chung được quyết định thành lập. Có người mang một máy phát âm từ nhà đến, cũng như các băng nhạc tập công và băng vải. Có một bích chương cho thấy giới thiệu Pháp Luân Công và một cái khác mang dòng chữ ‘Chỉ dẫn miễn phí các bài tập Pháp Luân Đại Pháp’. Địa điểm và thời gian tập công chung nhanh chóng được ấn định và các tờ giới thiệu báo tin các lớp học miễn phí được phát trong khuôn viên đại học. Hai cô gái từ các đại học khác đến nơi tập công ngay. Một trong họ đã tham gia khoá dạy của Sư phụ tại Diên Cát, tỉnh Cát Lâm.

Nơi tập công đầu tiên là tại Khu Phổ Đạo trên đồi đi xuống đường Yinghua, nơi rất đẹp và yên tịnh. Nhưng đó là một nơi xa đường cái và không có chỗ trú khi mưa. Vì vậy, nó được dời đến phía sau Khu vực Nhân Văn; đó là một nơi nổi tiếng và có một mái che mưa, vì vậy chúng tôi có thể tập công và học Pháp chung, bất kể trời gió hay mưa. Lúc bấy giờ chúng tôi tập bốn bài công đầu buổi sáng, học Pháp vào buổi trưa và tập bài công thứ năm vào 9 giờ tối. Cả vào mùa đông, các học viên ngồi chỉ trên một tờ báo khi tập thiền định hoặc học Pháp

Sau khi nơi tập công đã được thành lập, chúng tôi tập trung tất cả các học viên rải rác chung quanh. Vì các sinh viên rất lưu động và sẽ rời đi sau khi tốt nghiệp, chúng tôi thành lập một nơi tập công của các thầy giáo tại các vùng đất trước Đại học Lý khoa, để cung cấp một nơi tập công vững chắc. Cuối cùng, có hai nơi tập công, một cho các sinh viên và một cho các thầy giáo. Có một câu chuyện mà nói lên ảnh hưởng của nơi tập công Vũ Hán. Một vị sư già từ một ngôi chùa Phật nổi tiếng tại Vũ Hán đang học Pháp Luân Công. Ông ta đầu tiên học nó từ một sinh viên Đại học Vũ Hán mà đi đến chùa và mang rất nhiều sách kinh Phật. Nhiều cuốn trong đó là mới đối với vị sự già. Ông ta hỏi người sinh viên vì sao mang đến nhiều sách như vậy. Người sinh viên nói, “Tôi đã tìm thấy chân lý của vũ trụ, chân chính Phật Pháp. Tôi sẽ để hết cuộc đời tôi để đi theo và bảo vệ nó. Đó là Pháp Luân Công.” Vì sư già xúc động nghe được điều đó. Ông nghĩ một người sinh viên từ một đại học danh tiếng như vậy nhất định là có sẽ có một tươnglai rất tốt đẹp nếu anh ta có một đức tin vững chắc như vậy và theo cầu Phật Pháp. Đó có nghĩa là Pháp Luân Công phải là rất đặc biệt và vị sư già luôn nhớ Pháp Luân Công.

Những người hữu duyên từ Đại học Mỹ thuật và Khoa Học và Kỹ Thuật dần dần đến nơi tập công của các sinh viên. Trong số họ có nhiều người tốt nghiệp tiến sĩ. Một sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Triết học mà được các bạn học tả như là một ‘tài năng xuất chúng trong nghành Triết’. Anh ta bước vào Pháp Luân Công chỉ vì anh ta đồng ý với ba nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”.

Một số những người hữu duyên là từ bên ngoài đại học. Ví dụ, có một người đàn ông trẻ từ thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang mà muốn trở thành sư và dự định đi tu tại một ngội chùa Phật tại Tứ Xuyên hoặc Tây Tạng. Anh ta tạm thời ở tại Đại học Vũ Hán và gặp được Pháp Luân Công. Sau khi xem các băng giảng thuyết Pháp bởi vị sáng lập Pháp Luân Công và chia sẻ kinh nghiệm với các học viên khác, anh ta kiên quyết bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi anh ta trở lại nơi thành phố của anh, anh đi theo các bạn học viên địa phương truyền bá Pháp Luân Công. Một thanh niên trẻ khác mà chưa đầy 20 tuổi từ thành phố Trịnh Châu, tỉnh Phúc Kiến đã học Pháp Luân Công nhưng chưa bao giờ gặp được các học viên khác, điều này khiến anh ta lo. Khi anh ta đọc bản Giải nghĩa nội dung Pháp Luân Đại Pháp anh ta biết được có một trung tâm trợ Pháp tại Vũ Hán và đi đến ngay Vũ Hán với người em trai của anh ta. Nhưng nơi tập công ở đâu? Anh ta nghĩ đến Đại học Vũ Hán và đi đến đó. Đến trưa anh ta bỗng gặp một học viên mà đi đến nơi tập công để học Pháp. Sau khi trở về nhà, anh ta mở một nơi tập công chung với sự giúp đỡ của các bạn tu tại Phú Châu, thủ đô của tỉnh Phúc Kiến.
Để truyền bá rộng hơn Pháp Luân Đại Pháp trong giới sinh viên và giảng viên tại các học viện cao học, các học viên đã tổ chức một ‘đại hội chia sẻ kinh nghiệm học Pháp Luân Phật Pháp’ tại Cao Học thành phố Vũ Hán’ trong một phòng học lớn tại Đại học Sư phạm Hoa Trung vào tháng tư 1996.

Học Pháp chung tại nơi tập công của sinh viên được tổ chức vào sáng chủ nhật. Thường lệ học Pháp sẽ là vào giờ trưa. Trong một thời gian, cả sinh viên tại các Đại học gần đó cũng đến tham dự. Đôi lúc, các học viên từ các nơi khác của Vũ Hán cũng đến học Pháp chung và chía sẻ kinh nghiệm tại Đại học Vũ Hán.

Bắt đầu ngày 21 tháng bảy 1999, một số học viên tại thành phố Vũ Hán đã bị bắt vì cuộc bức hại Pháp Luân Công được bảo trợ bởi chính phủ trên toàn quốc. Các sinh viên Đại học Vũ Hán tự động đi đến chính quyền tỉnh để khiếu nại cho quyền của Pháp Luân Công. Sáng hôm sau, các sinh viên đi đến quảng trường trước Đại học Lý khoa để tập công dù họ đang ở vào kỳ nghỉ hè. Sở an ninh đại học và cảnh sát theo dõi họ sát sao. Sau khi họ tập công xong, các sinh viên thẳng thắn và thành thật giải thích vị trí của họ với những người đó. Nhưng họ rời đi ngay. Đó là lần cuối mà một nơi tập công yên lành được tổ chức tại Đại học Vũ Hán.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/5/156111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/17/86846.html

Đăng ngày 16-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share