Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp Trịnh Phương ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1995. Thông qua tu luyện, tôi hiểu được sinh mệnh của mình đến từ đâu và đến thế gian này để làm gì. Tôi đã tìm thấy Sư phụ và Ngài đã an bài cho tôi một cuộc đời mới. Tôi có một thệ ước và phải gánh vác trách nhiệm cũng như sứ mệnh của mình, đó là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm về cách giảng chân tướng trực diện để giao lưu cùng quý đồng tu. Tất nhiên, hết thảy đều là Sư phụ làm, tôi chỉ là sử dụng trí huệ và năng lực được Sư phụ ban cho để đi thực hiện mà thôi.

Cô ấy hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một lần ở công viên ven đường, có một người phụ nữ trạc 50 tuổi đang ngồi hóng mát. Tôi bước đến gần và trò chuyện với người phụ nữ. Tôi nói với cô ấy về lịch sử đẫm máu của ĐCSTQ, vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và tại sao mọi người nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được bình an. Cô ấy đã hiểu ra và đồng ý thoái đảng sau khi nghe tôi nói. Tôi khuyên cô ấy hãy nhẩm thuộc chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy đã đọc lại nhiều lần những chữ này.

Tôi cũng nói với cô ấy khi đại dịch Covid bùng phát ở Vũ Hán, có rất nhiều người bị nhiễm bệnh, buộc phải cách ly trong nhà và chờ chết. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài đã gọi điện thoại giảng chân tướng cho họ và khuyên hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn. Những ai thành tâm làm theo đều được chữa khỏi.

Người phụ nữ đó liền hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi tôi rời đi cô ấy đã nói với tôi: “Chị ơi, tạm biệt”, sự chân thành của cô ấy đã làm tôi cảm động.

Một tín đồ Cơ đốc giáo hiểu được ấn thú

Một ngày nọ, có một phụ nữ trẻ đang bán quần áo ở một quầy hàng bên đường, tôi tiến đến giảng chân tướng cho cô ấy và tôi hỏi cô ấy: “Này cháu gái, cháu đã từng nghe đến việc tam thoái bảo bình an chưa?”.

Người phụ nữ nói: “Cô à, cháu có đức tin vào Cơ đốc giáo, cháu rất sùng đạo và cháu không tin vào bất cứ điều gì khác. Tôi tiếp tục nói: “Trong kinh thánh giảng rằng tất cả những người mang theo ấn thú sẽ bị đày xuống địa ngục”. Cô ấy gật đầu đồng ý, nên tôi hỏi tiếp “Thế cháu có biết ấn thú là gì không?”. Cô ấy nói rằng không biết.

Tôi nói với cô ấy: “Đó là lời thề độc mà mọi người thường nói khi giơ tay tuyên thệ gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ thề sẽ cống hiến sinh mệnh của họ cho nó, chính lúc đó họ sẽ bị đóng dấu ấn và chịu sự kiểm soát của tà Đảng. Nếu mọi người không xóa được ấn thú đó thì họ sẽ bị chôn vùi cùng nó khi ông Trời giáng họa diệt vong. Theo cháu thì có đáng để đi theo nó không? Cháu nói mình tin vào Chúa Jesus và Thiên Chúa, nhưng làm sao Chúa có thể bảo hộ cháu nếu cháu gia nhập một tổ chức vô thần? Cô không cố gắng thay đổi đức tin của cháu, cô chỉ muốn nói với cháu rằng hãy thoái đảng để Chúa mà cháu tín phụng có thể coi sóc và bảo hộ cho cháu”.

Cô ấy đã hiểu ra và đồng ý thoái đoàn, đội để lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Một nhà sư thoái đảng

Một lần trên đường đi chợ nông sản, tôi gặp một người đàn ông theo Đạo giáo. Tôi bắt chuyện với ông ấy và hỏi ông ấy đã bao giờ nghe nói về thoái xuất khỏi ĐCSTQ để bảo bình an chưa? Trong tương lai, nhân loại sẽ gặp thảm họa và những người xấu sẽ bị đào thải. Ông ấy nói: “Đó là những gì lời tiên tri đã nói”. Tôi tiếp tục “Vậy thì ông hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được an toàn”.

Ông ấy lại nói: “Chị có đức tin của chị, tôi có đức tin của mình”.

Tôi nói tiếp: “Tôi không cố gắng thay đổi đức tin của ông. Ông hãy cứ tin theo Đạo của mình. Tôi chỉ muốn khuyên ông hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để bảo bình an”. Ông ấy đã đồng ý nhận một hóa danh để làm tam thoái và nhiều lần nói “Xin đa tạ! đa tạ!”.

Quan chức ĐCSTQ đã nghỉ hưu thoái đảng

Một ngày nọ khi tôi đang trên đường đến điểm học Pháp, tôi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ăn bánh mì bên đường, tôi nghĩ rằng có thể bà ấy là người hữu duyên. Tôi tiến đến và chào hỏi bà ấy: “Cháu chào dì, hôm nay thời tiết lạnh quá, sao dì lại ngồi ăn ngoài trời thế này ạ?”. Bà ấy trả lời là do bị mắc bệnh tiểu đường nên phải ăn ngay thứ gì đó khi đói. Tôi khuyên bà hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo” sẽ có được lợi ích.

Bà ấy hỏi tôi: “Ai trả lương cho chị?” Tôi hiểu điều bà ấy muốn nói: Đảng trả lương cho tôi mà tôi vẫn phản đối đảng sao. Tôi đáp lại: “Tôi được trả lương vì đã chăm chỉ làm việc”. Bà ấy hỏi tôi được lợi ích gì từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi trả lời: “Tôi tu luyện Đại Pháp đã hơn 20 năm và không phải uống một loại thuốc nào. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh và trở thành người có ích cho xã hội”.

Tôi nói: “Chắc hẳn dì là một đảng viên”. Bà ấy tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe thấy tôi nói vậy. Tôi nói tiếp: “Dì không chỉ là một đảng viên mà còn từng làm quan chức phải không”. Bà ấy kinh ngạc hỏi: “Làm sao cô biết được vậy? Cô nói đúng, trước đây tôi từng làm lãnh đạo trong đơn vị”.

Tôi nói cho bà ấy về những điều tà ác mà ĐCSTQ đã làm và khuyên bà ấy thoái đảng.

Bà ấy vẫn còn do dự vì bà ấy đã bị tẩy não bởi tà đảng, tôi giảng thêm chân tướng cho bà ấy và nói rằng lời thề mà bà ấy tuyên thệ khi gia nhập đảng chính là ấn thú. Cuối cùng bà ấy cũng hiểu ra và đồng ý thoái đảng

Không kén chọn người cứu

Chuẩn mực đạo đức của xã hội ngày nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều người không phân biệt được thế nào là tốt, thế nào là xấu. Có lần, trên đường vào chợ nông sản, tôi gặp một người đàn ông lao động ngoại tỉnh. Tôi hỏi liệu anh ấy đã nghe nói đến việc thoái đảng bảo bình an chưa và nói rằng những người tốt đều nên thoái đảng để được an toàn.

Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy anh trả lời một cách đầy tự hào rằng: “Tôi là một người xấu và tôi muốn mình trở thành người xấu. Thứ tôi quan tâm duy nhất là có thể duy trì quan hệ với nhiều phụ nữ khác nhau”.

Tôi nói tiếp: “Đó không đúng với đạo Trời, người ta vẫn thường nói Trời cao thấu tỏ lòng người. Tôi khuyên anh hãy chăm chỉ làm việc. Nếu anh đã lập gia đình thì hãy tôn trọng và chung thủy với vợ, còn nếu anh chưa lập gia đình thì hãy tìm một người phụ nữ tốt và kết hôn với cô ấy”.

Cuối cùng anh ấy cũng hiểu ra và nói: “Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của chị và không tiếp tục lăng nhăng nữa”. Anh ta nói mình là một đảng viên và đồng ý nhận một hóa danh để thoái đảng.

Giữ tâm bất động

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi cũng gặp nhiều người hữu duyên. Một số người muốn học Pháp Luân Đại Pháp, một số người liên tục cảm ơn tôi, một số người còn nhắc tôi chú ý an toàn.

Tất nhiên, cũng có người từ chối nghe chân tướng và xua đuổi tôi. Có người thì văng tục và chửi rủa tôi, một số còn muốn gọi cảnh sát hoặc định đánh tôi. Có một lần, tôi bị một bà lão đấm rất mạnh vào ngực khi tôi đang giảng chân tướng cho bà. Khi đối diện với những tình huống này, tôi không hề động tâm trước hành xử của họ mà chỉ tiếp tục làm những gì tôi nên làm.

Cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của chúng ta. Tôi hy vọng các đồng tu chưa bước ra giảng chân tướng cứu người có thể nhanh chóng bước ra và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/27/453621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/13/207651.html

Đăng ngày 25-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share