Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2003] Làng tôi thỉnh thoảng có phiên chợ lớn và tôi thường tới đó để tặng các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi tới, người dân nhanh chóng đến nhận tài liệu.

Mọi người thường hỏi tôi: “Chị còn nữa không? Cho tôi một cuốn“; hoặc “Làm ơn cho tôi thêm những tờ thông tin có nội dung khác nhau. Tôi sẽ đọc hết”; hoặc “Tôi thích đọc các tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những gì họ nói đều là sự thật.”

Khi đưa tài liệu cho mọi người, tôi thường nhắc họ đọc xong thì đưa chúng cho những người khác để ngày càng có thêm nhiều người hiểu chân tướng về môn tu luyện này.

Một ngày nọ, khi tôi đang thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, một người đàn ông hỏi tôi có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi trả lời: “Đúng ạ.”

Ông ấy nói: “Những gì Pháp Luân Đại Pháp nói đều là sự thật. Mọi người đừng tin ĐCSTQ. Hết thảy những gì họ nói đều là dối trá. Họ đã giết rất nhiều sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, nhưng lại tuyên bố rằng không có ai chết. Lúc đó tôi đang ở trong quân đội, tôi có mặt ở đó và tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra.”

Tôi hỏi ông đã thoái ĐCSTQ chưa. Ông nói rằng, mấy năm trước tại một công viên, ông đã được một học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp thoái Đảng rồi. Một người đang đứng ở bên cạnh nghe thấy câu chuyện của chúng tôi và cũng nhờ tôi giúp thoái Đội. Anh ấy đã sử dụng tên thật của mình để thoái.

Lần khác, khi tôi đang phân phát tài liệu ở chợ, có người đã khen tôi: “Chị lại đang làm việc tốt đấy à.” Anh ấy rất vui sướng khi tôi trao cho anh ấy một tờ Tuần báo Minh Huệ. Khi tôi đến một gian hàng bán quần áo, người chủ gian hàng rất lo lắng cho sự an toàn của tôi, khuyên tôi nên cẩn thận, vì anh ấy biết có một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong làng của anh ấy mới bị bắt. Tôi cảm ơn anh ấy vì sự quan tâm và lại tiếp tục công việc của mình.

Một chủ gian hàng khác đã xin một bản tài liệu, người đó còn cảnh báo với tôi rằng có rất nhiều người xấu đang ở xung quanh. Tôi liền trả lời: “Vậy càng có thêm lý do để chúng tôi tới nói sự thật giúp họ hiểu rõ.”

Sự mong mỏi, sự chờ đợi của chúng sinh được biết sự thật đã khích lệ, thôi thúc tôi tiếp tục ra ngoài trao tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tới tay nhiều người hơn nữa. Tôi thực sự vui khi ngày càng có nhiều người minh bạch chân tướng và đang lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính bản thân họ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/31/458145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/8/210215.html

Đăng ngày 05-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share