Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2023] Một buổi sáng, tôi đi chợ để mua rau dự trữ cho mùa đông. Tình cờ tôi đi ngang qua một cặp vợ chồng già khoảng ngoài 70 tuổi đang bán bắp cải. Người chồng trông không được khỏe, rất gầy, với nước da tái xạm. Người vợ thì nhìn mệt mỏi. Tôi đoán chắc hẳn họ có cuộc sống không hề dễ dàng, nên quyết định mua rau của họ.

Mua xong tôi nhờ người chồng xách bắp cải giúp, người vợ thì thầm với tôi: “Ông ấy bị ung thư tụy giai đoạn cuối, chẳng còn sống được bao nhiêu ngày nữa.” Tôi bị sốc khi nghe điều này. Tôi quay lại nói với người đàn ông: “Cảm ơn bác, tôi tự xách được.”

Tôi quyết định giúp ông ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì biết điều đó có thể mang lại lợi ích cho ông. Tôi nói với ông ấy rằng, hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ để cắt đứt sự ràng buộc với nó. Tôi còn nói, kể từ khi lên nắm quyền, ĐCSTQ đã giết 80 triệu người bằng vô số chiến dịch của nó. Nó đã giết rất nhiều sinh viên trong vụ thảm sát tại Quảng Trường Thiên An Môn, và bức hại đến chết vô số học viên Pháp Luân Công tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Người đàn ông nói: “Cô nói đúng đấy, và khi gia nhập Đảng chúng tôi đã phải thề sẽ cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho nó. Hồi đó tôi trẻ và rất cả tin, cũng không nghĩ đến điều này. Nếu hôm nay nó bị tận diệt thì tôi cũng bị diệt theo vì tôi vẫn là một thành viên của nó. Tôi không muốn chết theo nó. Vậy tôi nên làm gì?“ Tôi nói: “Bác cần thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Bác có thể sử dụng hóa danh hoặc tên thật.”

Ông nói: “Việc hết sức nghiêm túc thế này, tôi sao lại sử dụng hóa danh chứ, tôi sẽ dùng tên thật của mình. Cảm ơn cô đã nói với tôi điều này. Cô chắc là một học viên Pháp Luân Công?”

Tôi nói với ông: “Vâng, tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1997. Trước đó, chồng tôi bị di chứng của bệnh bại liệt và phải nằm liệt giường ba năm. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Cả hai chúng tôi đều khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công.” Ông ấy nghe xong cảm thấy rất bất ngờ.

Tôi đưa cho ông một cuốn Cửu Bình, khuyên ông niệm 9 chữ chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, và nói: “Bác sẽ được bảo hộ và ban phước lành nếu thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn này.” Ông cảm ơn tôi và nói: “Các học viên Pháp Luân Công thật tốt bụng.”

Khoảng hai tuần sau, tôi quay lại chợ và gặp lại hai bác ấy. Người vợ nói với tôi: “Ngày nào đi chợ tôi cũng cố ý tìm cô, hôm nay gặp lại tôi mừng quá! Chồng tôi muốn nhờ cô mua giúp một cuốn sách Pháp Luân Công có được không.” Ngay lúc đó người chồng tới, trông ông không còn ốm yếu nữa! Ông hào hứng nói: “Tôi muốn đọc sách Pháp Luân Công. Tôi muốn học Pháp Luân Công. Cô có thể mua sách giúp tôi được không?” Tôi rất mừng cho ông ấy và hứa sẽ mang sách cho ông vào phiên chợ sau.

Lần sau, tôi tới đúng lúc vợ chồng bác bán rau đang đợi. Tôi cầm cuốn sách Pháp Luân Công bằng cả hai tay đưa cho người chồng và nói: “Đây là cuốn sách hướng dẫn chúng ta tu luyện. Nếu bác có thể tìm được học viên nào đó nơi bác ở để hướng dẫn thì tối, bằng không, tôi sẽ tới giúp bác.”

Sáu tháng sau, tôi gặp lại người vợ. Bà nở nụ cười rạng rỡ và nói: “Tôi cần nói cho cô biết, chồng tôi hiện đã hoàn toàn bình phục. Pháp Luân Công thật sự tuyệt vời!” Vừa lúc đó, bác trai tới. Nước da trên khuôn mặt của ông rất sáng và khỏe mạnh, và miệng ông cười lớn tưởng chừng rộng đến tận mang tai. Ông nói: “Tôi rất vui được gặp lại cô. Tôi muốn cô chuyển lời biết ơn của vợ chồng chúng tôi tới Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi là một cựu chiến binh và đã bị ĐCSTQ đầu độc rất nặng. Sau khi đọc cuốn sách của Sư phụ, tôi đã hiểu ra nhiều điều, nếu không, tôi mãi vẫn còn trong mê mờ. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, tôi hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Cả gia đình chúng tôi muốn cảm tạ Sư phụ.”

Sau này, chúng tôi thỉnh thoảng gặp lại nhau. Hai bác ấy kể với tôi rằng họ đã đem tài liệu thông tin chân tướng Pháp Luân Công đến cho các cựu chiến binh đồng đội của bác trai. Tôi rất vui khi biết tin đó, và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng để có một tương lai tươi sáng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/14/457717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/7/207980.html

Đăng ngày 28-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share