Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2023] Tháng 8 năm 2020, Cục An sinh Xã hội đã đình chỉ trợ cấp lương hưu nông nghiệp của tôi. Lý do mà họ viện đến là tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi lớn tuổi và không thể làm việc được nữa, vì vậy tôi không còn bất kỳ nguồn thu nhập nào khác. Tôi đã nhiều lần đến Cục An sinh Xã hội để đòi quyền lợi của mình nhưng lần nào họ cũng viện cớ. Hoặc là không ai giúp tôi, hoặc tôi được chỉ sang các phòng ban khác, hoặc tôi bị yêu cầu chờ ở bên ngoài khoảng một đến hai giờ đồng hồ. Tuy nhiên, vẫn không có ai giúp đỡ tôi.

Một viên chức có lần gọi tôi vào trong văn phòng và nói: “Bà đã đóng hơn 70.000 Nhân dân tệ vào quỹ hưu trí và đã được hưởng lợi ích trong hai năm rồi. Bà sẽ phải đợi…”

Sau khi về nhà, tôi đã bàn bạc với gia đình mình. Tất cả họ đều tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang làm trái pháp luật.

Sau đó, tôi đã chia sẻ vấn đề này với các học viên khác. Họ đề xuất rằng tôi nên giảng chân tướng cho những người ở Cục An sinh Xã hội vì họ cũng là những chúng sinh cần được cứu.

Tôi đã đến Cục An sinh Xã hội mỗi khi có thời gian và nói với mọi người tôi gặp về chân tướng của Đại Pháp, vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn, lịch sử đẫm máu của các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ và nhiều hơn thế nữa.

Có người từng nói: “Bà đừng nói nữa! Hãy nghỉ một chút đi.”

“Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì tôi đã mất mạng từ lâu rồi”, tôi đáp. “Chồng tôi đã 80 tuổi. Ông ấy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mỗi ngày và sức khỏe vẫn rất tốt. Làm sao tôi lại không tu luyện một pháp môn tốt thế này kia chứ? Tôi từng bị bệnh tật đầy thân nhưng tất cả đã biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp. Cậu có nghĩ tôi trông giống một người 72 tuổi không?”

Một người trong số đó trả lời: “Bà có thể sống đến 90 tuổi ấy chứ!”

Một hôm, một người kia trông giống một lãnh đạo đã nói với tôi: “Bà có thể nộp một bản tường trình viết tay để giải thích chi tiết về tình huống của mình.” Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay vì tôi có thể viết về chân tướng Đại Pháp cho họ.

Tôi nhờ một học viên giúp tôi viết một lá thư và chuyển nó đến Cục An sinh Xã hội. Họ bảo tôi chờ phản hồi và nói sẽ gọi điện cho tôi nếu cần thêm thông tin. Tôi nói với họ: “Các vị sẽ được thọ ích khi đọc lá thư này.”

Khoảng một tháng sau đó, tôi được yêu cầu đến cục. Họ nói sẽ hoàn trả tiền hưu trí đã bị đình chỉ hơn một năm của tôi và tôi sẽ tiếp tục nhận được quyền lợi như bình thường.

Vài ngày sau đó, tôi được yêu cầu đến văn phòng để nhận tiền. Giờ đây, tôi có thể nhận được quyền lợi mỗi tháng một cách bình thường.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/1/210570.html

Đăng ngày 21-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share