Bài viết của Tích Duyên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 09-05-2023] Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Sư tôn từ bi vĩ đại đã công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” cho chúng sinh trên toàn thế giới, điều này đã mở ra khúc dạo đầu cho Pháp Chính Nhân Gian. Thuận theo sự tăng tốc của quá trình Chính Pháp, tốc độ của các đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh cũng đang tăng nhanh, sau đây xin chia sẻ với đồng tu một vài câu chuyện nhỏ trong quá trình trực tiếp giảng chân tướng cứu người.

‘Bây giờ, tôi đến để thức tỉnh bạn’

Trong một hoạt động phúc lợi xã hội do người thường tổ chức, tôi đã quen biết hai chị từ nơi khác đến tham gia hoạt động, ba người chúng tôi ở cùng một phòng trong khách sạn, điều này giúp giảng chân tướng cho họ thuận tiện hơn. Trong khi nói chuyện được biết rằng hai chị ấy đều đang công tác trong ngành giáo dục, có hàm dưỡng văn hóa khá cao, nhưng họ đều là nhân viên tà đảng.

Một lần trong giờ nghỉ trưa, tôi hỏi một chị trong số họ: “Chị ơi, chị có tin vào sự tồn tại của Thần không?”

Chị ấy nói: “Tin chứ.”

Tôi hỏi: “Vậy chị có tin vào nhân quả báo ứng không?”

Chị ấy nói: “Dĩ nhiên tin.”

Tôi lại hỏi: “Vậy chị có công nhận ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’ không?”

Chị ấy trả lời: “Công nhận.”

Nghe thấy câu trả lời thẳng thắn và dứt khoát của chị ấy, tôi liền nói: “Chị ơi, nhìn chị rất thiện lương, cũng là người hiểu lý lẽ, vậy chị có muốn tìm hiểu về nhân duyên giữa người với người không?”

Chị ấy nói: “Được chứ.”

Vì vậy, tôi nói với chị ấy rằng tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rằng Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp vũ trụ, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo, vì cứu độ thế nhân mà bị tà đảng Trung Cộng bức hại, chị ấy lắng nghe nghiêm túc và công nhận Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nói: “Chị và em đều là những người hữu duyên từ thiên thể xa xôi đến để nghe Đại Pháp vũ trụ, chúng ta từng nắm tay nhau hẹn ước, khi hạ thế gian, nếu ai biết chân tướng trước thì thức tỉnh người kia, bây giờ, em đến để thức tỉnh chị.”

Chị ấy bước đến ôm tôi và nói trong nước mắt: “Cảm ơn em, cảm ơn em nói với chị chân tướng!”

Tôi cũng khóc, tôi nói: “Chị ơi, em đến để thức tỉnh chị, chúng ta thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng, cùng nắm tay theo Sư phụ về nhà nhé!”

Chị ấy nói: “Được, chị thoái, và chúng ta cùng về nhà!”

Vậy là, một người hữu duyên đã minh bạch chân tướng và được cứu.

Còn một chị kia, sau khi kết thúc hoạt động, tôi mời chị ấy đến nhà, và giảng chân tướng cho chị ấy, chị ấy lập tức làm tam thoái, chưa kể còn trực tiếp bảo tôi dạy chị ấy luyện công, sinh mệnh này cũng được cứu.

‘Đảng Cộng sản này quá xấu xa, chị mau thoái cho tôi nhé!’

Một ngày nọ, trời mưa nhẹ vào buổi trưa, tôi cầm ô đến tiểu khu để nhận hàng chuyển phát nhanh, một người đàn ông bước ngang qua tôi và nói với tôi rằng: “Chị đi ra ngoài à?”

Tôi thoạt nhìn thì thấy không quen biết ông ấy, nhưng chợt nghĩ, không có việc gì ngẫu nhiên, vì vậy tôi mỉm cười trả lời ông ấy: “Đúng rồi, đi lấy hàng chuyển phát nhanh, anh mới về à? Anh này, anh biết tôi à?”

Ông ấy ngẩn người một chút, nhìn nhìn tôi và nói: “Ồ, tôi nhận nhầm người.”

Tôi bèn bỏ khẩu trang ra và mỉm cười nói với ông ấy: “Anh này, là duyên phận nhỉ, anh xem trên đường chỉ có hai chúng ta, chúng ta thật có duyên với nhau, vậy tôi phải nói với anh một chuyện tốt này nhé.”

Ông ấy nói: “Được chứ, chị nói đi.”

Vì vậy tôi liền nói: “Anh này, anh có nghe nói tam thoái bảo bình an chưa?”

Ông ấy nói: “Chị nói Pháp Luân Công phải không? Người của Pháp Luân Công, ai ai cũng lợi hại!”

Tôi thấy ông ấy cũng hiểu biết ít nhiều về Pháp Luân Công, nên mỉm cười nói với ông ấy rằng: “Lợi hại gì đâu, đều là người dân bình thường, và là người có tín ngưỡng mà thôi. Anh này, người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt thiện lương, anh xem, chắc chắn anh cũng là một người thiện lương, người thiện lương thì sẽ gặp phúc báo, được Thần Phật bảo hộ, nhưng tà Đảng Cộng sản bức hại người tốt thiện lương, lại còn trục lợi từ việc mổ cướp nội tạng sống, nó là chính quyền tàn bạo tà ác nhất trên thế giới. Vì vậy, ông Trời sẽ diệt nó, người thiện lương chúng ta không thể chôn cùng nó! Thoái xuất khỏi tổ chức của nó mới có được tương lai tốt đẹp.”

Nhìn thấy ông ấy gật đầu suy nghĩ, tôi nói tiếp: “Anh từng gia nhập đảng, đoàn, đội không?”

Ông ấy nói: “Không có.”

Tôi nói: “Anh có đeo khăn quàng đỏ không?”

Ông ấy nói: “Có.”

Tôi nói: “Vậy tôi lấy cho anh một hóa danh để thoái nhé.”

Ông ấy lập tức mỉm cười nói: “Không cần, tôi tên là AAA, cứ dùng tên thật thoái nhé. Cái Đảng Cộng sản này quá xấu xa, chị mau thoái cho tôi nhé!”

Tôi nói: “Anh này, anh sẽ có phúc báo, khi về nhà hãy kể câu chuyện tốt lành này với bạn bè người thân xung quanh anh nhé, ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Để họ cũng được phúc báo và bình an.”

Ông ấy liên tục nói cảm ơn. Một sinh mệnh hữu duyên đã được cứu.

‘Thoái, thoái, thoái, tôi đã muốn thoái từ lâu rồi!’

Một lần, tôi và đồng tu cùng đi taxi, và muốn phối hợp giảng chân tướng. Trên xe, đồng tu nói với tài xế về chủ đề làm người tốt sẽ có thiện báo, làm tam thoái mới được bình an. Sau khi đồng tu xuống ở trạm xe, tài xế hỏi tôi: “Chị ấy là người học Phật giáo hay Pháp Luân Công?”

Tôi nói: “Chắc chắn là người luyện Pháp Luân Công, chị ấy là người rất tốt, rất thiện lương, người luyện Pháp Luân Công đều thiện lương.”

Tài xế nói: “Tôi chẳng tin ai, tôi chỉ tin chính mình.”

Tiếp theo, tôi trò chuyện với tài xế từ góc độ của người thứ ba, tôi nói: “Người anh em, nói thế này nhé, chúng ta hãy lùi lại một bước, nếu những điều chị ấy nói là thật, anh có tổn thất gì không?”

Tài xế nói: “Không.”

Tôi nói: “Nếu những gì chị ấy nói không xảy ra, vậy anh có tổn thất gì không?”

Tài xế nói: “Cũng không.”

Tôi lại nhấn mạnh giọng và nói một lần nữa: “Nếu những điều chị ấy nói là thật? Vậy anh có tổn thất gì không?”

Tài xế nói: “Cũng đúng, tôi chẳng tổn thất gì cả.”

Tiếp theo tôi nói: “Lùi lại vạn bước, nếu anh bị “dương tính” trong đợt dịch bệnh này, và anh chỉ tin tưởng chính anh, liệu có thể thay đổi dịch bệnh không? (Lúc này tôi đưa cho anh ấy một tấm bùa hộ thân chân tướng) Vậy khi anh bị “dương tính”, anh gọi lớn Đảng Cộng sản, liệu (Đảng) có thể cứu anh không, hay là tin tưởng và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể cứu anh?”

Anh ấy dường như hiểu chân tướng tôi giảng, và nói: “Đảng Cộng sản hoàn toàn xấu xa, tai họa đều do nó gây ra, làm sao nó có thể cứu người?”

Tiếp theo, tôi lại giảng cho anh ấy cái gọi là “Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn”, đó là màn kịch giả mạo mà tập đoàn lưu manh chính trị Giang Trạch Dân của Trung Cộng giá họa và hủy báng Pháp Luân Công; và sự thật là Pháp Luân Công đã hồng truyền đến hơn 110 quốc gia trên 5 châu lục và được đông đảo người dân trên toàn thế giới đón nhận.

Tôi nói với anh ấy: “Khi gặp tai nạn, thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, khẳng định có thể hóa nguy thành an, và được bình an!”

Anh ấy cảm động nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Đúng không?”

Tôi nói: “Đúng rồi, người anh em, chúng ta hãy thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của tà ác nhé, như vậy Thần Phật mới có thể bảo hộ chúng ta bình an!”

Anh ấy cảm động nói: “Thoái, thoái, thoái, tôi đã muốn thoái từ lâu rồi!”

Nhìn thấy chúng sinh minh bạch chân tướng, thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng, rời xa tà đảng Trung Cộng. Trong tâm tôi tràn ngập niềm vui vô hạn, ngưng tụ năng lượng mạnh mẽ, và dấy lên lòng từ bi vô biên.

Trên suốt chặng đường, tôi hiểu sâu sắc rằng, tất cả những điều này đều là nhờ sự gia trì của Sư tôn từ bi vĩ đại, đệ tử chỉ động chân, động miệng một chút mà thôi.

Và, tôi thực sự thiết thân cảm nhận rằng, nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, sinh mệnh sẽ không ngừng đề cao và thăng hoa trong quá trình học Pháp và tu tâm, chính niệm chính hành, giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh!

Cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại! Hợp thập.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/「現在,我來叫醒你」-459743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/15/210320.html

Đăng ngày 30-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share